Cũng tuỳ vào lão Tô nữa, dám chắc trong 4 năm vừa rồi thì lão cũng đã nghĩ xong hết mọi thứ cho cái acc cuối cùng này rồi. Giờ khâu vẽ nháp thì nhanh thôi, nghe đâu có 1 dàn trợ lý, nét vẽ 391 này gần như là của dàn trợ lý vẽ theo phác thảo của Tô gà, cảm nhận vẫn có cái thần và chất riêng của Tô trong đó.
Còn thực sự để đánh giá chap Mafia này thì nhiều người cũng nhận định là sân chơi riêng của em con ngoài giá thú của lão Vua Kakin. Vài chap nữa thì sẽ đến diễn biến của Kura, mà nhịp độ thực sự đang diễn ra vô cùng nhanh, nhiều tuyến truyện xảy ra đồng thời, khiến cho việc đọc 1-2 chap một không giải quyết được vấn đề gì cả. Cũng chẳng có gì để bàn luận