Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chịu thôi, giờ thủ môn VN còn không biết là ai, cặp cánh thì coi như phế mẹ nó rồi, hàng tiền đạo toàn gỗ, tuyến giữa cũng chẳng khá khẩm hơn, được mỗi Hải con thì gánh gì nổi.

Cái đáng sợ hơn là nhiều pha lỗi nguy hiểm vẫn tiếp diễn, như trái Hải Quế đá bóng vô mặt thằng bên Thái, tài cứng có khi đỏ ra nghỉ sớm. Trái pen trong vòng cấm mà cũng chơi 50 50 vậy thì còn pen dài dài.
 
:)) trận này xong từ nay cộng đồng bỏ cái câu " việt nam giờ ko sợ thái nữa " đi được rồi :)) đá vẫn tâm lí lắm :))

Tính ra khoảng thơi gian qua cũng rất đẹp với fan hâm mộ rồi =)) nào là vươn tâm châu lục , anh cả đông nam á =)) trận tới thái hấp diêm nữa thì chính thức khép lại luôn :v trở lại mặt đất
 
Chỉ lạ là trận này ông Park lại ko biết mình biết ta như thường lệ, đá 180ph mà nhao lên hơi sớm, đám HAGL feed đủ tiền luôn.
 
Nền bóng đá thua nó mấy chục km mà ăn gì nổi, nó đầu tư vào Epl tới giờ được mấy lứa qua đó train rồi.
Thai League thì ăn đứt V-League, cầu thủ cũng có đất mà phát triển kĩ năng chơi bóng, chứ V-League thì đi đánh lộn đánh lạo thôi chứ làm gì. Tới giờ vẫn còn kiểu ông bầu bao hết, phá sản quỵt lương ăn kiện lòi le.

Maya thằng ôn VFF chả được tích sự mẹ gì cho đời.
Mình không xem vleague nhiều, nhưng qua những trận mình xem thì mình không hề thấy vleague tiến bộ tí gì về chuyên môn so với thời 2 chục năm trước.
 
Thua thế trận 5-5 thôi! Cả 2 bàn đều sai lầm cá nhân và kém may mắn! Nếu 1 ngày may mắn, Hồng Duy ko trượt ngã, or thay vì cắt đường chuyền mà bỏ bóng kèm người thì chưa chắc bóng đã vào, thế trận sẽ khác. Nếu Quang Hải ko đập cột, xà ngang thì có khi từ hòa tới thắng! Còn thở là còn gỡ! Lo gì!
 
Cái mình thấy buồn nhất sau trận này là VN mình vẫn không hơn được Thái tí nào. Mình không ngáo đến mức đòi hỏi trình VN phải hơn Thái 1 bậc đến vài bậc như cái đám ở vl3 wc hơn vn, nhưng ít ra cũng phải nhỉnh hơn nửa cấp, nhưng từ đầu thời ông Park đến giờ chưa trận nào thấy VN mình nhỉnh hơn đủ để đè được Thái giống như cách nó đè mình nhiều năm nay. Trận này thì từ thế trận, triển khai lối chơi, đến kỹ năng xử lý bóng vẫn thua nó. Tài mà bắt tốt thì cũng khó mà thắng được.
đè thái như hiệp 2 tôi thấy là ok rồi, chứ làm sao căng sức đè nó cả trận được, ,
h khoảng cách giữa các đội trong cùng 1 khu vực nó ko cách nhau quá xa như trước nữa , xem vl wc gần đây cũng thấy rồi,nhật, hàn mạnh thế vẫn thua nhảm, hay phải hì hục cả trận khoan bê tông để win đc 1-0,
bóng đá hiện đại h ghi bàn ko dễ tí nào dù có tiền đạo đẳng cấp thế giới đi chăng nữa[]==[]
 
Quả này vừa bị tài ép vừa xui, nhiều cơ hội không thành bàn do xà ngang cột dọc, chứ cũng đéo phải là đá thua tụi nó.
 
bóng đá là khoảnh khắc mà :2cool_burn_joss_sti thua là thua thôi

Nhưng có điều cực cay cái kiểu thua do mình tự sai lầm 1 cách ngớ ngẩn =)) đm thề cái trò tự bóp khoái lạc song châu vào những giờ phút quan trọng này việt nam nó nhiều vcl kiểu thành thương hiệu mẹ luôn :3cool_adore: riết thành quen luôn ấy , cứ ngỡ tới thầy Park là hết vụ này rồi ai ngờ trận này Pink Duy tái hiện hình ảnh năm nào :6cool_beat_brick:

Đm vẫn nhớ năm 2014 aff cup , đá sân khách ăn bọn mã 2-1 rồi , về sân nhà :)) tấu hài thua 4 trái nhục đéo tả đâu cho hết
 
Ỏ V league thiếu j hậu vệ trái đá dc mà k gọi nhỉ, gọi Lê Văn Xuân mà k dám dùng thay Duy pink sai lầm thì gọi làm j. Tương tự là trung vệ, 2 ông Duy Mạnh với Đình Trọng xuống lắm rồi vẫn gọi, Thanh Bình quá trẻ chưa đủ kinh nghiệm cungx gọi, trong khi các đội còn đầy hàng đá tốt dùng dc k gọi. Cả vị trí CDM nữa toàn gọi hàng xuống phong độ như Đức Huy hay trẻ quá như Lý Công Hoàng Anh, trong khi V league đầy thằng đá hơn.
 
bóng đá là khoảnh khắc mà :2cool_burn_joss_sti thua là thua thôi

Nhưng có điều cực cay cái kiểu thua do mình tự sai lầm 1 cách ngớ ngẩn =)) đm thề cái trò tự bóp khoái lạc song châu vào những giờ phút quan trọng này việt nam nó nhiều vcl kiểu thành thương hiệu mẹ luôn :3cool_adore: riết thành quen luôn ấy , cứ ngỡ tới thầy Park là hết vụ này rồi ai ngờ trận này Pink Duy tái hiện hình ảnh năm nào :6cool_beat_brick:

Đm vẫn nhớ năm 2014 aff cup , đá sân khách ăn bọn mã 2-1 rồi , về sân nhà :)) tấu hài thua 4 trái nhục đéo tả đâu cho hết
đá kiểu này trận lượt về khéo thua nữa.
 
Sai lầm trong quả pen trc Lào, rồi sai lầm khi ăn Cam 4-0 mà k dồn quân lên ăn tiếp, để phải gặp Thái bán kết. Thái nó vừa quen sân, vừa nghỉ nhiều hơn mình gấp đôi, thì đá thế nào dc :)) . nếu 2 thằng gặp nhau chung kết thì cân hơn vì mình và nó đều phải qua bán kết vất vả, nhất là nó có thể gặp Indog tiều phu đốn củi có vào dc ck cũng mất sức nhiều. Giờ chịu thôi biết sao dc :(
 
Ông Park rất khó thay đổi, một là lớn tuổi, hai là tính cách tình cảm gần gũi học trò , cho nên không mong gì ông gọi cầu thủ khác. Có lẽ đó là hạn chế lớn nhất của ông Park khi dàn cầu thủ cũ xuống phong độ. Khi không có nhân tố mới thì cũng không kong gì nhiều có sự đột biến. Bài thay người cũng từng đó con người, và lỗi cá nhân thì ngày một nhiều.

Có thể xem tới thời điểm kết thúc một chu kỳ thành công của bóng đá VN, một thế hệ vàng; cần mạnh dạn thay đổi, bổ sung nhân tố mới. Còn tiếp tục duy trì như hiện nay thì chỉ có tàn từ từ
 
Cái mình thấy buồn nhất sau trận này là VN mình vẫn không hơn được Thái tí nào. Mình không ngáo đến mức đòi hỏi trình VN phải hơn Thái 1 bậc đến vài bậc như cái đám ở vl3 wc hơn vn, nhưng ít ra cũng phải nhỉnh hơn nửa cấp, nhưng từ đầu thời ông Park đến giờ chưa trận nào thấy VN mình nhỉnh hơn đủ để đè được Thái giống như cách nó đè mình nhiều năm nay. Trận này thì từ thế trận, triển khai lối chơi, đến kỹ năng xử lý bóng vẫn thua nó. Tài mà bắt tốt thì cũng khó mà thắng được.
Mình hơn nó một giai đoạn nhờ nó khủng hoảng thôi. Là phong độ chứ chưa lên mức đẳng cấp. Từng cá nhân, từng vị trí nó hơn mình (công tcas đào tạo trẻ, Thái League, các CLB...)
Muốn lên đẳng cấp không tính bằng năm được, kg phải chỉ đổ tiền là được. Nhìn bóng đá TQ thiếu gì tiền mà có khá lên được, có so được với Hàn, Nhật đâu.
Bóng đá VN hết lứa này rồi cũng lại thoái trào.
 
