RISE OF EROS (No pics 20+)

Có bác nào phá đảo map trial 11 để farm đồ chưa. Chả hiểu con khủng long có buff gì đánh nó được có tẹo máu mặc dù khắc hệ.

Nhây càng lâu nó phang mấy em gái nhấc hết người '@^@|||
Bro lv bao nhiêu rồi, lệch lv quá là ko đánh đc đâu.
 
Mình lv 31 bác, map 10 lv 45 mình qua được ez, đến map 11 bị con khủng long nó thông
 
Bro lv bao nhiêu rồi, lệch lv quá là ko đánh đc đâu.
Up lv đi bác.
Đằng nào chả phải farm event
Nay mở 2 map event mới. Nhưng chả khác vẹo gì 2 map cũ.
Chả hiểu vì sao bọn nó lock 1 tuần r mới mở.
 
lạy , bỏ qua 29 chờ 30 mới vào lại 5-20 , 5 con ml` giết đc 1 con , kiểu này có mà up thêm 3 4 lv nữa , hoặc phải kiếm set đồ tím ngon ngon rồi đập relic các kiểu mới qua đc !duoi
 
upload_2022-9-27_15-57-46.png

công nhận game này có em heal cái đi map khỏe hẳn @@
ae cho hỏi cái nl transcend thì farm ở map nào ra zậy =.=
 
event nên đổi những món nào thế mấy pro , h thì có cảm giác hình như éo phải event như mấy game khác là chơi đủ 1 mức trung bình nào đó là đổi đc hết thưởng !duoi
 
event nên đổi những món nào thế mấy pro , h thì có cảm giác hình như éo phải event như mấy game khác là chơi đủ 1 mức trung bình nào đó là đổi đc hết thưởng !duoi
Tôi lấy vé sum, nc hoa với vàng :))
 
thế cái item cần 20k mới đổi đc nên chơi ko @@ dòm dòm là nl để up từ ssr lên cấp cr cmg`đ!duoi
hiện tại cái nguyên liệu up UR chỉ có nạp
Còn mua thì chỉ có 2 chỗ: shop mua = lần sum + shop event
 
Của 1 bác trên group ~^o^~
Nhiều bác chơi game tìm cốt truyện hay mấy bác skip cốt truyện mà không có thời gian đọc lại thì sơ lược là như thế này:

Bắt đầu từ Inase (hậu duệ của Invidia, thần của sự ghen tị), bé này là nhà khoa học đang truy tìm tung tích về cách hồi sinh người chết để thực hiện lời hứa đêm tân hôn giao tiếp tình cảm với thằng bạn trai đã chết tên là hunter. Thế là em ấy bắt tay với Cartilla (1 đạo chích) chui xuống 1 hầm mộ tìm cách giải phong ấn cho thần vì nghe giang hồ đồn đại là giải thoát thần linh thì được ban tặng điều ước. Thế là sau cái tutorial mà game cho lúc đầu (1.1 - > scene đầu tiên) Inase và Cartilla giải phóng được Eros, thần đ.t ( God of sex), 1 trong 2 vị thần mạnh nhất (Aphrodite là vị tiếp theo kiểu gì sau cũng update và mạnh vl). Vị Eros này có 1 dàn harem bao gồm 7 người, nhưng không biết có phải là 1 em trong đống đấy là Yandere vì ghen hay không mà cho Vị Eros này cai d.t đến mấy nghìn năm. Eros hiện tại đang bị phong ấn 7 phần sức mạnh trong 7 cái relic khác nhau và mỗi cái tương ứng với kí ức của hắn. Eros tuyên bố với inase rằng cô là đầu thai của 1 trong 7 người vợ và để có được sức mạnh thì phải cho hắn d.t. Sau một hồi đấu lý thì cái miệng trên cũng không cãi thắng cái miệng dưới nên Inase chấp nhận cho Eros d.t (1 phần vì ngoại hình Eros giống hệt Hunter) ngoài ra thì cô cũng không cho phép ai được Eros sủng ái ngoài cô, sau khi có được sức mạnh thì cô đã đột phá vòng vây của mấy con robot và giới thiệu Eros với Cartilla.

