- 27/4/15
- 4,761
- 3,156
Hiệp hội Hunter chủ yếu làm nhiệm vụ săn tìm bảo vật chứ có phải toàn giết chóc đâu nên cũng thông cảm. Mà Hisoka Illumi cũng là Hunter, vào xếp cũng top 20 chứ ko ít.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hiệp hội nó hoạt động theo tôn chỉ riêng của nó chứ có phải biệt đội săn bắt cướp hay justice league đâu mà nó phải đi săn Ryodan? Với lại hiệp hội cũng đã show force hết đâu, top 1 hiệp hội mạnh nhất phe human confirmed đến thời điểm này rồi còn gì, top 4 thập nhị thì là bố của main, còn gì bá hơn thế.Hiệp hôi thì cũng toàn đầu nam dương thần kiếm cả chứ đc mấy thằng ngon lành? Hisoka với Illumi nó làm gỏi gần hết mẹ cái hiệp hội rồi. So đi tính lại chắc hiệp hội đc cỡ 30 mạng ngon lành là cùng.
Và đó cũng là lý do hiệp hội làm ngơ bọn Ryodan. Dù bọn nó gây ra cả tá chuyện tày trời.
Chắc gì hiệp hội đã mạnh hơn quân đội của Benjamin hay đội quân của Beyond.
Hiệp hội này cũng chả săn tìm báu vật gì cả. Gon săn tìm gì thế, One Piece àHiệp hội Hunter chủ yếu làm nhiệm vụ săn tìm bảo vật chứ có phải toàn giết chóc đâu nên cũng thông cảm. Mà Hisoka Illumi cũng là Hunter, vào xếp cũng top 20 chứ ko ít.

nó mới vô dc có 1 năm à paHiệp hội này cũng chả săn tìm báu vật gì cả. Gon săn tìm gì thế, One Piece à![]()
Ai bảo thế? Thế tự dưng mà đích thên Netero phải đưa mặt ra chịu chết để cứu thế giới à? Hiệp hội thợ săn nhận được tiền bảo trợ từ đâu thì phải làm chó cho nó, vì lẽ đó mà đến Netero cũng phải chịu lệnh từ bọn cấp cao hơn mà đi đánh Meruem và chết. Ăn tiền của chúa mà dám ko múa cho chúa xem à?Hiệp hội là tổ chức lập ra để bổ trợ thông tin cũng như đánh giá các hunter trong chính hiệp hội, chứ nó chả có trách nhiệm bắt buộc đi giải cứu thế giới hay xử lý các vấn đề. Hunter trong hiệp hội tính ra tự do bỏ mẹ, chả có ràng buộc gì.
Tất nhiên là hội hunter ít nhiều cũng có sự ưu ái riêng của chính phủ và hợp tác 2 bên mới có tiền tài kinh tế, có qua có lại. Thế nên theo cảm quan thì thấy trừ khi các thế lực khác tính lật đổ 1 loạt chính phủ hay trật tự thế giới, còn lại hiệp hội hunter nó chả quan tâm.
Hunter cũng thượng vàng hạ cám chứ tinh anh thì lại càng kiểu việc tao tao làm =]]
Trong bài tui cũng có nói lợi ích có qua có lại thì mới có kinh tế mà duy trì hiệp hội. Nhưng để nói hiệp hội làm chó cho chính phủ thì hơi quá, căn bản là 1 tổ chức tập hợp để quản lý các thằng mạnh và duy trì các quyền lợi nếu được tham gia. Có những thằng mạnh nó tham gia nhưng đếch quan tâm sự đời hoặc không tham gia cũng đầy.Ai bảo thế? Thế tự dưng mà đích thên Netero phải đưa mặt ra chịu chết để cứu thế giới à? Hiệp hội thợ săn nhận được tiền bảo trợ từ đâu thì phải làm chó cho nó, vì lẽ đó mà đến Netero cũng phải chịu lệnh từ bọn cấp cao hơn mà đi đánh Meruem và chết. Ăn tiền của chúa mà dám ko múa cho chúa xem à?
Đầu truyện cũng nói rõ là Hunter sẽ chịu trách nhiệm đi săn những tội phạm, nhưng quan điểm này rõ ràng là đc tác giả bôi ra để thêm màu mè hoa lá hẹ cho cái danh xưng Hunter, và cho tới arc bầu cử thì cũng đã rõ cái tổ chức này nó tầm thường như thế nào.
Đồng ý là 1 mình Netero đủ sức luộc cả băng Ryodan. Nhưng chả nhẽ "việc gì cũng tới tay tao?". Bọn cấp cao của Hunter ngoại trừ Netero thì chả có băng nhóm Hunter nào tự tin chơi tất tay được với Ryodan cả. Vậy nên mới nói cái tổ chức này quá tầm thường.


