Nhận xét cá nhân t vẫn bảo lưu là 2 thằng này là số phận của nhau. Ko thằng nào hơn đc thằng nào.
Thằng cụt thằng mù. Thằng mù mánh khoé, hạ lưu (giết ông thầy y) và nhục dục.
Thằng cụt thì ngược lại, đi đúng đường thẳng, cư xử khuôn phép cứng nhắc, kiểm soát nhục dục (như nó kềm chế khi thấy Iku tắm, vào phòng Mie nửa đêm)
Thằng mù thiên phú nhưng tâm nó xấu. Thằng cụt thiên phú nhưng tâm nó lành. Chính vì nó lành lên khi nó lên cơn cục súc là nó tàn nhẫn tận cùng (lúc nhỏ nó tay ko đập chết thằng nhóc con, lúc cụt nó đập ông y sư (là sư huynh thằng mù ấy) chết vì sợ sau khi nhìn thấu tâm thằng cụt)
Thằng cụt trong truyện là vì nó khuôn phép quá nên nó chậm so với thằng mù. Sau này nó thay đổi, phá bỏ gò bó, nhận thằng nhóc làm đệ tử -> trận duel cuối, nó phá khuôn phép của samurai thì nó chém chết thằng mù.
Cụt chém đc mù thì lại mất Mie. Lý tưởng sót lại của nó, những gì còn lại của sư phụ. Thành ra sau trận duel, mù chết mà cụt cũng mất hồn.
Mà chắc còn phần 2 chứ nhỉ? Truyện thấy kết cụt lủn trong khi vừa triển khai giới thiệu nhiều nv mới??