- 22/2/11
- 69
- 30
Mình mất ngủ mấy hôm nay, mạn phép đc tâm sự đôi chút:
- Mình và gái yêu nhau gần 3 năm rồi, họ hàng bố mẹ đều biết, chỉ chờ sang dạm hỏi(ngõ). 3 năm qua cô ấy là người yêu mình hơn, rất quan tâm chăm sóc mình, lúc khó khăn hay thất bại nhất cô ấy cũng ở bên cạnh, ko đòi hỏi hay yêu cầu gì. Còn mình thì do ảnh hưởng của mối tình đầu ( chia tay tình đầu 1 năm sau mới quen cô ấy), vẫn yêu thương cô ấy vì tìm đâu ra người con gái sẵn sàng cho mình tất cả như vậy kể cả lúc mình thất bại nhất
, nhưng cũng có lúc mình khá vô tâm và lạnh lùng, đối xử với cô ấy ko bằng như cô ấy đối xử với mình. Thường xuyên có những cuộc cãi vã, nhưng kết quả vẫn có thể làm lành và thường là cô ấy chịu tổn thương hơn do cô ấy yêu mình nhiều hơn.
- Dần dần sự chịu đựng ấy tích tụ và đỉnh điểm là bây giờ, mình phát hiện ra tin nhắn zalo của cô ấy với 1 gã khác. Khoảng thời gian chúng mình cãi vã nhau là lúc cô ấy hay nhắn tin và videocall với hắn.
- Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, dù mình có vô tâm hay bỏ bê cô ấy nhưng mình chưa bao giờ làm chuyện lừa dối có lỗi với cô ấy. Vẫn có những cô gái thả thính mình nhưng mình vẫn khá vững lòng và ko bị sa ngã
. Thật tiếc thay cô ấy lại ko đc như vậy. Mình khá sốc và cả 2 cũng đã nói chuyện.
- Cô ấy hứa đó chỉ là giây phút ham vui nhất thời và đó chỉ là mối quan hệ mập mờ, cô ấy định sẽ ham vui 1 thời gian rồi kết thúc êm thắm ko cho mình biết vì cô ấy thực sự rất thương mình, nhưng bây giờ mình đã biết chuyện thì cô ấy sẽ biến mối quan hệ mập mờ ấy thành bạn bè bình thường.
- Còn mình cũng sẽ thay đổi, quan tâm yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa để ko xảy ra chuyện này lần nào nữa. Chúng tôi đã hứa với nhau như thế.
=> Vài hôm trước mình lại phát hiện cô ấy call với hắn và ko trả lời tin nhắn của mình, thực sự rất mệt mỏi rồi nhưng vẫn còn yêu rất nhiều thì phải làm sao đây.....
Các bác kinh nghiệm trải nhiều xin cho mình lời khuyên
- Mình và gái yêu nhau gần 3 năm rồi, họ hàng bố mẹ đều biết, chỉ chờ sang dạm hỏi(ngõ). 3 năm qua cô ấy là người yêu mình hơn, rất quan tâm chăm sóc mình, lúc khó khăn hay thất bại nhất cô ấy cũng ở bên cạnh, ko đòi hỏi hay yêu cầu gì. Còn mình thì do ảnh hưởng của mối tình đầu ( chia tay tình đầu 1 năm sau mới quen cô ấy), vẫn yêu thương cô ấy vì tìm đâu ra người con gái sẵn sàng cho mình tất cả như vậy kể cả lúc mình thất bại nhất
, nhưng cũng có lúc mình khá vô tâm và lạnh lùng, đối xử với cô ấy ko bằng như cô ấy đối xử với mình. Thường xuyên có những cuộc cãi vã, nhưng kết quả vẫn có thể làm lành và thường là cô ấy chịu tổn thương hơn do cô ấy yêu mình nhiều hơn. - Dần dần sự chịu đựng ấy tích tụ và đỉnh điểm là bây giờ, mình phát hiện ra tin nhắn zalo của cô ấy với 1 gã khác. Khoảng thời gian chúng mình cãi vã nhau là lúc cô ấy hay nhắn tin và videocall với hắn.
- Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, dù mình có vô tâm hay bỏ bê cô ấy nhưng mình chưa bao giờ làm chuyện lừa dối có lỗi với cô ấy. Vẫn có những cô gái thả thính mình nhưng mình vẫn khá vững lòng và ko bị sa ngã
. Thật tiếc thay cô ấy lại ko đc như vậy. Mình khá sốc và cả 2 cũng đã nói chuyện.- Cô ấy hứa đó chỉ là giây phút ham vui nhất thời và đó chỉ là mối quan hệ mập mờ, cô ấy định sẽ ham vui 1 thời gian rồi kết thúc êm thắm ko cho mình biết vì cô ấy thực sự rất thương mình, nhưng bây giờ mình đã biết chuyện thì cô ấy sẽ biến mối quan hệ mập mờ ấy thành bạn bè bình thường.

- Còn mình cũng sẽ thay đổi, quan tâm yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa để ko xảy ra chuyện này lần nào nữa. Chúng tôi đã hứa với nhau như thế.
=> Vài hôm trước mình lại phát hiện cô ấy call với hắn và ko trả lời tin nhắn của mình, thực sự rất mệt mỏi rồi nhưng vẫn còn yêu rất nhiều thì phải làm sao đây.....
Các bác kinh nghiệm trải nhiều xin cho mình lời khuyên


)) nó có chịch nhau banh xác cũng có biết được ko?
, cái giống quen cắm sừng vậy r mai mốt nó cũng vậy thôi bỏ đi cho lành 