giết tộc mắt đỏBọn nhện thực chất chả gây hại nhiều cho xã hội, toàn chôm đồ của Mafia, đôi lúc còn làm từ thiện![]()

giết tộc mắt đỏ![]()
Đoạn Ryodan lên tàu gặp đám mafia trên tàu cá voi, chịu nghe theo thoả thuận của bọn đó là thấy Ryodan phèn sản xuất rồi.lúc đầu tôi cũng nghĩ team Ryodan ghê gớm lắm, chính quyền tuổi gì chơi lại, cho tới khi thấy:
_ ông già top 1 cũng phải vâng lời chính quyền chịu vào chỗ chết.
_ thả 1 quả bom chết luôn vua kiến dạng tối thượng và bầy kiến hộ vệ.
_ quân đội riêng của 1 thằng hoàng tử đã đầy rẫy niệm nhân. ( Chứ đừng nói là của 1 quốc gia, thế giới)
_ Đầu óc thì không thiếu đứa tư duy chiến lược chả thua gì bang chủ.
Nên kèo ryodan với chính quyền khỏi cần bàn cũng biết ai thắng. Chẳng qua tụi nó gây hại ko đủ lớn so với mức thiệt hại phải bỏ ra để diệt tụi nó thôi, toàn cướp bóc giết người lẻ tẻ. Ngoài ra bọn Ryodan cũng không phải dạng cuồng sát giết mua vui, bằng chứng là tụi nó còn định thả Gon và Killua ra ngay sau khi thấy 2 đứa nó ko liên can.
Nên chính quyền chả việc gì hao tổn tài nguyên đi dẹp tụi nó cả.
Đoạn Ryodan lên tàu gặp đám mafia trên tàu cá voi, chịu nghe theo thoả thuận của bọn đó là thấy Ryodan phèn sản xuất rồi.
lúc đầu tôi cũng nghĩ team Ryodan ghê gớm lắm, chính quyền tuổi gì chơi lại, cho tới khi thấy:
_ ông già top 1 cũng phải vâng lời chính quyền chịu vào chỗ chết.
_ thả 1 quả bom chết luôn vua kiến dạng tối thượng và bầy kiến hộ vệ.
_ quân đội riêng của 1 thằng hoàng tử đã đầy rẫy niệm nhân. ( Chứ đừng nói là của 1 quốc gia, thế giới)
_ Đầu óc thì không thiếu đứa tư duy chiến lược chả thua gì bang chủ.
Nên kèo ryodan với chính quyền khỏi cần bàn cũng biết ai thắng. Chẳng qua tụi nó gây hại ko đủ lớn so với mức thiệt hại phải bỏ ra để diệt tụi nó thôi, toàn cướp bóc giết người lẻ tẻ. Ngoài ra bọn Ryodan cũng không phải dạng cuồng sát giết mua vui, bằng chứng là tụi nó còn định thả Gon và Killua ra ngay sau khi thấy 2 đứa nó ko liên can.
Nên chính quyền chả việc gì hao tổn tài nguyên đi dẹp tụi nó cả.