Thị trường chuyển nhượng mùa đông - 2026

Cucu đá vị trí nào bên trái cx đc, với mấy hlv linh hoạt chiến thuật như Tú chè thì ngon quá còn gì. Đá fifa tôi toàn cho Cucu LF =))

De Jong về mài ghế cho J5 với Kova là ko phải bàn cãi. Dự là Laporta bắt tay với Boehly để trap MU. Chứ đ thể có chuyện bỏ 8 90tr cho tuyến mạnh nhất của đội đc, chủ Mẽo cx ko thể ngáo đến vậy.
 
0i67exi1bvf91.jpg


Fan Asernal !wait
Ấn Độ thời nay dân chúng đã khổ cực, thời xưa còn khổ hơn nhiều nữa, một số người sinh ra ở tầng lớp dưới của xã hội thì không khác gì địa ngục cả, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, bị tầng lớp trên dẫm đạp hạ nhục, những người mình thương yêu bị hành hạ hà hiếp mà bất lực không thể làm gì.

Chính vì sống khổ quá nên người Ấn Độ đã sáng tạo ra những trường phái Tu hành, họ cho rằng đi đến tận cùng của khổ cực, tận cùng của nỗi đau thì sẽ là niềm hạnh phúc tuyệt đối, không còn hỉ nộ ái ố nữa. Đức Phật bị ảnh hưởng mạnh bởi những nhà Tu hành này mà cuối cùng sáng tạo ra Đạo Phật.

Nếu đã là một fan Arsenal đích thực thì phải trải qua rất nhiều đắng cay, đủ mọi loại thất bại, thua ngay trước vạch thiên đường, thua trước đại kình địch, thua trước đội nhược tiểu, thua tan tác, thua nhục nhã, thua quanh năm suốt tháng cũng có, chứng kiến đủ mọi sự chia ly, từ huyền thoại giã từ đội, cho đến thần đồng năm nào dứt áo đi, người hùng bỗng trở thành tội đồ và bị xua đuổi, kể cả những thằng đốn mạt ăn cháo đá bát phản bội cũng có.

Là fan Arsenal thì chẳng khác nào một nhà Tu hành tự hành xác, tự đày đọa mình đến cùng cực của khổ đau, cố chấp đến cùng với một ý niệm duy nhất.

Khi tu thành chính quả thì dĩ nhiên là đạt đến hạnh phúc tuyệt đối, không màng sự đời nữa, cứ thế đưa ánh mắt trầm mặc thưởng thức vẻ đẹp của bóng đá thôi
 
Ấn Độ thời nay dân chúng đã khổ cực, thời xưa còn khổ hơn nhiều nữa, một số người sinh ra ở tầng lớp dưới của xã hội thì không khác gì địa ngục cả, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, bị tầng lớp trên dẫm đạp hạ nhục, những người mình thương yêu bị hành hạ hà hiếp mà bất lực không thể làm gì.

Chính vì sống khổ quá nên người Ấn Độ đã sáng tạo ra những trường phái Tu hành, họ cho rằng đi đến tận cùng của khổ cực, tận cùng của nỗi đau thì sẽ là niềm hạnh phúc tuyệt đối, không còn hỉ nộ ái ố nữa. Đức Phật bị ảnh hưởng mạnh bởi những nhà Tu hành này mà cuối cùng sáng tạo ra Đạo Phật.

Nếu đã là một fan Arsenal đích thực thì phải trải qua rất nhiều đắng cay, đủ mọi loại thất bại, thua ngay trước vạch thiên đường, thua trước đại kình địch, thua trước đội nhược tiểu, thua tan tác, thua nhục nhã, thua quanh năm suốt tháng cũng có, chứng kiến đủ mọi sự chia ly, từ huyền thoại giã từ đội, cho đến thần đồng năm nào dứt áo đi, người hùng bỗng trở thành tội đồ và bị xua đuổi, kể cả những thằng đốn mạt ăn cháo đá bát phản bội cũng có.

