Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Để ý thằng Duy Mạnh nóng tính lắm nhé, bao nhiêu trận dính pen ngu hay ăn thẻ nhãm vì thằng này rồi, bị đội bạn khiêu khích hay qua mặt vài lần là nó nóng rồi giở trò vung tay hay xoạc trả đũa nhưng trình kém nên làm rất lộ.
Đợt nghe đồn chạng nhà nó nó còn đấm mà, nói chi đối thủ :))
 
Cũng vào mấy năm trước thời ông Park, chúng ta thi đấu với Indonesia, Malaysia từ những trận hòa và thua theo kiểu trọng tài ao làng và người hâm mộ cũng rần rần đòi công bằng. Sau đó ông Park đến thì chúng ta trên cơ đối thủ, đè chúng nó ra đá bét nhè. Trọng tài có xử bất công cũng không có ý nghĩa gì khi trận đấu định đoạt
Giờ thấy vòng lặp y chang :(tv)
 
Cũng vào mấy năm trước thời ông Park, chúng ta thi đấu với Indonesia, Malaysia từ những trận hòa và thua theo kiểu trọng tài ao làng và người hâm mộ cũng rần rần đòi công bằng. Sau đó ông Park đến thì chúng ta trên cơ đối thủ, đè chúng nó ra đá bét nhè. Trọng tài có xử bất công cũng không có ý nghĩa gì khi trận đấu định đoạt
Giờ thấy vòng lặp y chang :(tv)
dc cái vòng lặp này giờ lớn hơn, đòi công bằng với trọng tài nhưng là khi đá với top đầu châu Á chứ k phải mấy thằng ao làng nữa =))
 
Nhìn hình trên thì có vẻ số 7 bên nó có ủi chút chú Toản và đứa dưới ủi mông đẩy Hải Quế, nhìn thế thôi chứ ko chắc có tác động thật ko thì ko bàn nhưng sau đó var có báo chú tài mà bỏ qua ko xem thì chịu thôi, ngay cả quả của QH ở h1 var cũng báo tài xem mà ko xem :4cool_baffle: trong khi mình ghi bàn thì soi quá kĩ, và mấy tình huống mình phạm lỗi bên nó var báo là chạy ra xem liền. Var trận này theo mình làm đúng luật rồi, 2 trái pen cũng đúng có trách thì trách bên mình thôi, nhưng cái làm khó chịu chủ yếu là cách dùng var của chú tài khi xét mình và nó.
Trái phạt góc nếu là Lâm tây mình nghĩ sẽ khác.
Sao ông biết var có báo mà tài ko xem?
 
Thua nhưng ko chửi đc cầu thủ và hlv. Vì trình độ chỉ đến thế thì quay sang chửi tài thôi

Ngày xưa mỗi lần gặp thái lan y như rằng chửi tài suốt. Mà mình toàn dùng vovinam đá triệt hạ ko đá xấu nhất đna thời miu ra với hlv Đức


!cl
 
Nhìn hình trên thì có vẻ số 7 bên nó có ủi chút chú Toản và đứa dưới ủi mông đẩy Hải Quế, nhìn thế thôi chứ ko chắc có tác động thật ko thì ko bàn nhưng sau đó var có báo chú tài mà bỏ qua ko xem thì chịu thôi, ngay cả quả của QH ở h1 var cũng báo tài xem mà ko xem :4cool_baffle: trong khi mình ghi bàn thì soi quá kĩ, và mấy tình huống mình phạm lỗi bên nó var báo là chạy ra xem liền. Var trận này theo mình làm đúng luật rồi, 2 trái pen cũng đúng có trách thì trách bên mình thôi, nhưng cái làm khó chịu chủ yếu là cách dùng var của chú tài khi xét mình và nó.
Trái phạt góc nếu là Lâm tây mình nghĩ sẽ khác.
Thì có ông nào bảo thủ môn được bảo vệ khi tranh chấp đó, nó ủi vậy dù nhẹ hay mạnh mà ko được bảo vệ thì biết VAR với tài như nào rồi, có "khôn" hơn cũng chả làm gì được. Thực tế thì sau đó thằng Toản cũng ngã dúi dụi.
VAR với tài nó cùng 1 dây, những pha như vậy VAR nó nhìn rõ hơn cái ảnh mờ mờ trên nhiều, nhưng nó ko báo thì tài cũng khỏi cần ra check làm gì.
 
Trái phạt góc của đám Oman thì thấy rõ là Vn chưa bao giờ gặp cách đá phạt này nên lúng túng khi để nó chèn hết 4 người ngay sát gôn.

Biện pháp thì phải tiểu xảo lại, kéo áo đẩy người để tài thổi nhắc nhở buộc 2 bên setup lại tình huống đá phạt và chiếm lại lợi thế.

Mấy anh Tây khi phạt góc nhắm không là ôm đầu bá cổ đẩy vật nhau gây lộn để setup lại mà.
 
241231491_428180625338672_4587123766828599248_n.jpg
 
Trái phạt góc của đám Oman thì thấy rõ là Vn chưa bao giờ gặp cách đá phạt này nên lúng túng khi để nó chèn hết 4 người ngay sát gôn.

Biện pháp thì phải tiểu xảo lại, kéo áo đẩy người để tài thổi nhắc nhở buộc 2 bên setup lại tình huống đá phạt và chiếm lại lợi thế.

Mấy anh Tây khi phạt góc nhắm không là ôm đầu bá cổ đẩy vật nhau gây lộn để setup lại mà.
Quả đầu tiên bên mình chủ động (cu Toàn) gây, tài nó gọi ra nhắc không đc gây nữa rồi bạn ơi.
 
Quả đầu tiên bên mình chủ động (cu Toàn) gây, tài nó gọi ra nhắc không đc gây nữa rồi bạn ơi.
Ở Ngoại Hạng Anh cũng không có chuyện thủ môn được gây gổ dùng 2 tay đẩy cầu thủ bên kia trong vạch 5m50 nhé
Ramsdale của chú 8 bị 2 thằng Burnsley nó đè ngộp thở, khi bóng câu vào mới được hành động nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
Thua thêm vài trận nữa là về ăn chung máng với Thái dúi ... :8cool_amazed:

VN ranking 10-2021.jpg
 
Mời nhìn lại bảng của Thái ở 2 kỳ vl wc, cũng đặc tây á y xì mình.
2002

tsomyvF.png


Bảng 2018 thì gần như y hệt.

1PdYf87.png


2 thằng dalit đna thì chỉ cần cố gắng hơn được nhau là vui rồi.
 
Bao giờ V league đc đá lại nhỉ. Đm mở ào ào mà đá bóng ko khán giả thì éo cho đá. Phải đá đi thì mới giữ được phong độ chứ
 
Huỷ giải r đá gì nữa =))
 
Mùa sau chắc còn 11-12 đội quá, Quảng Ninh đã tạch, Hà Tĩnh-Nghệ An-Nam Định ngáp ngáp, Bình Định mấy doanh nghiệp tài trợ mùa trước thì dịch phát thở oxy.
 
Mùa sau chắc còn 11-12 đội quá, Quảng Ninh đã tạch, Hà Tĩnh-Nghệ An-Nam Định ngáp ngáp, Bình Định mấy doanh nghiệp tài trợ mùa trước thì dịch phát thở oxy.

Sẵn dịp cơ cấu lại giải đấu luôn, 10 đội thôi vleague 14 đội nhiều quá.
 
Back
Top