- 30/3/06
- 3,623
- 944
Bớt game lại là có tiền ngaytiền đâu cưới anh ơi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bớt game lại là có tiền ngaytiền đâu cưới anh ơi

game cũng như phim ảnh, nếu chơi đúng game thì giá trị giáo dục nó nhiều lắm, nhất là đám JRPG hồi đó, đầu tư lore với story, nhạc rất dữ. Chơi xong mà chiêm nghiệm được nhiều điều hay. Cái hay hơn nữa là do mê game nên mình chẳng bao giờ đi học thêm anh văn, đợt học đh thằng nào cũng cày cuốc học thêm kiếm cái toeic 450, mình thi phát hơn 700 chẳng cần ôn mẹ gìCũng như TV là thuốc độc cho con trẻ... nhưng 50 năm trướcvà kể cả bây giờ nếu cho chúng nó suốt ngày cắm đầu vào TV xem youtube
Các cụ kiểu, bật TV cho nó xem diu túp đi, nó nghịch quá, ko biết dỗ con à
Nhưng con chơi game 1 tí, thằng này sau hỏng, vứt bỏ![]()

Kiếm đứa nào đó mà mình có thể làm chạn vương cũng đc, game nhòetiền đâu cưới anh ơi

Xin ông bàtiền đâu cưới anh ơi


Cơ phó ngó qua cũng thuộc top thích gì mua nấy trong box này mà lại kêu thiếu tiền à, bớt mua con game, cái tay cầm là dư tiền ăn rồi.ông bà giục lăm rồi, nhưng quéo có tiền thì cưới xong 2 đứa ngó nhau à
![]()


Năm 2004 khi đang học lớp 10 ra tiệm net xem trailer Pursuit force bị ông bà bô vác xe đi tìmÔng bô ngày xưa mua cho con psp 1000 đời đầu mới hack, đỉnh vl. Nhớ hồi đó giá 5 củ là đắt lắm trong thời 2006 rồi
xong game đầu tiên là Pursuit Force ko nhớ đúng tên ko, đuổi bắt đỉnh vkll
Rồi tới 2 bản Burnout trên psp ai cũng trầm trồ thời đấy
Do hôm sau thi học kỳ mà chưa học bài đã ra net
Tôi thề chưa bao giờ thấy đẻ con trai nó vô dụng như thời nay, mà lắm ô vẫn tính gia trưởng nặng, cứ phải nối nối dõi dõi. Ô anh cố đẻ con trai tới đứa 4 mie rồi vẫn chưa có đấyCơ phó ngó qua cũng thuộc top thích gì mua nấy trong box này mà lại kêu thiếu tiền à, bớt mua con game, cái tay cầm là dư tiền ăn rồi.
Rủi cưới xong chưa có tiền thì tầm gửi ông bà, sợ méo, đẻ thằng con trai easy cắt đất xây nhà.
Tôi buồn cười có nhà trong xóm tôi đẻ 2 thằng con trai xong vô công rồi nghề hết, nhà đó cưới vợ cho cả hai thằng, đẻ đến cháu xong rồi phải nuôi tất, vẫn khoe với hàng xóm là tôi giỏi nên nuôi hết chúng nó.

cưới đi nếu thấy hợp và kinh tế không vướng bận nhiều, càng sớm càng tốt, kinh nghiệm từ bản thân mình đấyHaizz, tôi thì lại chuẩn bị đủ thứ để cưới rồi mà chưa cưới được đây.
Phải chờ con ghệ khởi nghiệp xong, ít nhất tầm 1 năm nữa.![]()

Nó chưa chịu cưới, muốn xong cái dự án ấp ủ bao lâu nay đã.cưới đi nếu thấy hợp và kinh tế không vướng bận nhiều, càng sớm càng tốt, kinh nghiệm từ bản thân mình đấy![]()

Why?Haizz, tôi thì lại chuẩn bị đủ thứ để cưới rồi mà chưa cưới được đây.
Phải chờ con ghệ khởi nghiệp xong, ít nhất tầm 1 năm nữa.![]()
Vãi loz 4 đứa con gái.Tôi thề chưa bao giờ thấy đẻ con trai nó vô dụng như thời nay, mà lắm ô vẫn tính gia trưởng nặng, cứ phải nối nối dõi dõi. Ô anh cố đẻ con trai tới đứa 4 mie rồi vẫn chưa có đấy![]()
Mie nghĩ đc thế thì ô ấy đã chả cố đẻ tiếp. Cái vde nãy tôi nói đó, lắm ô a bà chị thời đại giờ nhg vẫn giữ lề thói các cụ, éo chịu mở cái đầu ra đó. Mà tôi thì cũng chịu chả nói đc mấy kiểu ng này, vì nếu nói, thì họ lại kêu mày có con trai rồi nói éo gì chả được, còn nếu tôi có con gái, họ lại bảo chắc vì mày đẻ con gái nên mới kêu cần gì con trai cho đỡ tủi.Why?
Chờ nó khởi nghiệp xong nó đéo đẻ nữa vì tập trung sự nghiệp thì adbac à.
Đã chốt cưới nhau thì lấy lẹ đi chứ cứ mục đích cá nhân quan trọng hơn thì dây dưa lâu lắm.
Vãi loz 4 đứa con gái.
Thời này không phải đại gia hay dòng tộc lớn cần con trai nối dõi thì dí vào mà đẻ con trai, đằng ếu nào đến lúc mình chết thì tiền lạm phát để lại được tí chút, cố giữ mảnh đất cha ông cho ko phải bán cho con cháu có chỗ ở là được rồi.
Trai gái ếu gì chả phải chia tài sản.
ko thì là thằng thất bại
Thôi lan man ngoài lề quá