Là fan Arsenal thì chẳng khác nào một nhà Tu hành tự hành xác, tự đày đọa mình đến cùng cực của khổ đau, cố chấp đến cùng với một ý niệm duy nhất.

Khi tu thành chính quả thì dĩ nhiên là đạt đến hạnh phúc tuyệt đối, không màng sự đời nữa, cứ thế đưa ánh mắt trầm mặc thưởng thức vẻ đẹp của bóng đá thôi
Tôi đến lạy ông :2cool_burn_joss_sti
 
Ấn Độ thời nay dân chúng đã khổ cực, thời xưa còn khổ hơn nhiều nữa, một số người sinh ra ở tầng lớp dưới của xã hội thì không khác gì địa ngục cả, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, bị tầng lớp trên dẫm đạp hạ nhục, những người mình thương yêu bị hành hạ hà hiếp mà bất lực không thể làm gì.

Chính vì sống khổ quá nên người Ấn Độ đã sáng tạo ra những trường phái Tu hành, họ cho rằng đi đến tận cùng của khổ cực, tận cùng của nỗi đau thì sẽ là niềm hạnh phúc tuyệt đối, không còn hỉ nộ ái ố nữa. Đức Phật bị ảnh hưởng mạnh bởi những nhà Tu hành này mà cuối cùng sáng tạo ra Đạo Phật.

Nếu đã là một fan Arsenal đích thực thì phải trải qua rất nhiều đắng cay, đủ mọi loại thất bại, thua ngay trước vạch thiên đường, thua trước đại kình địch, thua trước đội nhược tiểu, thua tan tác, thua nhục nhã, thua quanh năm suốt tháng cũng có, chứng kiến đủ mọi sự chia ly, từ huyền thoại giã từ đội, cho đến thần đồng năm nào dứt áo đi, người hùng bỗng trở thành tội đồ và bị xua đuổi, kể cả những thằng đốn mạt ăn cháo đá bát phản bội cũng có.

Là fan Arsenal thì chẳng khác nào một nhà Tu hành tự hành xác, tự đày đọa mình đến cùng cực của khổ đau, cố chấp đến cùng với một ý niệm duy nhất.

Khi tu thành chính quả thì dĩ nhiên là đạt đến hạnh phúc tuyệt đối, không màng sự đời nữa, cứ thế đưa ánh mắt trầm mặc thưởng thức vẻ đẹp của bóng đá thôi
Anh đang nói về fan mu ah ?
 
Ấn Độ thời nay dân chúng đã khổ cực, thời xưa còn khổ hơn nhiều nữa, một số người sinh ra ở tầng lớp dưới của xã hội thì không khác gì địa ngục cả, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, bị tầng lớp trên dẫm đạp hạ nhục, những người mình thương yêu bị hành hạ hà hiếp mà bất lực không thể làm gì.

Chính vì sống khổ quá nên người Ấn Độ đã sáng tạo ra những trường phái Tu hành, họ cho rằng đi đến tận cùng của khổ cực, tận cùng của nỗi đau thì sẽ là niềm hạnh phúc tuyệt đối, không còn hỉ nộ ái ố nữa. Đức Phật bị ảnh hưởng mạnh bởi những nhà Tu hành này mà cuối cùng sáng tạo ra Đạo Phật.

Nếu đã là một fan Arsenal đích thực thì phải trải qua rất nhiều đắng cay, đủ mọi loại thất bại, thua ngay trước vạch thiên đường, thua trước đại kình địch, thua trước đội nhược tiểu, thua tan tác, thua nhục nhã, thua quanh năm suốt tháng cũng có, chứng kiến đủ mọi sự chia ly, từ huyền thoại giã từ đội, cho đến thần đồng năm nào dứt áo đi, người hùng bỗng trở thành tội đồ và bị xua đuổi, kể cả những thằng đốn mạt ăn cháo đá bát phản bội cũng có.

Là fan Arsenal thì chẳng khác nào một nhà Tu hành tự hành xác, tự đày đọa mình đến cùng cực của khổ đau, cố chấp đến cùng với một ý niệm duy nhất.

