Thị trường chuyển nhượng mùa đông - 2026

Sao bọn Barca này gần đây lắm phốt thế nhỉ?
Fan bọn Bà xã từ thời Rô béo, Rô vẩu giờ chắc tức ói máu
Cần gì từ thời đó, fan của Si lùn cũng chào thua
 
trách thì trách Barca có mùa mê thuốc lú gì mà cả đám nhất quyết muốn tới, DJ và Dembele nhất quyết muốn ở lại, cứ như chắc chắn ăn 5 ăn 6 tới nơi, mà tình hình tài chính khó khăn thì rõ rành rành trên mặt báo, ko biết mùa sau nữa có bị bắt giảm lương hay không, đ hiểu nổi.
còn tiền thì Chel và MU đâu có thiếu

Thì cũng giống như ra đường đấy thôi . Nhiều thằng trên răng dưới khoái lạc song châu, ăn chơi nhảy múa cả ngày, tiền án tiền sử đầy mình thì gái nó lại bu như ruồi . Còn mấy thằng con nhà tử tế, học rộng tài cao thì cứ đụt đụt thế nào . gái nó có thèm để ý đến méo đâu .
 
Sao bọn Barca này gần đây lắm phốt thế nhỉ?
Fan bọn Bà xã từ thời Rô béo, Rô vẩu giờ chắc tức ói máu
Vừa mới có thêm 1 phốt siêu to khổng lồ đây

Đại khái là La Liga vừa mới khui ra mấy cái đòn bẩy kinh tế 1 2 3 gì đó thực ra là Barca tự lấy tiền của mình cho mình để lách luật của La Liga

Cụ thể thì mấy cái công ty mua bản quyền truyền hình rồi phần trăm cổ phần của Barca toàn là chính Barca lập ra rồi bơm tiền vào hết, chuyện này điều tra phút mốt là ra nhưng Barca nó vẫn cắm đầu làm thì chỉ vì 1 lý do thôi: Lừa đám Raphinha, Lewandowski chịu đồng ý đầu quân cho Barca.

Xong rồi nhé, giờ thì vui rồi nhé, chuyện đăng kí cầu thủ mới là không thể nào rồi =))

Mọi người hỏi 600 triệu từ đâu ra để tự mình cho mình à? Làm gì có 600 triệu nào, là tiền mõm cả thôi, 600 triệu đó từ không khí mà ra và không có thực. Giờ thì hiểu tại sao mua sắm rầm rộ mà vẫn k có tiền trả nợ lương chưa?

Vì mua tiền mõm chứ có tiền thật đâu =))
 
Vừa mới có thêm 1 phốt siêu to khổng lồ đây

Đại khái là La Liga vừa mới khui ra mấy cái đòn bẩy kinh tế 1 2 3 gì đó thực ra là Barca tự lấy tiền của mình cho mình để lách luật của La Liga

Cụ thể thì mấy cái công ty mua bản quyền truyền hình rồi phần trăm cổ phần của Barca toàn là chính Barca lập ra rồi bơm tiền vào hết, chuyện này điều tra phút mốt là ra nhưng Barca nó vẫn cắm đầu làm thì chỉ vì 1 lý do thôi: Lừa đám Raphinha, Lewandowski chịu đồng ý đầu quân cho Barca.

Xong rồi nhé, giờ thì vui rồi nhé, chuyện đăng kí cầu thủ mới là không thể nào rồi =))

Mọi người hỏi 600 triệu từ đâu ra để tự mình cho mình à? Làm gì có 600 triệu nào, là tiền mõm cả thôi, 600 triệu đó từ không khí mà ra và không có thực. Giờ thì hiểu tại sao mua sắm rầm rộ mà vẫn k có tiền trả nợ lương chưa?

Vì mua tiền mõm chứ có tiền thật đâu =))
Giờ có thắc mắc nếu ko đăng ký dc thì những cầu thủ như Lê đỗ bị trả về clb cũ ah, hay đá free 1 năm cho barca
 
Giờ có thắc mắc nếu ko đăng ký dc thì những cầu thủ như Lê đỗ bị trả về clb cũ ah, hay đá free 1 năm cho barca
Ko đc đăng ký thì ngồi mát, tập luyện giữ thể lực, đá C1 thôi còn các giải TBN thì miễn.
Và đương nhiên là nợ lương.
 
