ngọt ngào
Legend of Zelda
hôm nay đi đám cưới thằng bạn, thấy cô dâu chú rể vui vẻ, hạnh phúc làm mình nhớ lại chuyện ngày xưa. Ngày xưa gia đình 2 bên ngăn cấm do mình nghèo, vậy mà cô ấy vẫn theo mình. Đám cưới cũng chỉ mời bạn bè lại nhà ăn nồi cháo gà, mà con gà cũng do bạn bè mua chứ mình cũng không có gì, vậy mà cô ấy vẫn yêu mình.
Thời gian ấy hạnh phúc lắm, nhớ nhất vẫn là có lần nấu gói mỳ ăn chung, cô ấy thường nhường mình ăn phần mỳ và bảo là thích húp nước hơn nên sau này khi nấu mỳ mình thường bóp nát mỳ để cô ấy được ăn nhiều hơn. 2 đứa cứ vậy mà sống, tuy nghèo mà hạnh phúc có nhau, được gần nữa năm thì cô ấy bỏ mình theo người khác giàu hơn. Dù sao thì cũng có nhiều kỷ nhiệm đẹp nên cũng chưa từng trách móc gì cô ấy.
Thời gian ấy hạnh phúc lắm, nhớ nhất vẫn là có lần nấu gói mỳ ăn chung, cô ấy thường nhường mình ăn phần mỳ và bảo là thích húp nước hơn nên sau này khi nấu mỳ mình thường bóp nát mỳ để cô ấy được ăn nhiều hơn. 2 đứa cứ vậy mà sống, tuy nghèo mà hạnh phúc có nhau, được gần nữa năm thì cô ấy bỏ mình theo người khác giàu hơn. Dù sao thì cũng có nhiều kỷ nhiệm đẹp nên cũng chưa từng trách móc gì cô ấy.