Khi tu thành chính quả thì dĩ nhiên là đạt đến hạnh phúc tuyệt đối, không màng sự đời nữa, cứ thế đưa ánh mắt trầm mặc thưởng thức vẻ đẹp của bóng đá thôi
Fan nhà mu có thể bổ sung thêm là ngày ngày bị bọn chủ nó hút máu, từ từ nhìn clb rơi xuống đia ngục không lối thoát mà bất lực. Ngày ngày nhìn các đời hlv cố gắng nhưng ko cứu dc clb, ngày ngày nhìn clb chìm trong địa ngục vô gián. Đến giờ vẫn ko thấy ngày mai. Đấy fan nhà mờ khổ chưa
 
La Liga còn tuần nữa. Anh Barca mà không đăng ký đc chắc hài. Mà luật La Liga gắt vl. 90 tân binh mới đăng kí đc 34 mem.

NGÀY LEWANDOWSKI TÂNG BÓNG RA MẮT, BARÇA CHƯA THỂ ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CÁC TÂN BINH LÊN LALIGA

Ngày Robert Lewandowski biểu diễn tâng bóng tại Camp Nou với vài pha gợi nhớ về buổi ra mắt Ronaldinho năm xưa, Barça vẫn chưa thể đăng ký được các tân binh lên LaLiga. Đó có thể là một dòng mở đầu mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc được từ rất nhiều các trang báo hoặc diễn đàn.

Ký giả Colin Millar (từng viết một quyển sách về trận derby Sevilla vs Real Betis) và hiện đang viết cho tờ Mirror (trang này nói chung xưa nay vốn không uy tín lắm, dù rõ ràng còn phải đánh giá thêm cả người viết cụ thể là ai), đêm qua đưa tin: Sau những nỗ lực kích hoạt các đòn bẩy kinh tế thời gian qua, ban lãnh đạo Joan Laporta đã phải nhận một đòn giáng mạnh từ LaLiga vào hôm thứ Sáu này, khi giải đấu thông báo rằng CLB Catalunya chưa đáp ứng được những điều kiện về quỹ lương và mức trần lương để có thể đăng ký được bất kỳ tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, gồm Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Robert Lewandowski và Jules Kounde.

Thậm chí, cũng theo thông tin từ Colin Millar, đến cả những cầu thủ được xem là gia hạn/ký hợp đồng mới gồm Ousmane Dembele và Sergi Roberto, Barça cũng chưa đủ điều kiện đăng ký lên LaLiga.

Chưa rõ thông tin của Colin Millar có độ chính xác bao nhiêu, nhưng nhiều nguồn tin khác sau đó cũng đã hoặc trích dẫn lại, hoặc đưa ra cái nhìn khác đi đôi chút.

Ký giả Tariq Panja chuyên viết về các mảng tối của ngành công nghiệp bóng đá trên The New York Times đã nói trên Twitter: “Laporta từng chia sẻ với chúng tôi rằng quỹ lương của đội bóng hiện rơi vào khoảng 551 triệu euro và cần phải được giảm xuống, song có vẻ tình hình hiện tại đang ngược lại. Việc bán đi các khối tài sản của CLB hiện là chưa đủ. Barça sẽ cần nhiều nguồn thu hơn để có thể đăng ký được các cầu thủ.”

Trong khi đó, Samuel Marsden cũng chuyên viết về Barça trên ESPN, nói như sau: “Barça không thể đăng ký được tất cả các tân binh (Lewandowski, Raphinha, Kounde, Kessie, Christensen) hay những Dembele, Roberto không có nghĩa rằng họ không thể đăng ký được bất kỳ ai trong số họ. Tôi không rõ là bao nhiêu, nhưng rõ ràng nó còn tùy thuộc vào lương lậu cầu thủ,… Ở đây, Barça rõ ràng là đã có động thái tìm cách đăng ký tất cả các tân binh cùng lúc, để tránh những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh từ việc đăng ký người này trước, người kia sau. Bộ máy tài chính Barça có thể đã biết trước rằng nếu muốn đăng ký được tất cả các cầu thủ, họ phải kích hoạt đòn bẩy thứ tư (ví dụ bán thêm 24,5% cổ phần của mảng Barça Studios) và có thể là thêm một động thái nào khác (bán cầu thủ, giảm lương cầu thủ). Dù thế nào, đồng hồ cũng tíc tắc, chỉ một tuần nữa là Barça sẽ đón tiếp Rayo Vallecano tại Camp Nou.”