Mình không xem vleague nhiều, nhưng qua những trận mình xem thì mình không hề thấy vleague tiến bộ tí gì về chuyên môn so với thời 2 chục năm trước.
Vleague đặc sản là mua tài, tiểu xảo đá nát vụn trận đấu
Từ khi có vụ Hoàng Thịnh xoạc Hùng Dũng, ban kỷ luật mới xem băng hình phạt nguội thì bắt đầu mấy đội nội binh chạy nhiều như Nam Định mới làm lên chuyện
 
đè thái như hiệp 2 tôi thấy là ok rồi, chứ làm sao căng sức đè nó cả trận được, ,
h khoảng cách giữa các đội trong cùng 1 khu vực nó ko cách nhau quá xa như trước nữa , xem vl wc gần đây cũng thấy rồi,nhật, hàn mạnh thế vẫn thua nhảm, hay phải hì hục cả trận khoan bê tông để win đc 1-0,
bóng đá hiện đại h ghi bàn ko dễ tí nào dù có tiền đạo đẳng cấp thế giới đi chăng nữa[]==[]
Đâu có đè được nó đâu, cơ hội đều do cá nhân thằng Hải tạo ra chứ về thế trận thì mình có ép được nó đâu. Còn với bóng đá bây giờ, nhất là bóng đá châu á thì khoảng cách tỷ số nhiều lúc không phản ánh được khoảng cách trình độ. Như Nhật, Úc, Saudi thắng mình cách biệt ít nhưng thật ra trình độ hơn xa lắm, nhất là Úc và Nhật.
 
=)) AFF Cúp chỉ là giải ao làng, FIFA nó ko thèm đưa vào hệ thống thi đấu! Mà nhục cái, ĐNÁ mình coi cái ao làng như là ao rồng!
 
AFF lập ra để cọ sát đội tuyển, muốn ra thế giới phải vô địch ao làng. Ao làng còn không vô địch nổi thì nói gì đến thế giới.
Sau khi vòng loại 2 hoãn do covid thì phong độ cầu thủ xuống từ từ với lối chơi bị bắt bài. Lỗi do hệ thống là rõ ràng nhất.
 
Hàng HV ngày xưa có Đình Trọng chơi thông minh, giờ còn Duy Mạnh và QNH là 2 ông trùm chơi xấu và thiếu kiềm chế..cực dễ ăn thẻ, ăn pen.
Nói chung tỷ số phản ánh ko đúng trận đấu cũng một phần, TT ép cũng một phần ...nhưng cách tiếp cận trận đấu của VN hôm qua kg tốt. Riêng tình huống thua 1 bàn, tuy lỗi trực tiếp là HD nhưng trước đó là lỗi hệ thống : từ bao giờ tự tin ép Thái kiểu 100% đội hìn qua sân đội bạn như vậy ngay đầu trận ? Để nó phản công 2 đánh 1. Thái có phải Cam hay Lào đâu? Tự tin quá hay nôn nóng thể hiện quá?

Cả trận bị TL bắt bài, sở trường phòng ngự phản công của VN bị TL phá, tuyến tiền vệ không cầm bóng được, tuyến HV thì mắc lỗi, TL lên phát nào vào phát đó. H2 thay đổi, chấn chỉnh lại mới sáng sủa hơn. Còn cả H1 là thua toàn diện về cả tỷ số, chiến thuật, bố trí đội hình...
https://tuoitre.vn/da-phat-ca-doi-d...i-moi-hong-duy-ben-duoi-20211224080802922.htm
 
Chỉnh sửa cuối:
Không cần năm nào cũng phải vđ, nhưng phải lên được cái tầm có thể đè cả đna và có thể cho phép bản thân thả lỏng ở một số thời điểm mà vẫn thắng, chỉ có như vậy mới có hi vọng vươn tầm châu á.
 
Quá khó để nâng tầm khi mà ko phát triển 1 cách bài bản, lứa này quá tốt trong 20 năm trở lại đây thôi, thêm lối chơi hợp nên thu dc quả ngọt, sau lứa này thì lại trở về cái máng lợn cũ thôi.
 
Back
Top