█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

Bọn Swarm này thấy từng cá thể như là 1 nô lệ hơn. Cả xã hội của nó lâu đời, mạnh đấy, nhưng cũng mạnh ở mức tồn tại, chứ ko phải phát triển.

Từng cá thể không có mưu cầu hạnh phúc cá nhân, không có giải trí, nghệ thuật, văn hóa. Mỗi cả thể trung thành tuyệt đối với chủ nhân theo kiểu chếđộ quân chủ. Lợi ích lớn nhất là nguồn thức ăn dồi dào. Cũng giống như việc cả xã hội chỉ gồm nông dân và lính.
Không có nghiên cứu, không có chế tạo, không có công nghệ. Sức mạnh có được là ở việc copy tri thức của loài khác và lực lượng đông, trung thành.

Swarm nó như là thể hiện mong muốn viển vông của loài người về 1 xã hội công bằng, không vụ lợi, không mưu cầu hạnh phúc cá nhân, từng cá nhân chỉ biết tồn tại và phục vụ chứ không phải mỗi cá thể được độc lập suy nghĩ và chọn cách sống của riêng mình.
Đúng với góc nhìn của con người với sự cao ngạo, sai với góc nhìn của chủng loài swarm.
Giải trí, nghệ thuật, văn hóa mục đích cuối cùng là thõa mãn cái nhu cầu khác nhau ở mỗi chủng loài.
Sự phát triển và nghiên cứu tùy vào nhu cầu của mỗi loài, lấy góc nhìn tham lam của loài người là phải du hành xuyên vũ trụ, là phải khai phá hành tinh mới, là phải biến giống loài khác thành nô lệ thì đó mới là văn minh thì tụi swarm nó không nghĩ vậy, đoa là nhu cầu và tham vọng của con người, không phải của loài khác.
Lịch sử đã chứng minh và thí nghiệm tâm lý đã chứng minh, con người là loài tàn độc, chỉ cần không chịu hình phạt vì hành vi tàn độc của mình đa số sẽ thực hiện ngay mà ko do dự.
 
Đúng với góc nhìn của con người với sự cao ngạo, sai với góc nhìn của chủng loài swarm.
Giải trí, nghệ thuật, văn hóa mục đích cuối cùng là thõa mãn cái nhu cầu khác nhau ở mỗi chủng loài.
Sự phát triển và nghiên cứu tùy vào nhu cầu của mỗi loài, lấy góc nhìn tham lam của loài người là phải du hành xuyên vũ trụ, là phải khai phá hành tinh mới, là phải biến giống loài khác thành nô lệ thì đó mới là văn minh thì tụi swarm nó không nghĩ vậy, đoa là nhu cầu và tham vọng của con người, không phải của loài khác.
Lịch sử đã chứng minh và thí nghiệm tâm lý đã chứng minh, con người là loài tàn độc, chỉ cần không chịu hình phạt vì hành vi tàn độc của mình đa số sẽ thực hiện ngay mà ko do dự.

Cao ngạo thì có làm sao? Để mỗi ngày được làm 1 việc khác nhau theo ý mình thích.
Không cao ngạo để làm gì? Khi mỗi ngày phải làm đi làm lại 1 công việc, lấy thức ăn cho chủ nhân, lặp đi lặp lại đến hết đời.

Chính swarm nó cũng đã biến 1 chủng loài khác thành nô lệ đấy thôi, và cuối phim là kế hoạch clone là loài người làm nô lệ.
 
Ấy sao thế, tôi nói dưới góc nhìn của con người thì giống loài swarm rõ ràng là như dòi bọ, không có tri giác, nhưng đặt cạnh nhu cầu của giống loài, thì tụi nó đã tiến xa trên con đường biến mọi cá thể thành 1.
Vật chất hay tinh thần cũng chỉ để thỏa mãn cái mong muốn và nhu cầu.
Còn cuối phim thì do tụi human nó gây sự trước, thì với kinh nghiệm sống của bọn swarm thì nó ra tay trước là đúng. Ko lẽ sống đời dòi bọ không tri giác như thằng human gán ghép cho nó?!
 