Giờ có thắc mắc nếu ko đăng ký dc thì những cầu thủ như Lê đỗ bị trả về clb cũ ah, hay đá free 1 năm cho barca
Tùy thỏa thuận hợp đồng

Như nó thỏa thuận với Leeds thì nghe nói nó không trả tiền cho đến chừng nào đăng kí được Raphinha, Leeds chỉ bắt phạt đc 10 tr trong trường hợp này.

Tức là coi như Barca mua Raphinha với giá 10tr, nó mà bán Raphinha luôn cho CLB khác lấy lãi thì cười sản xuất =))
 
Vừa mới có thêm 1 phốt siêu to khổng lồ đây

Đại khái là La Liga vừa mới khui ra mấy cái đòn bẩy kinh tế 1 2 3 gì đó thực ra là Barca tự lấy tiền của mình cho mình để lách luật của La Liga

Cụ thể thì mấy cái công ty mua bản quyền truyền hình rồi phần trăm cổ phần của Barca toàn là chính Barca lập ra rồi bơm tiền vào hết, chuyện này điều tra phút mốt là ra nhưng Barca nó vẫn cắm đầu làm thì chỉ vì 1 lý do thôi: Lừa đám Raphinha, Lewandowski chịu đồng ý đầu quân cho Barca.

Xong rồi nhé, giờ thì vui rồi nhé, chuyện đăng kí cầu thủ mới là không thể nào rồi =))

Mọi người hỏi 600 triệu từ đâu ra để tự mình cho mình à? Làm gì có 600 triệu nào, là tiền mõm cả thôi, 600 triệu đó từ không khí mà ra và không có thực. Giờ thì hiểu tại sao mua sắm rầm rộ mà vẫn k có tiền trả nợ lương chưa?

Vì mua tiền mõm chứ có tiền thật đâu =))
Cũng đc hơn 500. Nhưng mà ma cô vl.

BARÇA ĐỊNH QUA MẶT LALIGA NHƯNG KHÔNG THÀNH, LẠI CÒN BỊ ĐÁNH THUẾ

Hôm qua, chương trình “El Partidazo de Cope” của đài phát thanh Cope (Tây Ban Nha) đưa ra một thông tin bất ngờ liên quan đến “đòn bẩy kinh tế” thứ 1 và thứ 2 mà Barça đã tiến hành hồi cuối tháng 6 và cuối tháng 7 năm nay, tức việc bán đi lần lượt 10% và 15% giá trị bản quyền LaLiga cho Sixth Streets trong vòng 25 năm.

Theo Cope và về sau được ký giả Sid Lowe dẫn lại trên The Guardian, Barça thực tế không bán trực tiếp 25% giá trị bản quyền LaLiga của họ cho Sixth Streets. Thay vào đó, Barça và Sixth Streets cùng thành lập một công ty thứ ba có tên gọi Locksley Invest S.L. Đơn vị này chịu trách nhiệm nắm giữ trọn đời toàn bộ giá trị bản quyền truyền hình LaLiga của Barça.

Tiến đến, Sixth Streets bỏ ra 517 triệu euro đầu tư vào công ty đó để mua lấy lần lượt hai gói 10% và 15% giá trị bản quyền truyền hình LaLiga của Barça trong 25 năm. Trong khi Barça bỏ ra 150 triệu euro để lấy lại quyền sở hữu 25% đó từ năm thứ 26 trở đi. Thu nhập trong vòng 25 năm của Locksley Invest S.L sẽ chỉ chảy vào túi của Sixth Streets.

Để cho dễ hiểu hơn, hãy lấy một ví dụ. Anh A có một chiếc xe máy và bị ngân hàng cắt thẻ tín dụng nếu không chứng minh được rằng bản thân có 1000 euro. Bạn của A là anh B hỏi mua chiếc xe máy, nhưng chỉ chịu trả có 850 euro. Vậy là A vẫn còn thiếu 150 euro nữa để thuyết phục ngân hàng mở lại thẻ tín dụng. Thế nên A mới cùng B lập một giao kèo: cả hai cùng sử dụng chiếc xe máy đó và A cho B sử dụng xe máy 25% thời gian hàng tuần để lấy 850 euro kia. A tự móc tiền túi 150 euro và giờ đã có đủ 1000 euro. A ra ngân hàng báo rằng mình đã bán đi chiếc xe máy với giá 1000 euro.

