Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
HN có đứt gãy chuỗi cung ứng không? Không.

HN có đi chợ hộ kiểu giời ơi không? Không.

Thế thì về làm cmg :-??
Quan trọng nhất là HN có quay xe ko =))
 
Quan trọng nhất là HN có quay xe ko =))
à ờ quay xe liên tọi nữa =)) mà anh em trên này không được chứng kiến đầy đủ các pha quay xe đâu =))
 
Ba cái văn mẫu thì cho bọn ở ngoài đọc thôi , chứ h hỏi mấy ng ở trong sg thì họ chửi chết cdm các iq cao luôn .
 
Đợt đó gia đình tui ít bị ảnh hưởng mà còn thấy chán và batman. Đợt đó vào cái zalo connect coi thấy ở đâu cũng cần cứu trợ. Đi chợ quanh nhà thì le que vài mạng, sau vài bận quay xe thì dân tự cứu dân trước cái đã. Đăng bán rầm rầm. Bán chui, bán lén các kiểu.
 
cái đám khách sạn quận 1 chết sạch gạch từ năm ngoái lun ấy chứ, rao bán khách sạn lên báo ầm ầm trước đợt bùng 4 tháng này nữa mà :)))))
Mới lên báo hồi đầu tháng này thêm đợt nữa kìa, giảm sập sàn mà ma nó thèm ngó, toàn đất vàng q1.
 
Giờ phải 1-2 năm nữa khống chế được dịch mức như hiện giờ thì may ra khách sạn hồi phục, hồi trước dịch nghe kể thằng này chủ khách sạn này kia nghe có số má vcl
 
Chung cư mình ở tới cuối tuần này dọn về quê hết 3/4 hộ. Dân ở đây cũng thuộc hộ thu nhập cũng khá mà còn ko chịu nổi.
 
Ba cái văn mẫu thì cho bọn ở ngoài đọc thôi , chứ h hỏi mấy ng ở trong sg thì họ chửi chết cdm các iq cao luôn .
ông bác ở quận 8 nhà 4 người dính cả 4…nc hỏi thăm chỉ thấy ông bác mừng chết mẹ vì vẫn còn được thở. :))
 
Đợt đó gia đình tui ít bị ảnh hưởng mà còn thấy chán và batman. Đợt đó vào cái zalo connect coi thấy ở đâu cũng cần cứu trợ. Đi chợ quanh nhà thì le que vài mạng, sau vài bận quay xe thì dân tự cứu dân trước cái đã. Đăng bán rầm rầm. Bán chui, bán lén các kiểu.
Công nhận cái zalo connect hay, mình cầu cứu 3 lần đều đc giúp
 
‘Sếp phó’ Mặt trận Tổ quốc TP Đông Hà đưa người nhà vào danh sách tình nguyện viên để tiêm vắc xin


Những hình ảnh hoạt động thiện nguyện của các nhóm tình nguyện mà bà Hằng cho rằng người thân mình tham gia nhưng hoặc chụp không rõ để xác định có người thân, hoặc không chứng minh được chụp trước thời điểm lập danh sách - Ảnh bà Hằng cung cấp

Những ngày qua, nhiều người dân tại TP Đông Hà (Quảng Trị) vô cùng bất ngờ khi phát hiện trong một danh sách đề nghị tiêm vắc xin cho nhóm tình nguyện viên cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP lập có tên của nhiều người là người thân của bà Võ Thị Hoa Hằng, phó chủ tịch đương nhiệm của cơ quan này.

Theo văn bản đề nghị mà Tuổi Trẻ có được, văn bản đề nghị tiêm vắc xin này được lập ngày 17-8 gửi Phòng Y tế TP Đông Hà. Bà Hằng cũng chính là người ký văn bản này. Cụ thể, danh sách được trình trong văn bản gồm 15 người, được gọi chung là nhóm tình nguyện viên cộng đồng có tên gọi là nhóm "Kết nối yêu thương" do cơ quan này điều phối.

Sau đó không lâu, 13 người trong danh sách này đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi một. 2 người còn lại cũng đã được tiêm cách đó thêm vài tuần.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi danh sách này được đưa lên mạng xã hội. Nhiều người nhận ra và không khỏi thắc mắc khi nhiều người trong danh sách được bà Hằng lập chính là người thân của bà. Trong đó, có bà L.T.T., trú khu phố 9, phường 5, là con nuôi ở cùng nhà của bà Hằng. Ngoài ra, còn có hai người khác gồm bà Ng.T.T.T. và bà V.T.T.H. là em dâu và em ruột của bà Hằng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hằng xác nhận ba người nói trên đúng là người thân của bà. Bà Hằng nói rằng ba người thân của bà có trong danh sách này là vì cả ba đều có tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đông Hà tổ chức. Bà Hằng cũng nói mình có lập và điều hành hai nhóm tình nguyện viên chuyên hỗ trợ hoạt động tình nguyện của đơn vị. Việc quản lý và điều hành hai nhóm này được bà Hằng thực hiện thông qua hai group trên mạng xã hội.

Hỏi bà Hằng vậy ba người thân mà bà đưa vào danh sách đề nghị được tiêm vắc xin có nằm trong danh sách hai group mà bà lập ra và quản lý đó không, bà Hằng nói không.

"Đây là những người thân trong nhà. Khi nào cần thì tôi gọi đi, chứ không đưa vô danh sách nhóm", bà Hằng nói.

