EPL 2021 - 2022: Welcome top 7!

Top 4 mùa này???


  • Total voters
    107
Sáo này khiến thằng sút toàn sút nhẹ hều sản xuất chảy vl.
 
Mẹ nghi nghi rồi, quả chuyền thẳng vô gôn đéo tin được.
 
Burnley thắng Sói r, Everton tí phải đá chết bỏ nếu không muốn xuống hạng. Trận tí nữa căng đét ;))
 
Everton lành ít dữ nhiều rồi, những vòng cuối gặp nguyên bầy Liv, Chel , Lầy, Ars
Chưa kể Brentford với Crystal Palace cũng khó ăn nổi nữa
Hóng DCL, Richard các kiểu tháo chạy :v
 
Everton cố trụ hạng để cuối mùa đá trận Arsenal dễ thở hơn tí !bungbay
 
đá pen kiểu thằng Baloteli ko thấy nữa nhỉ ?
 
Đá pen mà dòm mấy thằng dậm dậm vs nhảy chân sáo là méo ưa rồi , cứ chạy lấy đà rồi đóng đùng 1 cái mẹ đi cho nhanh
 
Anh Lâm Phát nhìn già đi nhiều ghê nhỉ !duoi
 
Bơn lì với Lít gần đây phong độ cũng tốt, nhà M đã ném phao cho rồi mà thế này khéo anh Lâm vẫn chìm !choo
 
đá pen kiểu thằng Baloteli ko thấy nữa nhỉ ?
Kiểu của Balo thì khác gì nhảy chân sáo đâu

Đều là khựng lại một nhịp để khiến thủ môn hố hàng rồi sút góc còn lại. Nếu đặt tên thì có thể gọi chung kiểu đá pen này là "chạy đà giả" có vẻ hợp lý - vì lực sút hoàn toàn không phụ thuộc vào chạy đà, chạy đà chỉ để đánh lừa đối phương.

Chỉ khác là Bruno nó nhảy chân sáo để người có một khoảng lơ lửng trên không còn Balo nó khựng lại rồi slow động tác chậm hơn bình thường.

Kiểu nhảy chân sáo hay chạy đà giả chỉ hù được thủ môn gà thôi chứ thằng cứng nó đứng lại đợi cho sút nó mới bắt vì nó biết thừa sút kiểu đó lực đi rất yếu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Kiểu của Balo thì khác gì nhảy chân sáo đâu

Đều là khựng lại một nhịp để khiến thủ môn hố hàng rồi sút góc còn lại. Nếu đặt tên thì có thể gọi chung kiểu đá pen này là "chạy đà giả" có vẻ hợp lý - vì lực sút hoàn toàn không phụ thuộc vào chạy đà, chạy đà chỉ để đánh lừa đối phương.

Chỉ khác là Bruno nó nhảy chân sáo để người có một khoảng lơ lửng trên không còn Balo nó khựng lại rồi slow động tác chậm hơn bình thường.

Kiểu nhảy chân sáo hay chạy đà giả chỉ hù được thủ môn gà thôi chứ thằng cứng nó đứng lại đợi cho sút nó mới bắt vì nó biết thừa sút kiểu đó lực đi rất yếu.

Nhảy chân sáo hù được bọn thủ môn lúc đầu thôi, giờ bị bắt bài mẹ hết rồi
 
Eveton xuống hạng thì tiếc, ít nhất phải kiếm đc 1 điểm
 
đá đê, hòa thì cả hai cùng thiệt thôi. :))
 
Nhảy chân sáo hù được bọn thủ môn lúc đầu thôi, giờ bị bắt bài mẹ hết rồi
Trò của Balotelli mình vẫn thấy hoàn hảo hơn nhiều.

Nó có thể kết hợp để đưa ra thêm một option nữa là tung một cú sút bình thường có lực cực mạnh để làm thủ môn nào quá tập trung bắt bài tự hack não mình rồi hố (ví dụ như pha vs Joe Hart ở Euro, Balo nó chỉ hướng sút rồi vung chân đóng cực mạnh, Joe Hart vì đứng đợi bắt bài nên bay k kịp theo để đẩy bóng).

Thủ môn rất khó phân biệt khi nào Balo chọn option nào vì động tác khựng lại nó có thể điều chỉnh để tận dụng được lực từ chạy đà.

Còn nhảy chân sáo thì thôi, đã nhảy là k có chỉnh gì được hết vì mất hết lực rồi, mà không nhảy là thủ môn nó đoán được luôn chứ không mông lung như Balo.

Ấy thế mà sau này Balo nó vẫn bị bắt bài tuốt.
 
eve đákhó chịu vl, phút 20-30 liver kiểm soát 90% !choang
 
Origi vào sân có khác, đúng là hung thần Eve !suong
 
Mẹ Robertson đá quá hay
 
Back
Top