Tiếp theo là Cartilla, như đã nói bên trên thì em này là đạo tặc(chính xác hơn là lính đánh thuê), Em này đầu tiên không tin về thần thoại và cho rằng Eros là một thằng đầu b. Cả 3 tiếp tục chạy khỏi ngôi đền và phải đánh nhau với Misaki trắng(hiện tại đang phục vụ cho một vị khác). với sức mạnh của tình yêu, cả 3 đã trốn thoát và tá túc lại ở một nhà trọ. Lúc này bản tính đạo tặc của Cartilla trỗi dậy và lấy đi cái relic phong ấn mảnh kí ức đầu tiên của Eros(cái relic Inase phát hiện và giải phóng Eros). Nhưng rất không may cho em là lúc chuẩn bị rời đi thì bị Eros phát hiện. Sau một hồi đàm đạo, fuck boy Eros triệu hồi 2 cái figures, một cái là hình Inase(Invidia) và một cái là hình Cartilla(Apate), hắn dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ Cartilla nhưng em nhất quyết không chịu và cả hai đã combat với nhau(màn 2.1). Và với mốc chiến thắng 3* thì điều gì đến cũng phải đến, thằng db này nó trói Cartilla với tư thế BDSM bằng cà vạt, nói với em rằng Cartilla cũng là một phần của harem rồi ném em ấy ngoài trời đông giá rét như một phần thưởng. Những suy nghĩ dâm dục bắt đầu hiện ra trong đầu Cartilla, rồi Eros quay lại và bắt em ấy phải cầu xin để được blowjob cho hắn và kết thúc bằng rất nhiều bên trong.

Sáng hôm sau, Inase đã phát hiện ra điều gì đó và bắt đầu tra hỏi. Lúc đầu, Cartilla có ý định dấu diếm nhưng đúng như mọi thằng fuck boy hay làm, Eros công khai và chấp nhận hi sinh tình cảm quý giá của mình cho hai người con gái khác nhau. Inase ghen tuông và Cartilla hạ mình, cô quyết định đi truy tìm tung tích của cái Relic thứ 2 và để cho Inase và Eros một mình với nhau mấy tiếng đồng hồ(chap này không có scene). Cartilla quay lại sau khi mọi việc đã xong xuôi và thông báo rằng cô đã biết vị trí của cái relic thứ 2 đang ở chỗ của công chúa Rouffe. Cả 3 quyết định hành động nhưng thất bại, bọn họ chạy trốn và đã giải cứu được Eileen khỏi mấy con robot không chim nhưng lại biết gáy.

Dài quá không viết được nữa, mấy bác có muốn thì sau em tóm tắt tiếp.
Chúc các bác buổi tối vui vẻ.
Tiếp Chap 2 này các bác, nhờ bác chủ thớt update lên #1 cho đỡ trôi nhé.
Nguồn: group fb
Cốt truyện RoE phần 2
Tiếp tục với nhân vật tiếp theo là Eileen,như phần trước đã nói qua thì bộ 3 sau khi chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đám thị vệ thì đã gặp được Eileen, người hiện tại đang bị mấy con robot yêu cầu ngồi lên mặt. Lúc này, Eros xuất hiện tựa anh hùng, phẩy tay 2 cái làm đám robot úp mặt vào sông quê. Như bao thằng diễn viên quần chúng hay như đám giang hồ mõm bị đánh úp bất thình lình, 2 thằng robot đòi quan hệ với mẫu thân của God of Sex và đưa ra mấy câu thoại hết sức kinh điển: "Bố mày nhớ mặt mày rồi nhé, lần sau mà gặp thì mày ăn db". Nói nhanh đi cũng nhanh, 2 anh robot quyết định giao trứng cho ác rồi ôm hận trong lòng mà rời đi, bỏ lại bé Eileen ngây thơ với 1 thằng fuck boy và 2 con vợ của hắn.


