Arsenal season 2022 - 2023: FC Buông

Status
Không mở trả lời sau này.
kiếm ai thay thằng g6 đi đm ko báo thì cũng làm trò hề, thẻ đỏ xàm chết mẹ đéo hiểu
 
kiếm ai thay thằng g6 đi đm ko báo thì cũng làm trò hề, thẻ đỏ xàm chết mẹ đéo hiểu
Thẻ đỏ do trọng tài xàm l thôi, nhưng trận này 2 thằng trung vệ đều ngáo đá, ở giữa vẫn còn Ben trắng, Holding thì hết hi vọng
 
Gác MC 4 điểm, 5 trận tới gồm 3 trận EL và 2 trận với 2 thằng đèn đỏ tha hồ tính toán.
 
Yên trí thêm 1 vòng đứng top thôi đã, tính toán để anh Tạ làm !cheer

FB_IMG_1665943256894.jpg
 
kiếm ai thay thằng g6 đi đm ko báo thì cũng làm trò hề, thẻ đỏ xàm chết mẹ đéo hiểu
Trớ trêu rằng đây lại là trận G6 đá...hay nhất từ đầu mùa =))

Nếu không có pha ngu cuối trận thì có khi đã có rất nhiều mỹ từ khen ngợi G6, tiếc là...=))
 
Gabriel óc chó tối qua

100% không chiến thành công
90% tỷ lệ chuyền chính xác
80 lần chạm bóng
9 lần đấu tay đôi
8 lần thắng tranh chấp
4 lần phá bóng
4 lần cắt bóng
3 lần tắc bóng
3 lần đánh chặn
 
Thắng trận tối qua, tập thể trẻ của anh Tạ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của CLB thắng 9/10 trận đầu mùa !belly
Cố kéo dài kỷ lục này cho niềm vui thêm lâu nào !cheer
Và ở đâu đó có một fan tự nhục vẫn bảo lứa này đéo bằng 1/2 lứa judas !ram
 
Gabriel óc chó tối qua

100% không chiến thành công
90% tỷ lệ chuyền chính xác
80 lần chạm bóng
9 lần đấu tay đôi
8 lần thắng tranh chấp
4 lần phá bóng
4 lần cắt bóng
3 lần tắc bóng
3 lần đánh chặn
phải công nhận nó chơi tốt suốt 90 phút. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa chỉ trong 1 tình huống, nó ăn vào máu cmnr, mà đã ăn vào máu thì khó hoặc không thể sửa. Anh Tạ chắc chắn phải nhìn ra vấn đề hoặc nhìn ra nhưng vẫn cố chấp cho cơ hội, đi đêm r cũng sẽ có ngày gặp ma. Thôi thắng thì vui trước đã!!!!
 
phải công nhận nó chơi tốt suốt 90 phút. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa chỉ trong 1 tình huống, nó ăn vào máu cmnr, mà đã ăn vào máu thì khó hoặc không thể sửa. Anh Tạ chắc chắn phải nhìn ra vấn đề hoặc nhìn ra nhưng vẫn cố chấp cho cơ hội, đi đêm r cũng sẽ có ngày gặp ma. Thôi thắng thì vui trước đã!!!!
Thằng này mắc bệnh tự tin thái quá vào bản thân, ngáo cấp độ nhẹ nên hay có những pha xử lý kiểu muốn làm nghệ sĩ nhưng chưa tới thế là bóp. Còn pha trả đũa tối qua là máu chó đúng nghĩa rồi.
Cả hai điểm yếu này đều phải đến lúc lớn tuổi tính trầm lại mới chữa đc, dùng bây h như quả bom ớn vkl.
Mong chuyên gia phát triển bản thân cầu thủ của đội tâm sự đc cho thằng em mau hiểu ra.
 
Cảm giác Arsenal giờ đang top 1 lạnh chân quá, kiểu chưa lên mức á thần chỉ chờ nuôi mập thây ra rồi để MC nó thịt :)) dàn cầu thủ thì năm nào cũng có 11 thằng gãy 1 thằng là đủ thứ chuyện sẽ tới
 