Lịch sử đã chứng minh và thí nghiệm tâm lý đã chứng minh, con người là loài tàn độc, chỉ cần không chịu hình phạt vì hành vi tàn độc của mình đa số sẽ thực hiện ngay mà ko do dự.

Đoạn này sai hoàn toàn.
Mỗi cá thể con người hoàn toàn độc lập trong suy nghĩ. Chỉ có cá nhân tàn độc chứ không phải toàn bộ loài người tàn độc. Có rất nhiều cá nhân không hề tàn độc, sống chan hòa.
 
Ko lẽ sống đời dòi bọ không tri giác như thằng human gán ghép cho nó?!

Câu này ông hỏi tôi sống như dòi bọ à? Bàn phim kiểu gì thế?
 
Đoạn này sai hoàn toàn.
Mỗi cá thể con người hoàn toàn độc lập trong suy nghĩ. Chỉ có cá nhân tàn độc chứ không phải toàn bộ loài người tàn độc. Có rất nhiều cá nhân không hề tàn độc, sống chan hòa.

chan hoà nên mới thua và diệt vong. thánh đọc Tam thể đi !gai "Mất nhân tính là mất rất nhiều. Mất thú tính là mất tất cả." siêu phẩm !choo
 
chan hoà nên mới thua và diệt vong. thánh đọc Tam thể đi !gai "Mất nhân tính là mất rất nhiều. Mất thú tính là mất tất cả." siêu phẩm !choo
Bọn này có mất thú tính quái đâu, nhận thấy nguy hiểm là ra tay thịt ngay mầm mống rồi. Nó chan hòa trong tổng thể của chính nó chứ không chan hòa với bên ngoài dễ dàng. Nếu như câu kia áp dụng cho mấy nền văn minh muốn chan hòa với nền văn minh khác để mà bị đồng hóa và sụp đổ thì hợp lí chứ không hợp li với đám này.

Coi Swarm như 1 body con người thôi, mỗi 1 nhúm có 1 hoạt động khác biệt cả đời như tim phổi, máu xương. Nếu tim phổi máu xương của ông đòi cá tính thì chắc ông còn sống chắc
 
Lũ swarm dưới trạng thái bình thường nó không có tri giác thật còn gì nữa, chính bọn nó tự nhận là bình thường không có intelligence và chỉ khi gặp nguy hiểm mới tiến hóa ra, như vậy thì ban đầu swarm còn không bằng giòi bọ mà chỉ là cỗ máy sinh học. Các cá thể của swarm vô tri vô giác hoàn toàn là sự thật chứ không phải suy diễn gì của con người cả, cái này là concept chính của lũ swarm trong phim rồi, còn muốn biết 1 hive mind với các cá thể riêng sẽ như thế nào thì có thể đọc truyện ngắn Green Patches của Issac Asimov.

Ngoài ra trong phim này không có chỗ nào thể hiện con người coi thường các giống loài khác cả, ngay từ đầu đã thấy con người nói chuyện và hợp tác vui vẻ với 1 loài alien trông cũng dị không kém rồi, và khi swarm thể hiện có trí tuệ thì tay tiến sĩ cũng bảo là chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện.

Bọn swarm sống hàng triệu năm nhưng nó tồn tại được nhờ ẩn mình và nằm im không phát triển, con người phát triển vài ngàn năm đã đủ để đe dọa đến swarm rồi, và nếu để con người phát triển thêm ngàn năm nữa chắc con người có thể đập chết swarm như đập 1 con muỗi ý chứ.
 
Nhưng phải nói với tốc độ tiến hoá thích nghi và clone như thế thì lũ swarm ăn đứt loài người nếu có war rồi, giờ chỉ có liên minh ngân hà may ra đánh nổi tụi nó
 
Nhưng phải nói với tốc độ tiến hoá thích nghi và clone như thế thì lũ swarm ăn đứt loài người nếu có war rồi, giờ chỉ có liên minh ngân hà may ra đánh nổi tụi nó

Nếu nhớ không lầm thì ep này dựa theo truyện ngắn khoa học viễn tưởng kể về sự xung đột của 2 loài người. Người nguyên bản và người lai máy móc. Con người nguyên bản dần đuối trước người lai máy móc nên phải tìm đủ mọi cách để tìm cơ hội chiến thắng.