Nói qua về Eileen (Eileen Califice, thuộc tộc Vesprine, một chủng tộc cao quý sống trên trời được người đời ví như các thiên thần.) cô là 1 ca sĩ nổi tiếng vạn người mê, được mời đến để biểu diễn cho buổi tiệc sinh nhật của công chúa Rouffe. Theo như giới thiệu ở màn hình chờ game thì cô đổ Eros ngay từ cái nhìn đầu tiên, là một người con gái dịu dàng, ngây thơ và luôn quan tâm đến người khác. Cô tuyệt vời hệt như bộ skill của cô vậy. Cô rất biết ơn việc làm nghĩa hiệp của bộ 3 và suy nghĩ về việc trả ơn, Inase nhận ra cô và Cartilla cũng nhớ ra cô là ai, thế là 3 nàng chuyện trò rất vui vẻ cho đến khi thằng db kia chỏ cái mõm vào để mời em về với đội của anh. Đúng, Eros đã nhận ra Isabella, 1 trong những người vợ của mình là tiền kiếp của Eileen. Vợ cả vô cùng bất ngờ, trong lòng khó chịu với quyết định của Eros nhưng trái ngược với Isane thì Cartilla lại rất tán đồng việc này, thâm tâm em nó nghĩ rằng dù gì h cũng là người đến sau thì tại sao không kiếm cho chồng một người nữa để có thể tranh được danh hiệu Nhị phu nhân. Trong lòng nghĩ vậy nhưng em nó vẫn rất giảo hoạt khi nói rằng nếu Eros đã nhìn trúng Eileen thì chắc chắn cô bé sẽ sử dụng được sức mạnh thần thánh(devine power). Eileen bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội khi không hiểu 3 người đang nói về cái gì, vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì 2 thằng robot lúc nãy gọi thêm thằng anh nó tới. Thằng robot anh lớn tiếng quát: "dm thằng nào nãy oánh em tao", 2 thằng còn lại phụ hoạ: " mày ch.t con ạ, đây là anh .... Thuộc bang .... Hôm nay mày gặp anh ... thì mày xong đời rồi con ạ .... Ngày này năm sau sẽ là ngày d..o của mày .... " . Và thế là chúng ta có ải 2.6, 2.7.


+ In the reading room

(Đoạn này là scene thứ 2 của Inase, nói về việc Eros tìm hiểu về sự phát triển của loài người trong thời gian anh bị phong ấn, cũng như việc hình thành của các vị thần và cách mà Eros được tạo ra <đoạn kể lịch sử với t.ô.n g.i.á.o đọc như cave kể truyện nên tôi không viết rõ đoạn này đâu> nên có thể bỏ qua vì không ảnh hưởng đến cốt truyện. Nếu các bác không quan tâm thì lướt xuống tiếp tục phần dưới còn vẫn hứng thú thì đọc tiếp.)


Sau khi trừng trị mấy thằng quần chúng, Eros cảm thấy cần phải bổ sung kiến thức về thế giới mới vì anh cảm thấy thời đại này khác xa với lúc mà anh còn trên đỉnh của danh vọng. Anh lôi Isane đi theo để phát cơm chó cho bất kì thằng mọt nào đang cô đơn chốn thư viện. Chàng thì đọc sách, nàng thì cạnh bên, bồn chồn nghĩ về cuộc sống hiện tại và tương lai sau này. Từ một nhà khoa học xuất chúng, Isane bây giờ phải bận một bộ đồ thiếu vải hư hỏng quá mức, đã vậy thằng db kia còn tước đi đặc quyền cuối cùng của một người phụ nữ chính là mặc thứ cần mặc và che đi chỗ cần che, đúng là một người chồng lý tưởng cho chị em khi không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài mà còn chăm sóc đến cả sức khoẻ bên trong. Sợ rằng người yêu bí bách quá mức sinh ra khó chịu trong người nên Eros bắt nàng phải để không cho nó mát. Trong thư viện, Isane lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ có một lão già nào đó nhìn thấy bộ dạng này, cũng có thể là do trời khá lạnh nên đôi chân nàng từ từ khép lại. Lúc này Eros phá tan sự im lặng, hắn nói rằng chỉ còn một ngày nữa là phải bắt đầu kế hoạch nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may mắn cho bộ 3 khi cuộc gặp gỡ với Eileen lúc trước đã giảm đi bao sự phiền toái, Eileen đã đồng ý dùng vé VIP bảo lãnh cho họ vào bữa tiệc nên việc c.ư.ớ.p vé từ người khác rồi làm một bản sao không còn quá quan trọng. Đáng lý mà nói thì việc ở thư viện là không cần thiết khi thời đại 4.0 là một sự bùng nổ của cách mạng số hoá, mọi thứ đều có thể dễ dàng được tìm kiếm trên internet, nhưng mà vị thần yêu mến của chúng ta ngoài là một lãng tử si tình thì cũng là một thằng ăn tàn phá hại khi cứ đụng đến bất cứ cái thiết bị điện tử gì là cái đấy hỏng, một phần vì do sống khác thời đại, một phần là do sức mạnh thần thánh của hắn quá lớn nên làm cho các thiết bị điện tử bị quá tải. Thế là thay vì cứ tiếp tục để cho hắn đốt nhà táng như vậy thì Inase quyết định sẽ cùng hắn đi đến thư viện, lúc này thì bản chất của God of .ex mới lộ rõ khi hắn bắt cô mặc một cái váy ngắn đến mức gần như là không che nổi quyến rũ bờ m.ng, đã vậy rồi lại còn bắt để không cho mát. Cô bực mình trách móc hắn thì hắn lấy lý do là vì cần cô tăng cường và ổn định sức mạnh thần thánh, cô càng cảm thấy n..ng thì mối liên kết giữa cô và hắn càng mạnh mẽ. Inase đầy nghi hoặc gặng hỏi lại hắn và để chứng minh, Eros đẩy cô xuống g.i.ư.ờ.n.g(vô lý ở chỗ ko hiểu sao ở thư viện lại có giường + thêm việc mấy câu trước bắt ở không mấy câu sau lại bắt c.ở.i) rồi n.h.é.t ngón tay vào. Isane như tỉnh lại sau cơn mê và sự nghi ngờ cũng giảm đi không ít khi sức mạnh từ ngón tay Eros tràn vào người cô, ngón tay hắn lại giống như 1 chiếc vibrator liên tục chạm vào điểm nhạy cảm. Sau đó hắn đỡ Isane ngồi dậy và hỏi cô về các nghiên cứu văn minh cổ đại mà cô đã làm cũng như một số vấn đề về t.ô.n g.i.á.o, để giảm đi sự xấu hổ cũng như cơn n.u.n.g đang hành hạ bản thân thì Inase hoàn toàn tập trung vào những gì Eros muốn nói, hắn nói về việc hắn được ham muốn sinh ra như thế nào, ham muốn phát triển trên con người ra sao và cách mà con người đối mặt với ham muốn của bản thân, càng nói cái ngón tay lại càng rung lắc mạnh hơn. Inase xấu hổ tột độ, c.ầ.u x.i.n hắn dừng lại nhưng chắc mọi người xem phim hình sự thì đã biết cái câu nói này nó vô dụng đến mức nào, chắc chắn rằng chỉ sau mỗi Cartilla tanker. Thế rồi hắn lôi cô ra một chỗ ít người và điều gì đến cũng sẽ đến thôi.