Cảm giác Arsenal giờ đang top 1 lạnh chân quá, kiểu chưa lên mức á thần chỉ chờ nuôi mập thây ra rồi để MC nó thịt :)) dàn cầu thủ thì năm nào cũng có 11 thằng gãy 1 thằng là đủ thứ chuyện sẽ tới
phải công nhận lối đá của Liver và ManC nó đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại. Ai là Fan nhà Pháo chân chính cũng hiểu mục tiêu vô địch quá xa vời, mưa ngày nào mát ngày đó thôi. Nó đúng nghĩa là 1 con voi đang ngồi trên cành cây khô :))
Hwa cả 2 đội mình thích là Real và Arsenal cũng thắng, vui đúp bồ ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
phải công nhận lối đá của Liver và ManC nó đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại. Ai là Fan nhà Pháo chân chính cũng hiểu mục tiêu vô địch quá xa vời, mưa ngày nào mát ngày đó thôi. Nó đúng nghĩa là 1 con voi đang ngồi trên cành cây khô :))
Hwa cả 2 đội mình thích là Real và Arsenal cũng thắng, vui đúp bồ ;))
Nhưng mà nói đi cũng nói lại, nếu có cơ hội cạnh tranh vô địch PL thì năm nay là năm có tỉ lệ cao nhất từ trước tới giờ có thể là cả sau này cơ hội chắc chỉ thua năm Leceiter city vô địch, mọi thứ đang ủng hộ cho mình từ các đội đang bị lọt form, Liv đang bảo chấn thương, còn có C2 ủng hộ (ko tốn quá nhiều sức), WC đá tháng 11 (các đội top 6 khác có tỉ lệ cầu thủ đi WC nhiều hơn mình). Nên năm nay mà ko ăn thì chắc chỉ chờ Pep Kloop nghỉ hưu may ra vô địch được :))
 
phải công nhận nó chơi tốt suốt 90 phút. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa chỉ trong 1 tình huống, nó ăn vào máu cmnr, mà đã ăn vào máu thì khó hoặc không thể sửa. Anh Tạ chắc chắn phải nhìn ra vấn đề hoặc nhìn ra nhưng vẫn cố chấp cho cơ hội, đi đêm r cũng sẽ có ngày gặp ma. Thôi thắng thì vui trước đã!!!!
K phải cố chấp mà k có ai thay.

Cho Holding đá chỗ đó khéo còn báo nhiều hơn ấy.
 
Nhưng mà nói đi cũng nói lại, nếu có cơ hội cạnh tranh vô địch PL thì năm nay là năm có tỉ lệ cao nhất từ trước tới giờ có thể là cả sau này cơ hội chắc chỉ thua năm Leceiter city vô địch, mọi thứ đang ủng hộ cho mình từ các đội đang bị lọt form, Liv đang bảo chấn thương, còn có C2 ủng hộ (ko tốn quá nhiều sức), WC đá tháng 11 (các đội top 6 khác có tỉ lệ cầu thủ đi WC nhiều hơn mình). Nên năm nay mà ko ăn thì chắc chỉ chờ Pep Kloop nghỉ hưu may ra vô địch được :))
Nếu Mùa Đông năm nay chi mạnh sửa sai cho mùa Hè thì mới hy vọng được

Khoảng cách giữa kép chính và kép phụ lớn quá. Dự bị có mỗi Vieira, Tomiyasu, Tierney là ngon. Giả sử một trong những Partey, Martinelli, Saka lăn đùng ra ốm là dở liền.

Hôm qua Jesus với Martinelli chơi kém hẳn mọi hôm cũng vì lối đá thiên về di chuyển rộng (Jesus) với tốc độ (Martinelli) xuống sức cái thấy bt liền.

Mà cũng không cần suốt ruột quá đâu, năm nay không vô địch thì năm sau vẫn cạnh tranh được, một team trẻ thế này thì chỉ có thể năm sau mạnh hơn năm trước thôi.

Mình nghĩ peak của Arsenal phải tầm 2-3 năm nữa, lúc đấy đám trẻ thì bắt đầu vào độ chín, những cầu thủ đứng tuổi như Xhaka, Partey thì vẫn chưa già và đến tuổi lọc lõi. Giữa các cầu thủ cũng ăn rơ với nhau hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, triết lý của Arteta cũng thấm nhuần hết.

Quan trọng nhất là Arteta cũng già dơ hơn

Tới lúc đó chưa biết chừng giành được 1 danh hiệu lớn nào đó.

Chỉ sợ bọn trẻ không kiên nhẫn được lại bỏ đi thôi. Lo nhất là thằng Odegaard.
 
Chỉnh sửa cuối:
K phải cố chấp mà k có ai thay.

Cho Holding đá chỗ đó khéo còn báo nhiều hơn ấy.