Chiếu theo những tin tức nói trên, Barça rất có thể sẽ phải tiếp tục kích hoạt thêm những “đòn bẩy tài chính” khác nếu muốn đăng ký tất cả các tân binh. Thực tế, vài ngày đã qua cũng đã dấy lên những thông tin về cái gọi là đòn bẩy thứ tư đó. Còn thực hư mức trần lương mới do LaLiga áp xuống hay quỹ lương hiện tại của Barça thì vẫn chưa rõ. Lưu ý rằng mức trần lương theo quy định từ LaLiga được tính dựa trên công thức cơ bản có thể hiểu là “Doanh thu – Chi phí ngoài thể thao – Nợ phải trả” và mức trần lương này biến động liên tục tùy tình hình tài chính CLB, nhưng được LaLiga cập nhật cứ 2 lần mỗi mùa giải để đưa ra tham chiếu cho các CLB.

Trong một diễn biến cũng liên quan, nguồn tin Ruben Uria của Goal phiên bản tiếng Tây Ban Nha, cho biết rằng không chỉ Barça mà rất nhiều những CLB khác ở LaLiga cũng đang chưa thể đăng ký được toàn bộ các tân binh của họ trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Một số CLB vẫn đang trải qua những hoàn cảnh tồi tệ về mặt tài chính để có thể đáp ứng các điều kiện về Luật Công bằng Tài chính (hay mức trần lương được áp) từ LaLiga. Theo đó, Atletico Madrid là CLB mới nhất đăng ký được một tân binh, Nahuel Molina. Trong khi, với gần 90 tân binh khác từ các CLB LaLiga thì chỉ khoảng 34 tân binh là được đăng ký thành công.

Vẫn theo lời của Ruben Uria, một ví dụ khác là Real Betis khi CLB này chưa thể đăng ký được các tân binh William Jose, Luiz Henrique hay Luiz Felipe lên LaLiga. Tương tự là Almeria, vẫn chưa thể đăng ký được những Pozo, Babic, Gui Guedes, Houboulang Mendes, Arnau Sola, Marko và Kaiky Fernandes. Và còn nhiều trường hợp khác, gồm các CLB Elche, Rayo, Sevilla, Valladolid, Villarreal, Real Valladolid, Girona.

Một số nguồn tin khác nói thêm rằng LaLiga sẽ không có ý định nới lỏng hay làm mềm dẻo các quy định về Luật Công bằng Tài chính của họ trước tình trạng hiện tại từ nhiều CLB. Tự thân các CLB phải tìm giải pháp.

➡️ Anh em có thể đọc thêm bài này của mình, bóc tách toàn bộ về tài chính Barca, trần lương LaLiga và đòn bẩy kinh tế: https://bongda24h.vn/doi-bong/vi-sa...h-the-tham-van-mua-sam-ram-ro-405-325514.html

#lefootBarcelona #lefootLaLiga
 
Tình hình chung cả giải thế này thì sửa luật thôi chứ còn gì nữa !suong
 
Screenshot_20220806-081535.png
Nguồn: Random Football
 
Đến hạn chót lại đặc cách cho 3k đăng ký kèm theo hình thức kỷ luật nặng đó là khiển trách :4cool_doubt:
 
Đến hạn chót lại đặc cách cho 3k đăng ký kèm theo hình thức kỷ luật nặng đó là khiển trách :4cool_doubt:
Cần j , laporta tuyên bố các tân binh đá vì đam mê nên free lương 3 năm nhé, tiền bạc j, tình yêu với barca mới quan trọng nhé:4cool_beauty:
 
Tweet from @FabrizioRomano: Amadou Onana is in England to undergo medical tests in the morning as new Everton player. Full agreement reached with Lille for €36m fee plus €4m add-ons and 20% sell-on clause. #EFC

Next step: closing on Gana Gueye deal with PSG, it's considered matter of time.

