Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
https://thanhnien.vn/siet-ky-cuong-khong-de-tren-bao-duoi-khong-nghe-post1391526.html

Siết kỷ cương, không để 'trên bảo dưới không nghe'
Trước tình trạng mỗi địa phương một kiểu, có địa phương không theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bình luận mô hình “zero Covid” vẫn đang đè nặng trong đầu lãnh đạo nhiều địa phương.
Theo ông Dũng, Nghị quyết 128 của Chính phủ đã rất rõ, tiêu chí cũng rất cụ thể. Do đó, các địa phương chỉ cần thời gian để phân vùng theo các cấp độ với các tiêu chí mà nghị quyết đã đề ra. “Việc này có thể mất vài ngày, nhưng cũng không thể quá lâu được. Việc khoanh vùng cũng không được chủ quan mà phải khách quan, tuân thủ theo các tiêu chí Bộ Y tế đã đề ra. Và khi đã phân vùng rồi thì vùng nào mở tới đâu, như thế nào thì Nghị quyết 128 đã nói rất rõ”, ông Dũng nói.

Nhấn mạnh các “khuôn khổ chung đã có”, ông Dũng cho rằng bước tiếp theo là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết ở toàn bộ 63 địa phương. Những tỉnh nào không tuân thủ theo quy định, yêu cầu của T.Ư, cần phải kỷ luật ngay. “Nếu cứ thỏa hiệp, xuề xòa như thế này thì kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ bị phá vỡ”, ông Dũng nêu.

Anh Vedan: !buc
 
Kiểu này lên báo dần dần rồi thì các bác cũng lo mà làm thôi.

Khổ nỗi vaccine còn chưa phủ hết.
 
Họp TW mới bắt đầu quay xe sau 2 tháng tự do sáng tạo thì bên dưới đã "quen" với quyền lực rồi chứ sao nữa.
 
Đúng là ko quan tâm chỉ thị gì thật , mới sáng cf xong , dc tầm 50% bàn , hỏi bà chủ cho mở lại hả , bả bảo ai biết ngồi đại đi =))
 
Mở éo mở, chặn éo chặn.
Mấy iq cao SG là không biết làm gì cả.
Thấy Youtube có mấy clip quay SG sau 10h đêm rồi.
 
Tôi thấy quán cf trong hẻm cho ngồi lung tung rồi, quán ăn cũng vậy, cỡ 30% bàn.
Còn ăn nhậu cũng có luôn
 
Mở éo mở, chặn éo chặn.
Mấy iq cao SG là không biết làm gì cả.
Thấy Youtube có mấy clip quay SG sau 10h đêm rồi.

Cao kế đấy bạn.
Chính thức thông báo mở, bùng dịch lại thì bay ghế
Tuyên bố đóng chặt cửa thì nguy cơ vỡ trận từ bên trong, nặng có khi không còn khả năng phục hồi kinh tế, nhân lực...
Nên giờ cứ im im mắt nhắm mắt mở, dĩ bất biến ứng vạn biến, bình thường để dân tự quẩy, lâu lâu phạt nhẹ cái, vừa có thu nhập cho anh em cấp dưới, vừa chứng tỏ là lỗi tại thằng dân, chẳng qua không đủ nhân lực để truy bắt hết thôi.
 
phố đi bộ nó ngồi đông nghẹt kìa = )), y chang hồi đầu gò vấp bị phong tỏa
 
Cao kế đấy bạn.
Chính thức thông báo mở, bùng dịch lại thì bay ghế
Tuyên bố đóng chặt cửa thì nguy cơ vỡ trận từ bên trong, nặng có khi không còn khả năng phục hồi kinh tế, nhân lực...
Nên giờ cứ im im mắt nhắm mắt mở, dĩ bất biến ứng vạn biến, bình thường để dân tự quẩy, lâu lâu phạt nhẹ cái, vừa có thu nhập cho anh em cấp dưới, vừa chứng tỏ là lỗi tại thằng dân, chẳng qua không đủ nhân lực để truy bắt hết thôi.

Ừ, nghe cao kế thật.
Nhưng là kế hèn, các quan lo cái ghế của mình, phạt dân.
 
Mình vẫn thấy VN chống dịch tốt vãi ra :))

Trừ đợt gần đây SG toang, kéo theo vài tỉnh lân cận tăng nhiều. Rồi số người chết cũng tăng...

Chứ còn chỗ mình, hay nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung thì vẫn kiểm soát tốt, vẫn ra đường đi ăn đi chơi khá thoải mái. Vaccine dồn cho vùng dịch nặng thì vẫn duy trì tình trạng này đợi vaccine về đủ để tiêm rộng rãi thôi.