White - Saliba - Tomiyasu - Zin mõn/ Tierney

Cho thằng Gabriel dự bị vài trận cốt là để dằn mặt thôi chứ tương lai vẫn là của nó
 
Nếu Mùa Đông năm nay chi mạnh sửa sai cho mùa Hè thì mới hy vọng được

Khoảng cách giữa kép chính và kép phụ lớn quá. Dự bị có mỗi Vieira, Tomiyasu, Tierney là ngon. Giả sử một trong những Partey, Martinelli, Saka lăn đùng ra ốm là dở liền.

Hôm qua Jesus với Martinelli chơi kém hẳn mọi hôm cũng vì lối đá thiên về di chuyển rộng (Jesus) với tốc độ (Martinelli) xuống sức cái thấy bt liền.

Mà cũng không cần suốt ruột quá đâu, năm nay không vô địch thì năm sau vẫn cạnh tranh được, một team trẻ thế này thì chỉ có thể năm sau mạnh hơn năm trước thôi.

Mình nghĩ peak của Arsenal phải tầm 2-3 năm nữa, lúc đấy đám trẻ thì bắt đầu vào độ chín, những cầu thủ đứng tuổi như Xhaka, Partey thì vẫn chưa già và đến tuổi lọc lõi. Giữa các cầu thủ cũng ăn rơ với nhau hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, triết lý của Arteta cũng thấm nhuần hết.

Quan trọng nhất là Arteta cũng già dơ hơn

Tới lúc đó chưa biết chừng giành được 1 danh hiệu lớn nào đó.

Chỉ sợ bọn trẻ không kiên nhẫn được lại bỏ đi thôi. Lo nhất là thằng Odegaard.
Như đã nói ko năm nay thì các năm sau sẽ cực khó vì phải gánh thêm C1, C1 đối với mình cũng chỉ tham gia cho có nhưng bỏ thì thương vương thì tội được trận nào hay trận đó, thêm giúp sức của WC kéo theo lượng cầu thủ các đội mất thể lực + chấn thương, đám cầu thủ nhà mình được cái có sức trẻ có thể gánh được, mua thì phải mua thêm rồi mới tăng thêm cơ may ko cho mùa này cũng cho mùa sau, nhưng vẫn phải luyện bài thêm nữa. Trận C2 giữa tuần ta coi sơ sơ cái đội hình đá như 343 ta thấy cũng có gì đó vui vui nhưng đá ẹ quá nên thôi bỏ qua chứ chả thèm lấy ra chửi
 
Nhưng mà nói đi cũng nói lại, nếu có cơ hội cạnh tranh vô địch PL thì năm nay là năm có tỉ lệ cao nhất từ trước tới giờ có thể là cả sau này cơ hội chắc chỉ thua năm Leceiter city vô địch, mọi thứ đang ủng hộ cho mình từ các đội đang bị lọt form, Liv đang bảo chấn thương, còn có C2 ủng hộ (ko tốn quá nhiều sức), WC đá tháng 11 (các đội top 6 khác có tỉ lệ cầu thủ đi WC nhiều hơn mình). Nên năm nay mà ko ăn thì chắc chỉ chờ Pep Kloop nghỉ hưu may ra vô địch được :))
Năm nay ManC nó phong độ vl thế này + quái vật Haaland mà bảo cơ hội tốt nhất?
 
Năm nay ManC nó phong độ vl thế này + quái vật Haaland mà bảo cơ hội tốt nhất?
Với MC thì bạn nghĩ là thèm C1 hơn hay thèm PL hơn? Bạn nên nhớ Pep ngoại trừ lấy C1 ở Barca thì chưa lấy C1 nào nữa, đối với MC thì PL cũng ko mặn mà bằng C1 đâu. Với lại tui nói ở trên là năm nay có cơ hội cao nhất, năm sau chắc chắn tạch những năm sau càng ko, cao nhất so với mọi năm (so về bản thân Arsenal) , ko phải tỉ lệ lấy cup cao hơn MC
 
Năm nay ManC nó phong độ vl thế này + quái vật Haaland mà bảo cơ hội tốt nhất?
Năm nào mà ManC nó chả cửng đỏ !sad

Phải công nhận năm nay là cơ hội tốt nhất rồi, tất nhiên khả năng vô địch chỉ tầm 10% đổ lại thôi, nhưng vẫn đỡ no hope hơn mấy năm trước !sad
 
Các anh cứ thế, thắng thì vui cái đã. Còn hơn là phải vào hang như fan đội Mờ. =))
10 trận với 9 thắng, đầu bảng liên tục thế này thì nên đặt niềm tin cho anh Tạ nhiều hơn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top