Trở lại với câu chuyện Barça và Sixth Streets, dù thoạt nhìn, tổng giá trị thương vụ là 667 triệu euro (517+150). Nhưng vì Barça đã tự bỏ tiền túi của mình ra một khoản để mua lấy giá trị bản quyền LaLiga của chính họ, nên CLB Catalunya thực tế chỉ nhận về 517 triệu euro tiền đầu tư của Sixth Streets từ việc bán 25% giá trị bản quyền LaLiga trong 25 năm. Trong khi, theo báo giới Tây Ban Nha trước đó, Barça tuyên bố có được 667 triệu euro từ thỏa thuận này. Phía Barça đã tự tính thêm 150 triệu euro do chính họ bỏ ra để bơm phồng giá trị tài sản.

Chỉ có điều, khi Barça trình lên LaLiga rằng họ vừa kiếm được 667 triệu euro, LaLiga không thừa nhận con số đó. LaLiga chỉ thừa nhận con số 517 triệu euro mà thôi, khoản tiền 150 triệu euro còn lại do Barça bỏ ra để thổi phồng giao kèo với Sixth Stretts không được xem là một thu nhập, mà bị xem là vốn đầu tư.

Chưa hết, vì 150 triệu euro kia là vốn đầu tư ban đầu của Barça, nên theo quy định của pháp luật Tây Ban Nha, CLB chủ sân Camp Nou bị đánh thuế 23%, tức phải đóng cho chính phủ 34,5 triệu euro.

Vậy là, theo Cope, tuy Barça vẫn có một cục tiền ngay lập tức, nhưng họ đã không thể dùng mánh khóe để đạt được sự thừa nhận của LaLiga về số tiền 667 triệu euro như mong muốn. Không những thế, Barça còn phải đóng thuế thêm 34,5 triệu euro.

Cũng chính vì việc không được thừa nhận thêm khoản tiền 150 triệu euro như một dạng thu nhập, mà Barça vẫn chưa đáp ứng được quy định về Luật Công bằng Tài chính của LaLiga, vì thế chưa đăng ký được toàn bộ các tân binh mùa hè này. Điều này buộc Barça phải tiếp tục tiến hành các biện pháp khác, đơn lẻ hoặc song song, như cắt giảm lương cầu thủ, bán đi cầu thủ và kích hoạt tiếp đòn bẩy kinh tế.
 
như này cũng dc hả ta
298374326_6047157788634776_5027266266284886836_n.jpg
 
tính ra đám cầu thủ mới đến hoang mang vãi l nhỉ =))
 
Haha. Nhìn đám tân binh sống chết đòi đến bà xã cười vkl =)))
 
Nhà báo Pedro Morata của tờ MARCA (Tây Ban Nha) cho biết: Florentino Perez đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Joan Laporta kích hoạt các đòn bẩy kinh tế liên quan tới gói bản quyền truyền hình LaLiga.

Cụ thể, Key Capital là một công ty được sở hữu và điều hành bởi 2 người bạn thân của chủ tịch Real Madrid: Borja Prado và Anash Laghari. Trong đó, Anash Laghari vốn xuất thân từ lĩnh vực tài chính-ngân hàng và có mối quan hệ không khác gì con trai của Perez, nhờ vào sợi dây gắn kết giữa hai gia đình. Anash từng được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký của dự án Super League. Key Capital giữ vai trò đảm bảo các nguồn doanh thu từ bản quyền truyền hình cho Super League.

Sixth Street, đơn vị mua lấy 25% giá trị bản quyền truyền hình LaLiga của Barça trong 2 đòn bẩy kinh tế đã qua, cũng từng thông qua Key Capital bơm vốn cho Real Madrid trong dự án xây dựng SVĐ Santiago Bernabeu mới, kèm theo cam kết gia tăng các dòng doanh thu trong tương lai của cầu trường này. Hiện, Sixth Street cũng đã mua lại 30% doanh thu hoạt động của Santiago Bernabeu trong vòng 20 năm. Đây cũng có thể xem là một dạng đòn bẩy tài chính, chỉ có điều số tiền Real Madrid nhận về được dùng để gia tăng các nguồn doanh thu trong tương lai, thay vì để trả nợ.

