Trailer hội thoại dịch tạm
Bản Eng:
- Hoa: "Những việc trong quá khứ là mãi mãi không thể thay đổi
Nhưng tương lai, kể cả khi nó đã được viết trước thì chúng ta vẫn có thể thay đổi
Vì vậy hãy tập trung vào tương lại chứ không phải quá khứ"
- Vân: "Hắn sẽ kết thúc việc còn dang dở
Hắn sẽ cai trị thế giời cùng Jenova"
- Vân: "Mình nhìn thấy cậu nằm đó, nghĩ rằng đã qúa muộn"
- Tito: "Đợi đã, ý của cậu là mình đã chết? Mình là kẻ mạo danh?"
- Vân: "Mày đã ở đó cùng tao 5 năm trước, bây giờ chết mất xác ở đâu rồi thăng chó"
- Hoa: "Em đã tìm anh chân trời góc bể"
- J97: "Anh xin lỗi , anh đã phụ em"
Bản Jap :
-Hoa: "Khổ đau giận giữ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn
Nhưng chúng cũng thay đổi chúng ta
Hãy đứng nghĩ và quá khứ mà hướng tới tương lai"
- Vân: "Sep sẽ tiếp tục kế hoạch còn dang dở
Chiếm đoạt thế giới và cai trị cùng Jenova
Hắn sẽ không ngừng lại"
- Vân: "Mình đến quá muộn ngày hôm đó"
-Tito: "Cậu nghi ngờ mình? Cậu nói như kiểu ai đó đã ở đấy thay vì mình?"
- Vân: "Chúng ta đã cùng đến đây 5 năm trước? Zack, bây giờ mày chết ở xó xỉnh nào rồi?"
- Hoa: "Em đã đi tìm anh"
- J97: "Anh xin lỗi, anh không làm được gì"
Kiểu này ở Kalm có vẻ Tito sẽ không ngậm hột thị về sự khác biệt giữa ký ức của hai đứa về việc xảy ra ở Nibelheim

Hoa với J97 sẽ gặp nhau, nhưng cũng có thể chỉ là độc thoại cá nhân