Loài người nguyên bản thì Swarm ăn chặt chỉ là nếu người + máy móc thì hên xui.
 
Bởi vì bạn đang xem phim viễn tưởng. Chứ ngoài đời làm quái gì có chuyện 1 giống loài không tri giác tạo ra 1 giống loài khác có tri giác vượt trội hơn chính mình được.
Con người tuy mới tồn tại vài nghìn năm nhưng đã làm tuyệt chủng vô số chủng loài đã tồn tại cả triệu năm trên trái đất đó thôi.
Các cá thể trong Swarm vẫn là nô lệ cho chế độ của nó, cho con chúa của nó mà thôi
Như Gián ấy, không có tri thức như con người, nhưng tồn tại thì dai dẳng khủng khiếp, sinh nở đông đúc và con người tìm đủ mọi cách không tiêu diệt được. Hình như nếu có thảm hoạ hạt nhân thì gián sẽ là loài còn sống sót.
Nếu xét về sống dai thì Gián thắng người rồi.
 
Vậy thì lại đang xét về 2 vấn đề sinh tồn và phát triển

1 xã hội sinh tồn thì phải đồng nhất về ý chí
1 xã hội phát triển thì phải có phân cực, đấu tranh

Nhưng phát triển tới mức giới hạn thì lại bị diệt vong còn đám sinh tồn vô tri thì lại bất tử, bất diệt :))
 
bon swam nó cần gì phát triển kiến thức khi nó chỉ cần cướp đoạt? tôi thì xem xét cái việc cái tổ của đám swam vốn là cái bẫy của vũ trụ đầy điều không rõ chưa khám phá.

nhiều chủng tộc tiếp xúc vơi đám tổ bọ. có đám thì như đám alien đầu chỉ coi như kì quan vũ trụ. có chủng tộc như loài người hoặc đám bọ ăn phân coi cái tổ là tài nguyên để khai thác

đám bọ nó chỉ cần có thế vì chủng tộc nào tham vọng sử dụng bọn nó thì phần nhiều sẽ là chủng tộc muốn khai phá và phát triển > sớm muộn gì cũng tới tổ của nó. thế là bọn nó chỉ cần bật mode đồ sát hấp thụ và phản công đám chủng tộc này là xong. một cái bẫy hoàn hảo trong vũ trụ.

nó cũng như cái phim aqua rift phần 1 vậy. con bọ tạo giấc mơ thực sự chỉ là 1 tai nạn hay vốn là cái bẫy của nó để kiếm thêm thức ăn.!liec
 
Phần này có 3 tập ấn tượng là tập con cua, tập đầm lầy với tập em gái đeo vàng
Tập con cua hay hồi hộp rõ ràng nhưng cũng vì rõ ràng quá nên ít gây hiệu ứng bàn tán, người ta chỉ “hay đấy” rồi xong
Tập đầm lầy thì tranh cãi sao trên đây cũng thấy rồi
Tập em gái đeo vàng thì đang viral cosplay, bàn luận … kẻ thì thích kẻ thì ghét.
Ko nói hay dở nhưng em gái đeo vàng là tập thành công nhất mùa này, tạo đc hiệu ứng bàn tán.
 
đầm lầy là bạn nói swam đó ah !haha
 
vl đầm lầy, Swarm là bầy đàn mà. Tập Swarm châm biếm trí thông minh vl, con người rõ ràng đạt lên đỉnh chuỗi thức ăn nhờ trí thông minh nhưng cũng diệt vong vì nó

Lũ swarm là hình thái sống bền bỉ nhất vì khả năng triệt tiêu trí thông minh và cảm xúc, tất cả vận hành ăn khớp với nhau như một con robot trong một tập thể, loài người như thế này thì cần quái gì chính trị chính em, xã hội hoàn hảo vl như đích đến tối thượng của chủ nghĩa cộng sản ấy :))
 
Back
Top