Nói chung SG ko đại diện cho VN, vì sao SG toang nặng vậy thì mình cũng ko bàn tới, nhưng người nhà mình ở trong SG có mấy gia đình thì thấy vẫn đều sống ổn qua đợt dịch này.
Bạn vào sống chung khu tớ đảm bảo bạn batman từ sáng đến tối luôn :1onion71:

Bạn tin con gái tớ phải ăn mì gói xúc xích vào buổi chính không ? Không tiền để dành, không đi mua được đồ, chặn hết shipper, F0 đầy đường, người chết đếm không hết. Tình trạng như đang dần cạn lương thực mà không có đường binh ấy...

May có mấy bác trong GVN giúp đỡ tớ mới trụ đến giờ được nè. Cơ mà chỗ tớ vẫn còn F0 đầy có điều giờ F0 sẽ từ ở nhà cách ly hoặc chở âm thầm vào trại, chứ hoàn toàn không có biển báo hay giăng dây nữa. Nó nguy hiểm gấp mấy chục lần lúc giãn cách, vì không còn biết F0 ở chỗ nào mà né.
 
Bạn vào sống chung khu tớ đảm bảo bạn batman từ sáng đến tối luôn :1onion71:

Bạn tin con gái tớ phải ăn mì gói xúc xích vào buổi chính không ? Không tiền để dành, không đi mua được đồ, chặn hết shipper, F0 đầy đường, người chết đếm không hết. Tình trạng như đang dần cạn lương thực mà không có đường binh ấy...

May có mấy bác trong GVN giúp đỡ tớ mới trụ đến giờ được nè. Cơ mà chỗ tớ vẫn còn F0 đầy có điều giờ F0 sẽ từ ở nhà cách ly hoặc chở âm thầm vào trại, chứ hoàn toàn không có biển báo hay giăng dây nữa. Nó nguy hiểm gấp mấy chục lần lúc giãn cách, vì không còn biết F0 ở chỗ nào mà né.
Người ta lại nói fen đi làm ko biết để dành tiết kiệm bây giờ !suong
 
Bạn vào sống chung khu tớ đảm bảo bạn batman từ sáng đến tối luôn :1onion71:

Bạn tin con gái tớ phải ăn mì gói xúc xích vào buổi chính không ? Không tiền để dành, không đi mua được đồ, chặn hết shipper, F0 đầy đường, người chết đếm không hết. Tình trạng như đang dần cạn lương thực mà không có đường binh ấy...

May có mấy bác trong GVN giúp đỡ tớ mới trụ đến giờ được nè. Cơ mà chỗ tớ vẫn còn F0 đầy có điều giờ F0 sẽ từ ở nhà cách ly hoặc chở âm thầm vào trại, chứ hoàn toàn không có biển báo hay giăng dây nữa. Nó nguy hiểm gấp mấy chục lần lúc giãn cách, vì không còn biết F0 ở chỗ nào mà né.
Hoàn cảnh mà biết thế nào đc bạn, đợt mình bị phong toả cũng vậy thôi. Mì gói là món chính, đc chính quyền hỗ trợ cũng chỉ có gạo với mì gói.
 
Còn nửa thùng mì tôm chua cay vifon đây .
3 lốc lương khô bay =))
Báo với chí coi oải .
 
Mà nghịch lý cái là lúc cần thì méo có ăn. Hết phong tỏa rồi làm màu đi gửi tới 20kg gạo =))

Móa, chán méo buồn nói. Nhưng giờ ăn từ từ cũng được. Có còn hơn không :-"
 
Còn nửa thùng mì tôm chua cay vifon đây .
3 lốc lương khô bay =))
Báo với chí coi oải .
còn gần 3/4 thùng mỳ hảo hảo và 5kg gạo phường gửi chưa ăn hết nữa !ngu2
 
Mà nghịch lý cái là lúc cần thì méo có ăn. Hết phong tỏa rồi làm màu đi gửi tới 20kg gạo =))

Móa, chán méo buồn nói. Nhưng giờ ăn từ từ cũng được. Có còn hơn không :-"
Nhà sinh hoạt khu phố gì bữa dân chửi sao trữ đồ không phát , sau đó bộ đội đi phát vài bịch + chụp hình , alo dân làm việc , bay facebook up clip , dựng rào hơn tháng rưỡi .
Nãy chạy ngang qua thấy đúng là trong căn đó chứa nhiều thật , bao gạo còn chất cả đống :))
 
Hoàn cảnh mà biết thế nào đc bạn, đợt mình bị phong toả cũng vậy thôi. Mì gói là món chính, đc chính quyền hỗ trợ cũng chỉ có gạo với mì gói.

Phong toả ăn mỳ 2 tuần là thấy ớn rồi phải ko . Nhiều gia đình họ ăn mỳ 3 tháng đó

Cứ tưởng tượng nốc mỳ 3 tháng xem thử là bạn tự hiểu nha bạn
 
Back
Top