Chúng tôi cũng đề nghị bà Hằng cung cấp một số hình ảnh những người thân của bà Hằng trong danh sách tham gia những hoạt động tình nguyện hỗ trợ chống COVID-19 trên địa bàn trước thời điểm bà lập danh sách đề nghị tiêm vắc xin. Tuy nhiên, bà Hằng nói hiện không tìm thấy hoặc chụp không rõ.
 
Mấy bác đi làm không để ra 1 khoản để đề phòng khi ốm đau, hay có việc ngoài ý muốn hay sao???
Nhà có người già phải có ng trông 24/7 thêm cả thuốc men các kiểu 1 tháng gần 30tr rồi.
 
Nhà có người già phải có ng trông 24/7 thêm cả thuốc men các kiểu 1 tháng gần 30tr rồi.
Bởi nhiều ông cứ mở miệng ra là sao không dành "một khoản", mà chả bao h nghĩ lại 1 khoản đó là bao nhiêu.
 
Biết nói câu "SG không đại diện cho VN" thì cũng phải biết là "mấy gia đình" của bạn cũng không đại diện cho cái khổ của SG nhé.
Đời màu hồng quá thì batman đã không nở rộ đến thế nhé.
Đừng có cái giọng "biết nói câu...", Rõ ràng đợt này mỗi SG toang, kéo theo mấy tỉnh lân cận chứ chỗ mình và nhiều nơi vẫn sống rất ổn, thích thì ra quán nhậu ngay đc \m/ , nên lôi SG ra làm đại diện cho VN là hỏng bét rồi :-(||>

Người nhà mình ở SG khá nhiều, toàn chuẩn bị kỹ, sống cẩn thận khép kín nên mọi thứ khá là ổn, đóng cửa tới sang năm vẫn sống tốt. Dĩ nhiên là người ở SG thì mình có cơ sở để lấy ra chứng tỏ SG cũng có những chỗ bình an. Chứ mình có nói là mọi gia đình ở SG đều ổn đâu mà xoán xít cả lên thế :))

Coi mấy cái clip tụ tập, thông chốt, trốn kiểm tra,... thì cũng nên hiểu là 1 phần lớn toang do ý thức của người dân :)) Chỗ mình đón mấy chục nghìn người từ SG về, ca dương tính nổ ầm ầm mà chả lọt ra ngoài cộng đồng đây.
 
Người nhà mình ở SG khá nhiều, toàn chuẩn bị kỹ, sống cẩn thận khép kín nên mọi thứ khá là ổn, đóng cửa tới sang năm vẫn sống tốt. Dĩ nhiên là người ở SG thì mình có cơ sở để lấy ra chứng tỏ SG cũng có những chỗ bình an. Chứ mình có nói là mọi gia đình ở SG đều ổn đâu mà xoán xít cả lên thế :))
Chỉ mỗi câu này đủ ăn bash vỡ mồm rồi. Ngon đóng cửa 3 tháng méo đc tiếp tế xem sống bằng cái lờ j. Đéo trg khu phong tỏa đéo biết đâu. Nhà ta xanh từ 2020 tới h vẫn xanh và vẫn banh xác đây. Vẫn lãi nhải lại hẻm 2 xe hơi dài 300m nó chốt 8 cái chốt, đầu kia nó chặn từ q3 qua pn k cho lưu thông, siêu thị k đặt đc, shipper k có, k đc phép ra khỏi nhà,……thứ duy nhất phường hỗ trợ là gạo, k mắm muối dầu ăn, gas ngay đầu hẻm k vô đc, nồi cơm hư,…..k đồ vs hằng ngày……thằng lờ nào dám nói 1 khu như vậy xanh lét k hề có 1 ca nào4678CE27-78C4-4B11-89F7-B8AC2F895E20.jpeg 0F86293D-EE2A-46CB-A474-1BC1982172FD.jpeg 7A0C6E52-D225-491A-8D60-9B8C19B28178.jpeg
 
h thì xanh khoái lạc song châu
ít hôm thì xanh cỏ
 
Chỉ mỗi câu này đủ ăn bash vỡ mồm rồi. Ngon đóng cửa 3 tháng méo đc tiếp tế xem sống bằng cái lờ j. Đéo trg khu phong tỏa đéo biết đâu. Nhà ta xanh từ 2020 tới h vẫn xanh và vẫn banh xác đây. Vẫn lãi nhải lại hẻm 2 xe hơi dài 300m nó chốt 8 cái chốt, đầu kia nó chặn từ q3 qua pn k cho lưu thông, siêu thị k đặt đc, shipper k có, k đc phép ra khỏi nhà,……thứ duy nhất phường hỗ trợ là gạo, k mắm muối dầu ăn, gas ngay đầu hẻm k vô đc, nồi cơm hư,…..k đồ vs hằng ngày……thằng lờ nào dám nói 1 khu như vậy xanh lét k hề có 1 ca nào
Thực tế nhà khác mình ko rõ, chứ người thân mình thì gọi xuống hỏi thăm sống ổn lắm, ngày ngày còn up FB sống ảo, làm bánh, đọc sách đồ.

Mình ko nói ở SG nhà nào cũng ổn, vì biết thếquái nào hết SG. Chỉ là người nhà mình và người mình quen thì đều ổn cả thôi.

Còn về lan dịch thì là điều ko ai muốn, nhưng nhìn lại thì thấy để toang nặng như SG là điều xưa nay chưa từng có ở VN. Uhm thì lôi chính quyền ra chửi đầu tiên, nhưng ít nhiều cũng có phần "đóng góp" ko nhỏ của những người dân vô ý thức rồi . Dịch này dễ lây, SG mật độ dân cư đông nên vài thằng thiếu ý thức thôi là toang cả xóm.
 
Back
Top