Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Gặp đội Palmeiras của BrazilKhông phải đám Nam Mĩ thì vô địch chắc



Thằng bao tải than nó có muốn xử lý bóng đâu, toàn thích làm end product chạy dứt điểm, bên cánh thì có anh Nghiện cũng y chang, toàn chơi bóng kiểu 5 ăn 5 thua, được thì ra cơ hội không thì văng banh chạy chết mẹ luôn. Tạt với đặt lòng như điên.thằng Ku bây giờ tới cái Level đội bóng Tier châu Á đá cũng éo nên hồn nữa,clm éo tin được 100 củ cho thằng này.Từ đội mạnh tàng hình,đội tầm trung trận nổ trận xịt,đội bét bảng tàng hình,đội hạng 3 vô hại,giờ tới đội châu á cũng éo làm ăn được gì luôn.
Ai bảo giữa sân đá nhôn lừ,tiền đạo đói bóng chứ thằng tiền đạo éo gây được tí xíu áp lực nào,có bóng là mất cầm bóng là xử lý lỗi rồi mất bóng ăn phản công nó gây áp lực ngược lên hàng tiền vệ và trung vệ kinh luôn
Chủ yếu là đá như Kai thì khó thấy kết quả ngay mà phải đợi nó train kỹ năng dần ấy chứ,khéo cũng phải 1,2 năm.Vì thằng này từ đầu dự tính giống Miu lê,đá Cam nhưng tham gia ghi bàn nhiều hơn.Nhưng Chel system khác Hùm,Epl cũng khác Bundes nên nó đá va chạm nhiều hơn,cần nhiều kỹ năng về thăng bằng và sức hơn Miu lê nhiều.Thằng bao tải than nó có muốn xử lý bóng đâu, toàn thích làm end product chạy dứt điểm, bên cánh thì có anh Nghiện cũng y chang, toàn chơi bóng kiểu 5 ăn 5 thua, được thì ra cơ hội không thì văng banh chạy chết mẹ luôn. Tạt với đặt lòng như điên.
Có cháu Kai đá còn ok, đầu tư thằng Kai làm tiền đạo chủ lực, bên cánh là Mount với thằng nào kĩ thuật với đồng đội tí là ngon.
Đá gì hàng công 3 người mỗi thằng Kai còn đá teamwork, 2 bố kia đá nhức cả mắt.
H2 chắc JJump bị đau, thay bằng Kante mất cả thế trận, Kovac với Kante đều là 2 mẫu b2b rượt theo banh, JJump mạnh về recovery nên mới giữ được thế trận, sang năm cần thằng Rice hơn là Tchouameni, thằng này cũng chuyên về b2b với transtion.
Bác phán thế là ae yên tâm rồi, tại e thấy bác có cái thần thái dự đoán của Pele (e đùa thôi)Năm nay là năm thứ 2 của Kai, chờ nuôi thêm 1-2 năm thì chắc toang, tầm tuổi Kai thì Robben, Hazard về Chels đá tung hoành ngang dọc rồi.
Blđ trả lương cao cho Kai là biết kỳ vọng to lớn đến mức nào, cơ hội trao cho Kai là nhiều, nó khác so với Bruyne và Salah ở Chels trước đây.
Với mình thì Kai hợp LaLiga hơn là đá ở EPL.

Thật sự là Kai mù mờ lắmBác phán thế là ae yên tâm rồi, tại e thấy bác có cái thần thái dự đoán của Pele (e đùa thôi)![]()
phần vì khó dùng, phần nữa không ổn định, thêm cái dớp mua hàng giải Đức hay flop nữa 

.Chưa kể Miu lê với Zil trố đỉnh cao làm việc với hlv sừng sỏ như Mou,Pep,Jupp,Ance.....Còn Kai vừa về đã gặp 1 ông hlv có kinh nghiệm dẫn dắt 1 đội hạng nhất đá thua playoff

Cách chơi xoay lưng của thằng Ku đen này khá dễ đoán, nó sẽ ghì thằng kèm, bước 1 chuẩn và xoay trụ hất thằng hv ra để sút, giáo án 4 năm trước bán ra giờ vẫn y như cũ chưa update thêm cái gì hếtNhà ta đá 3-4-3 thì không có chỗ cho thằng đá tự do sau tiền đạo là Kai nên nó không được phát huy hết khả năng, nhưng dù sao đá 9 ảo vẫn ổn mà
Mình vẫn thích bộ ba Werner-Kai-Mount vì 3 chú này đảm bảo pressing tốt, có thể giúp nhà ta đương đầu với mọi đội bóng, tất nhiên phải là bộ ba của phong độ năm ngoái. Nhìn sang Ku thì chán đừng nói, thà nó di chuyển tốt còn có thể bù vào vụ lười pressing nhưng đây cũng không luôn, tiền đạo mà chọn chỗ kém kinh, lúc nào cũng thấy đang ở cạnh hậu vệ đội bạn