Vào thời điểm Barça đang có ý định gật đầu với thỏa thuận nhượng lại 10% giá trị bản quyền truyền hình LaLiga trong vòng 50 năm cho CVC để đổi lấy 270 triệu euro (LaLiga chỉ cho phép số tiền này được sử dụng theo công thức 70% dành cho đầu tư sân bãi, 15% dùng để trả nợ và chỉ 15% dùng cho hoạt động chuyển nhượng), Sixth Street xuất hiện thông qua sự giới thiệu của Florentino Perez. Chủ tịch Real Madrid không muốn Barça ký vào thỏa thuận với CVC và LaLiga, bởi điều đó đồng nghĩa với việc Barça cũng phải từ bỏ dự án Super League.

#lefootBarcelona #lefootRealMadrid #lefootPalanca


Mãi là anh em. Cơ mà thằng em ăn chơi quá !sad
 
Ko biết có phải anh em thật không hay Perez chơi Barca nữa !sacsua
 
Ko biết có phải anh em thật không hay Perez chơi Barca nữa !sacsua
Lấy tiền trả nợ là ngon rồi. Ai bỉu thích đú!sad
 
#FCBVN UPDATE: Phát hiện hành vi tội phạm

Như đã được nhà báo David Ornstein (tier 1) đưa tin, BLĐ Barça đã tìm thấy những điểm bất thường trong hợp đồng gia hạn của không chỉ Frenkie de Jong, mà bao gồm cả Clément Lenglet, Marc-André ter Stegen và Gerard Piqué vào năm 2020.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, phía Barcelona cũng đã tóm tắt sự việc này với cánh truyền thông TBN (Cope, SER,...). Theo đó, BLĐ Laporta muốn hợp đồng GIA HẠN của 4 cầu thủ này phải bị bãi bỏ và quay về những điều khoản trong hợp đồng trước đó của họ (trước bản hợp đồng gia hạn). Thông tin được Barça đưa ra được củng cố bằng các hồ sơ pháp lý, thông qua bởi luật sư của CLB và được gửi đến cho luật sư của 4 cầu thủ nói trên.

Theo Roger Torelló (tier 1), BLĐ Barcelona đang cân nhắc khiếu nại chính thức với văn phòng công tố viên. Nếu Tòa án ra phán quyết có lợi cho Barça, ngoài thông tin đã đưa, các cầu thủ này còn có thể bị buộc phải hoàn trả lại số tiền lương đã nhận trong thời gian mà bản hợp đồng mới có hiệu lực.

Quay ngược về ngày 21/10/2020, trang chủ Barcelona thông báo họ đã gia hạn thành công cùng lúc với Frenkie de Jong (2026), Gerard Pique (2024), Clement Lenglet (2026) và ter Stegen (2025). Thời điểm đó, quyết định của 4 cầu thủ này được coi là nỗ lực giảm lương nhằm hỗ trợ đội bóng khắc phục hậu quả mà Covid-19 gây ra. Theo nhà báo Adria Albets (đài SER), BLĐ của Josep Bartomeu đã giảm được 16-18 triệu euro trong kỳ kế toán đó. Nhưng theo tính toán mới nhất của BLĐ Joan Laporta, Barcelona phải trả những cầu thủ này lên tới 311 triệu euro tiền lương + thưởng ‼️‼️‼️ Ngoài Pique, 3 cầu thủ còn lại gần như được gấp đôi số lương mà họ sẽ nhận được trong những mùa giải sau đó. Bốn bản hợp đồng trên làm dấy lên rất nhiều câu hỏi, khi Frenkie de Jong, người mới chỉ gia nhập được 1 mùa và có hợp đồng tới tận 2024, ngay lập tức gia hạn vào cuối mùa giải đầu tiên của mình. Bartomeu hoàn toàn nhận thức được tình hình tài chính kiệt quệ của Barcelona, cũng như chiếc ghế đang lung lay dữ dội của mình, nhưng ông vẫn làm...

7 ngày sau đó, Josep Maria Bartomeu từ chức chủ tịch FC Barcelona.

#Barçamania #FCBVN

De Jong ko cô đơn.
 
Nhanh trí bán Rafinha, Kounde cho Chè lấy lãi
 
Vãi cả waifu fc, thằng nào đặt biệt danh vậy? =))
 
Back
Top