Tweet from @FabrizioRomano: Barcelona are closing on Marcos Alonso deal! Barça and Chelsea are finalising the agreement, working on the last details in order to get deal completed very soon. #FCB

Been told final fee will be less than €10m. Personal terms already agreed three months ago. https://t.co/e7YGDcTD8H

Tweet from @FabrizioRomano: Official. Maxwel Cornet joins West Ham on permanent deal for £17.5m guaranteed fee. ⚒️ #WHUFC
https://t.co/lf4mCfjiPC
 
Bọn Liga làm khó dễ gà nhà của mình thế rồi để đạt mục đích quái gì nhỉ, càng ngày càng bị PL bỏ xa.
Hài nhất là ko ăn được thằng M3p thì đệ đơn lên... tòa án Paris yêu cầu nó ko công nhận hợp đồng với PSG !sacsua

Thêm ngôi sao thì thêm sức hút cho giải đấu thôi chứ sao. Giờ Barca mà chết thì chó nó xem Liga. Hay anh chủ tịch là đệ của Perez !drama
 
Bọn Liga làm khó dễ gà nhà của mình thế rồi để đạt mục đích quái gì nhỉ, càng ngày càng bị PL bỏ xa.
Hài nhất là ko ăn được thằng M3p thì đệ đơn lên... tòa án Paris yêu cầu nó ko công nhận hợp đồng với PSG !sacsua

Thêm ngôi sao thì thêm sức hút cho giải đấu thôi chứ sao. Giờ Barca mà chết thì chó nó xem Liga. Hay anh chủ tịch là đệ của Perez !drama
Thế đổi tên thành 2 clubs Liga mẹ đi cho nhanh. Cái gì cũng có giới hạn. Bánh bản quyền mấy đội kia như muối bỏ bể so với 2 thằng khổng lồ nó nhịn đã lâu rồi.
 
do bản thân thằng Xã làm ăn ngu mà vẫn còn ham mua sắm cầu thủ mới chứ liên quan gì đệ Perez hay ko?

Xài tiền ăn chơi cho sướng cái nư tới hồi ko đủ trả tiền nhà thì chửi giao hoan đất trời mẹ chính quyền cướp đất tao bán cho thằng hàng xóm tao ghét=))
 
Đọc Le Foot thì bảo là éo chỉ Bà Xã mà còn một đống clb khác không thể đăng kí cầu thủ do quy định mới, nếu như vậy thì banh xác cả giải.

Bên Real thì mỗi năm lại đi giải phóng quỹ lương rộng ra tiếp, này chắc đệ Perez thật rồi, tính toán từ lâu.
 
lúc mua cầu thủ đá hay rồi sắm danh hiệu này nọ thì có khen Perez lấy đồng nào ko,hay lên thượng đẳng "xem bọn bố mày hơn cả 1 clb này,éo như loại bạc đãi công thần Perez".Xong làm ăn ngu đk cầu thủ éo đc đổ Perez=)).Chắc quan thày Perez dí cầu thủ vào tay bắt mấy clb mua ko tao bắn bỏ mẹ bọn mày
 
buồn cười là cái luật đấy chỉnh cả giải thống nhất chứ có phải perez ổng bày ra đâu =))
 
Bọn Liga làm khó dễ gà nhà của mình thế rồi để đạt mục đích quái gì nhỉ, càng ngày càng bị PL bỏ xa.
Đổi lại các đội Liga ngày càng giảm nợ, tự chủ tài chính, mua bán khôn ngoan hơn... còn gì.

Following the implementation of economic control from 2013 onwards, LaLiga reported that during the first four years of Tebas’s tenure, debts to the treasury were reduced by 71% (from €647 million to €184 million) and total revenues increased by 48% (from €2.236 million to €3.327 million) in June 2017
 
Back
Top