Tiếp tục với mạch chuyện chính, Eileen dẫn đám ErosEros đến bữa tiệc. Sau khi chào hỏi, Eileen rời đi để chuẩn bị cho ca khúc chúc mừng sinh nhật công chúa. Eros cùng 2 con vợ bàn kế hoạch với nhau, trong lúc cả 3 đang nói chuyện thì công chúa Rouffle xuất hiện và Cartilla phát hiện ra rằng cái vòng cổ mà công chúa đang đeo chính là thứ mà cả 3 cần tìm. Họ băn khoăn không biết cách nào để lấy được nó bởi vì xung quanh công chúa đầy ắp thị vệ. Và ông trời không phụ lòng người, Eileen lên sân khấu để biểu diễn và mọi sự chú ý đều tập trung vào bé. Công chúa chắc cũng do đã thấm mệt nên quyết định lên lầu 2. Chỉ chờ có vậy, cả 3 nhanh chóng qua mặt thị vệ và bám theo công chúa, tưởng rằng với chiến thuật tài tình và khả năng ăn trộm đỉnh cao của Cartilla thì đây sẽ là một vụ trộm hoàn hảo nhưng E.r.o.l.a.b.s bảo "dell", họ nhanh chóng bị phát hiện và chúng ta tốn 30 thể lực để qua quest 2.8 và 2.9.


