Càng ngày tôi càng nhận thấy Meruem giống Griffith bên Berserk.
Không bàn đến thú vui bệnh hoạn của Griffith là muốn hành hạ Gutt thì cả 2 thằng này đều có chung lý tưởng là mang đến cuộc sống hạnh phúc lý tưởng và hoà bình cho nhân loại. Tất nhiên để làm điều đó thì trước tiên phải sử dụng sức mạnh để quét sạch những kẻ phản đối. Một khi đã đạt được mục đích là mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân loại thì sẽ chẳng ai quan tâm quá khứ bạn là ai hay cách bạn thực hiện ra sao cả.
Meruem thất bại vì chưa đạt được điều đó mà đã phải chết. Nếu nó thành công như Griffith thì sẽ chẳng ai quan tâm nó là một con kiến (như bọn Meleoron, Ikarugo) nữa. Mà sẽ tôn sùng nó. Tương tự như Kastro bị người đời khinh rẻ vì học sai hệ niệm. Nó không sai, chỉ là xuất hiện không đúng lúc. Chỉ là học nghệ chưa thông đã đánh với thằng badass.
Nếu những người này xuất hiện đúng thời điểm, lịch sử đã sang trang.