NBA - Where Amazing Happens

Mất thằng Booker rồi thì không những là gỡ, mà series này sợ sẽ thua con bồ nông luôn. Trừ khi Chris Paul đánh đúng nghĩa của All-Star mới may ra thắng.
Đang mong coi Denver có thể là team đầu tiên trong lịch sử lội ngược vòng từ 0-3 được không? Cơ hội như bằng 0, nhưng không biết sao năm nay tui có dự cảm sẽ có 1 team làm ra chuyện này
Đọc thấy bảo trong lịch sử NBA chưa có MVP nào kể từ thế thức 16 đội bị sweep ngay từ vòng đầu đó bác.

Xem mấy game của Suns trừ CP3 và Ayton thì thấy dàn role player đánh tệ vãi, toàn ném gạch. Trong khi bên kia Ingram với CJ McCollum bắn mid-range quá tín.
 
Nets bèo dữ ta !choo
 
Nhớ đầu năm còn thấy tỷ lệ cược Nets vô địch sáng nhất, vậy mà ... !choo
 
Mất thằng Booker rồi thì không những là gỡ, mà series này sợ sẽ thua con bồ nông luôn. Trừ khi Chris Paul đánh đúng nghĩa của All-Star mới may ra thắng.
Đang mong coi Denver có thể là team đầu tiên trong lịch sử lội ngược vòng từ 0-3 được không? Cơ hội như bằng 0, nhưng không biết sao năm nay tui có dự cảm sẽ có 1 team làm ra chuyện này
Có thể là 76ers đó bác
 
Có thể là 76ers đó bác
Kiểu này thì Doc River khỏi làm coach nữa, vì chẳng ai thèm mướn. Ổng đã 2 lần dẫn trước 3-1 mà còn bị thua ngược, nếu 3-0 mà thua ngược thì có nước chui xuống đất thôi.
 
Jokic đánh kinh thật sự, năm nay mà MVP nữa thì cũng xứng đáng thôi !votay
Bulls có cách nào trade được Jokic về nâng tầm đội không nhỉ, hay kéo Gobert về thủ cũng được !bung2
Lavine phập phà phập phù mà sắp tới đòi max contract cũng khá căng !nghi
 
Jokic cũng nên đi thôi chứ dòm cái đám đồng đội toàn mấy thằng đần đụt cụt tay cụt chân thì chơi bời mẹ j nữa
 
Denver chấn thương hết 2 thằng max contract rồi, đánh đấm gì nữa =))
Mùa sau nữa là Jokic hết hợp đồng rồi, nhưng mình nghĩ Jokic cũng ở lại thôi.
năm nay Bulls bị loại sớm quá cũng hơi buồn, nhưng cái này có thể dự đoán từ trước rồi, có cái gỡ gạc là đc xem Bucks Celtic trong series tới. Còn Heat thì vẫn phải chờ Rắn với Khủng long vật nhau xong đã :))
 
Rồi xong. 2 teams tui bắt năm nay ra đi hết. Thằng CP3 trận này được thánh nhập.
 
Ném 14/14 :8cool_amazed:
Ông Valan tướng to như cái cột nhà mà để Chipu nó quẩy nát vòng trong, ném mid range ko trượt phát nào =))

Cuối hiệp 4 trận Đà Lạt với U tà buồn cười vl, 2 bên thi nhau bắn 3 trượt rồi phạm lỗi, ở mấy giây cuối ông Conley còn chạy bước nữa chứ, tưởng đang coi giải đấu bóng rổ học sinh cấp 3 =))
 
Đà Lạt vẫn đánh như này thì khó ăn dc Suns , Suns nó thủ cứng hơn Jazz nhiều .
 
Embiid out vô thời hạn rồi.

Xem hôm nay Memphis có đóng hòm được Minnesota không. Từ đầu trận tới giờ thấy Ja khá mờ nhạt.
 
Kèo này dễ đánh game 7 rồi
 
Series này xem tự dưng lại thành hay/hề hước/cười ỉ, lật như lật bánh tráng =)). Giờ thì hai kép phụ McDaniels với McLaughlin mỗi người một vai gánh Minnesota.
 
Sói tới Q4 là bắt đầu choke , thua ngược tạch luôn thì nhục vl
 
2 thằng cốt đột Giannis vs Lopez nó đứng thủ vcl , mấy bố Celtics ko ai lên rổ dc luôn chỉ có nc ném 3 . Tạ tủm hết múa :))
 
Tranh thủ lúc vắng Embiid, Heat dễ dàng làm gỏi Sixers trên sân nhà. Nhưng mình nghĩ cho dù có Embiid thì 76ers cũng khó mà win đc Heat nếu Hà Đen cứ đánh như tàng hình thế này.
 
Jaylen Brown game 1 xịt mà sang game 2 này đánh cháy ghê.
 
Back
Top