Họ bị truy đuổi rất gắt gao, dường như có vẻ đuối sức nên quyết định chạy trốn, như mèo mù vớ phải cá rán, họ lại chạy đúng vào phòng của công chúa. Lúc này, công chúa Rouffle khá là ngạc nhiên khi tự dưng có 1 thằng cốt đột cùng 2 con ả lâu la từ đâu xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng định thần và hỏi họ muốn gì. Chỉ chờ có vậy, Isane và Cartilla nhanh tay mượn luôn cái vòng, lúc đó họ đã buột miệng nói ra sự bí ẩn của nó, Eros đã muốn ngăn lại và nói rằng họ chỉ là mấy tên trộm nghèo khó cần nó để trang trải cuộc sống. Nhưng dường như công chúa đã biết tất cả khi họ hỏi cô về cái vòng, cái vòng cổ này cũng do cô ấy đặt về vì cô tò mò về 7 món thánh tích huyền thoại (7 relics of legend), cô ấy đã chi rất nhiều tiền để biết về nguồn gốc cũng như xác thực những thánh tích cổ xưa này. Gần như chẳng ai biết về chúng và chẳng ai quan tâm chúng là gì, vậy tại sao 3 người bọn họ lại muốn có nó? Ngoài ra, việc Inase xâm nhập vào lăng mộ để giải thoát cho Eros(lấy cái Relic đầu tiên) mà không hề bị động tới là do công chúa tin rằng họ sẽ không bao giờ tìm thấy cái Relic thứ 2 mà cô ấy đang nắm giữ, cô dường như rất muốn thu thập đủ chúng vì nếu tính cả cái vòng thì cô đã có tổng cộng 3 món thánh tích, nhưng cô vẫn chưa thể thu thập đủ chúng vì có thể nó đang nằm dưới sự cai quản của tộc Yoh(tộc của Misaki và Cartilla) hoặc tộc Pixie, cũng có thể là nó đang trôi nổi cùng tộc Vesprine ở trên các tầng mây. Cô tò mò muốn biết về việc gì sẽ xảy ra nếu thu thập đủ số lượng và cô muốn Eros và 2 con vợ có thể giúp cô, họ sẽ giữ lại những Relic họ tìm được và nếu một ngày chúng được thu thập đủ, họ sẽ đem đến chỗ cô để cô lấy nốt 2 chiếc còn lại ra. Thời gian gấp rút, thi vệ đã đuổi đến nơi, cô công chúa từ giã bọn họ rồi bấm một cái nút bí mật và chỉ lối cho họ chạy thoát, Cartilla nhanh chóng lấy chiếc dây chuyền rồi cùng với Isane chạy trước, Eros quay lại nhìn công chúa, cảm giác rất thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ, anh cảm nhận được sức mạnh thần thánh trên người cô và tự hỏi nó đến từ đâu.


Tuy rằng công chúa Rouffle không hợp tác với họ hoàn toàn, nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đã giúp họ thoát thân, họ chạy thẳng xuống một nơi như tầng hầm. Ở đây, sau một hồi phá khoá, Isane nghe thấy một giọng hát càng ngày càng lớn, kéo theo đó là rất nhiều đám thị vệ robot, bọn thị vệ này có chút gì đó khác lạ, chúng cực giống với trẻ trâu VN khi đã đông, liều mà lại còn bất tử, chúng dường như không thể suy nghĩ và chỉ hành động như đang bị điều khiển. Họ bỏ qua chúng và tiếp tục chạy trốn thì giọng hát lại một lần nữa vang lên, Eros phát hiện ra trong giọng hát này và luồng năng lượng trên người đám robot mang sức mạnh thần thánh của Eileen, nhưng có chút gì đó rất kì quái. Thế rồi họ nhìn thấy có một bóng hình quen thuộc, đó là Eileen, thế nhưng lại cảm giác lại rất khác thường, Eileen này hát cùng một bài hát với Eileen kia khi cô trình diễn trên sân khấu nhưng không biết vì sao bây giờ nghe nó lại như l.n, người Eileen tỏa ra một ánh hào quang màu đen ( giống hệt lúc combat với misaki trắng ở chap 1), miệng lẩm bẩm đọc lệnh và mấy con gà mặc giáp lao vào bộ 3 như thiêu thân. Bọn họ nhớ lại lúc mà họ tấn công Misaki trắng, chắc chắn là cô ấy sẽ tan vào hư vô nên họ quyết định sẽ để mặc cô ấy và giải quyết đám robot trước. Với sức mạnh của mình, Inase và Cartilla đã đánh bại được Eileen đang bị hắc hoá và thành công bảo vệ được MỘT VỊ THẦN, cả 3 gấp rút rời đi và rất may cho họ khi Cartilla phát hiện ra bản đồ được in trên tường, họ nhanh chóng chạy theo hướng chỉ dẫn và thành công chạy lên trên mặt đất.


Đến đây là hết chapter 2 và mở đầu chapter 3.
 
Như này chắc phá đảo thế giới ảo rồi :))
IMG_2760.jpg
 
t sắp đc em butterfly full sao nè :D, 4* r
mua trong shop 1 em với clear even eros challenge là full
Mà con này đánh boss ko ngon lắm nhỉ, chính ra cru inase là ổn nhất.
 
Reroll điện thoại mãi mà ko ra con heal thành ra đếch qua được ải
Có bác nào reroll thừa acc heal cho mình với
 
Reroll điện thoại mãi mà ko ra con heal thành ra đếch qua được ải
Có bác nào reroll thừa acc heal cho mình với
acc có gì r bác. chơi tèn tèn thì từ từ nó ra thôi
ko đi map đc thì mình farm event up lv rồi quay lại
 
Back
Top