mình thì nghĩ thằng Ren nó điếm sẵn trong máu rồi , nó ko phải kiểu Knight điển hình trong khái niệm Knight lâu nay mà nó kiểu như mấy thằng điếm điếm thời hiện đại , vì nó gian nên mình nghĩ việc nói tốt cho bạn nó với sếp cũng là tạo lòng tin thôi, chứ tổng hợp tất cả mọi thứ nó hành xử đúng kiểu mấy thằng điếm thúi , rồi còn thêm cái tật thấy bản thân có vị trí cao , có ngoại hình tưởng ai cũng thích nó nữa :v
Điển hình của mấy thằng điếm thúi thời nay.
Knight và Playboy đều có tư tưởng giống nhau của đàn ông Trung cổ thôi. Đề cao bản thân.
Playboy khi kể vể chính mình toàn kể tốt còn gì. Cứu mạng Knight, nói tốt cho Knight trc mặt Count Pierre, lần nào cũng nhẫn nhịn cho bạn tốt mà bạn xấu tính cục cằn quá!
Nhưng mà đó đều là những suy nghĩ tự nâng bi bản thân của Playboy thôi. Như việc hắn tự kể về việc gái rụng trứng khi thấy hắn, hay việc hắn đọc thơ, hài hước hay hắn tự nhận là bạn thân thiết của Knight, hay việc ng vợ và hắn thả thính lẫn nhau trong buổi tiệc..đều do Playboy tự kể về chính mình
Những ấn tượng tốt đẹp về Playboy đều nằm trong chapter 2, là đều do hắn tự nói ra. Tất nhiên là khả năng hắn tự nâng bi chính mình mà thôi. Nên đừng bị lừa bởi những lời tự khai của Playboy trong chapter 2.
Cũng tương tự, đừng bị lừa bởi lời tự khai của Knight ở chapter 1.
Chapter 3, lời khai của vợ cho chúng ta nhìn góc nhìn khác cả về Knight lẫn Playboy.
Thực tế thì chúng ta thấy Playboy tuy tự nhận là luôn nghĩ cho bạn thân, nhưng lại đi hiếp dâm vợ bạn thân rồi phủ nhận....thì nghĩ ngc lại, liệu 1 kẻ như vậy có nói tốt, nâng đỡ Knight trc mặt Cout Pierre ko?

))
Thực tế chúng ta thấy:
- Playboy lấy mất ghế captain của Knight.
- Lấy mất mảnh đất hồi môn của Knight (Playboy biết nhà vợ của Knight là ai, qua đoạn hội thoại hắn nói chuyện với Count Pierre về nhà vợ của Knight).
- Hiếp dâm vợ Knight
--> đâu có giống tính cách Playboy tự miêu tả "ng bạn tốt" ở chapter 2.
[Chapter 1] Trong trận chiến đầu chapter. Knight mô tả mình dũng cảm cứu mạng Playboy. Ko nói gì xấu về playboy.
[Chapter 2] Trong trận chiến đầu tiên, Playboy mô tả mình cứu Knight. Mô tả Knight như 1 tên ngu ngốc, khiến bao ng liên lụy. "Bạn tốt " ???
Film có nhiều chi tiết nhỏ, dựa vào đó để sắp xếp hình thành tính cách từng nhân vật
