khúc cuối rõ là ông nông dân thay đổi quan điểm khi thấy con bò cạp diệt chuột dã man quá. khúc đó ma lão vẫn bắn đám chuột thì thành chuẩn con người tàn ác coi tự nhiên đều là nguyên liệu rồi.Khúc cuối tưởng chạy vào bắn đám chuột![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
khúc cuối rõ là ông nông dân thay đổi quan điểm khi thấy con bò cạp diệt chuột dã man quá. khúc đó ma lão vẫn bắn đám chuột thì thành chuẩn con người tàn ác coi tự nhiên đều là nguyên liệu rồi.Khúc cuối tưởng chạy vào bắn đám chuột![]()

Nơi giam giữ cổ thần mà nông nhỉ, chạy có tí đã vào.Tập 8 chán bọn lính, gặp đàn nhện trăm con trong hang thì chạy đi, có súng phun lửa mới trị được chứ súng bắn k xuể được. Chết mấy đứa

kiểu hang đa chiều chỉ đến 1 thời điểm nhất định nào đó mới mở và cá đám vô tình vô thế thối.Nơi giam giữ cổ thần mà nông nhỉ, chạy có tí đã vào.![]()

Cỡ anh này thì có nhét vào tâm trái đất để giam giữ cũng không quá.kiểu hang đa chiều chỉ đến 1 thời điểm nhất định nào đó mới mở và cá đám vô tình vô thế thối.
cũng có thể hiểu thằng cổ thần đến thời điểm nào đó mới có chút sức để dụ đám phàm nhân vào thế thôi. tất cả đều là ảo giác của cổ thần vì con con kia chọc mù mắt là ra được mà.![]()

cỡ anh ấy thì phải quăng vào lỗ đen rồi cho trôi lơ lửng trong vũ trụ chứ cái cục đất chút xíu này giam gì nổi.Cỡ anh này thì có nhét vào tâm trái đất để giam giữ cũng không quá.![]()

giữ lại để sinh con với bà nó thông não. giờ 2 bên đánh cược là tay tiến sĩ sẽ lãnh đạo đám con/clone của hắn quật khởi hay cả đảm sẽ thành tay sai của đám bọ.Tập Swarm rốt cuộc cuối phim là sao ta, con Queen thả thằng nigga ra hả

Theo cá nhân tự mình hiểu thì phim này có ít nhất 2 lớp nghĩa:Tập em gái đeo vàng đầy người nhảy múa ý nghĩa là sao nhỉ![]()

vừa hun nó hoy là mỏ đã máu không, cứ nghĩ tới việc cắm con kiu vô rồi rút ra mất luôn con kiu thì liệu ai có đủ dũng cảm để quan tâm cái body hở bácTập cuối Jibaro, dựa trên độ tranh cãi và viral thì có thể khẳng định rằng, thích hay không thích, hợp gu hay không thì phim đã tạo được ấn tượng. Đấy là một thành công.
Cá nhân mình thích tập này. Đầu tiên xem về hình ảnh đã hút mắt rồi, các trường đoạn em Siren múa, chém giết, lột vàng, bể máu... đều ép phê. Cách kể luân chuyển giữa POV của các nhân vật, cách miêu tả người "điếc" mà không dùng thoại, tạo hình nhân vật đều sáng tạo, khéo léo sử dụng ngôn n điện ảnh, dùng hình ảnh, âm thanh, biểu cảm để kể chuyện mà không dùng thoại.
Theo cá nhân tự mình hiểu thì phim này có ít nhất 2 lớp nghĩa:
1) Câu chuyện cướp vàng của người Tây Ban Nha tại Nam Mỹ
Siren tượng trưng cho thổ dân địa phương, tồn tại ở lãnh địa riêng của họ (đầm nước). Ban đầu khi có kẻ xâm phạm thì chống trả theo bản năng. Sau khi trận chiến qua đi, cảm thấy mối nguy hiểm không còn thì bắt đầu tò mò, tìm hiểu về đối phương, phát triển quan hệ. Và trong lúc không phòng bị thì cuộc chém giết, cướp bóc lần hai diễn ra, hủy hoại những thứ đẹp đẽ để lấy những miếng vàng. Trong đó, rất nhiều số vàng cướp được cũng chìm xuống đại dương trên những chuyến tàu vượt biển trở về Châu Âu.
Nó cũng giống quan hệ của rất nhiều nước thuộc địa với kẻ xâm lược, một vòng lặp quen thuộc mà kết cục ở ngoài còn thảm hơn phim cho người dân thuộc địa.
2) Tình yêu nảy sinh từ lòng tham, từ điều ta không có
Mình không nghĩ siren tìm kiếm true love gì cả, em ý sống kiểu bản năng, cứ ai đến đầm thì hát để dụ dỗ. Chỉ đến khi gặp anh điếc, không bị ảnh hưởng bởi phép thuật thì hốt hoảng rồi tò mò. Anh kị sĩ điếc là điều em siren không thể có, không thể dùng phép để thu hút.
Anh kị sĩ thì mê vàng, đến với em ý cũng vì vàng. Việc không để siren nude có lẽ để thấy được anh ta còn không thèm quan tâm đến thân thể tiên cá, chỉ lo cạy vảy vàng.
Và khi đoạt được cái mong muốn thì tình yêu giữa hai kẻ săn mồi cũng kết thúc, tay kị sĩ ôm vàng bỏ chạy. Và khi hắn không còn điếc, bị mê hoặc bởi tiếng hát (hét) như thường thì cũng là lúc chấm hết. Nhưng siren cũng không còn đẹp đẽ như ban đầu, như thường kẻ nào có tình cảm hơn thì cũng tổn thương nhiều hơn, dù tình yêu đấy nảy sinh rất bản năng và hoang dã.
