Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

trong khi các đội khác chạy tụt quần ra. Quả này chắc phải trông chờ chủ tịch M3P hoá chaos mới cản nổi 
Hà Lan hoặc Argen sẽ gặp Brazil ở bán kếtĐội nó đã mạnh đều cả 3 tuyến (dự bị cũng mạnh), vòng bảng đội chính chỉ phải đá có 2 trận, riêng ông Neymar chấn thương lại thành ra được dưỡng sức 2 trận, vòng 16 cũng dạo chơi nhẹ nhàng, tứ kết chắc cũng thếtrong khi các đội khác chạy tụt quần ra. Quả này chắc phải trông chờ chủ tịch M3P hoá chaos mới cản nổi
![]()
Thực ra Hàn đá thế nào cũng thua thôi, mà thực tế là trong trận nào nó cũng xoay tứ tung đủ mọi đấu pháp.Chả hiểu hlv Hàn nghĩ gì mà đôi công máu thế. Nhẽ thủng 1 quả về đổ bê tông chờ phản công như JAV là ngon rồi. Cứ bố trí hai cánh Cho - Son mở tốc thôi, Militao với Sandro cx có vẹo j đâu. Ko xiên đc thì cũng ko thảm bại.
Brazil thì lo mỗi hai ông Paqueta - Fred phong độ như nào.
Thực ra Hàn đá thế nào cũng thua thôi, mà thực tế là trong trận nào nó cũng xoay tứ tung đủ mọi đấu pháp.
Lúc đầu nó đá low block co cụm, thua liền 2 nháy. Tỉnh ra nhồng lên pressing thì gây khó cho Brazil được 20 phút thì tụi Brazil bắt đầu thích ứng được chuyển qua chuyền xuyên tuyến tấn công chiều sâu là lại lụm 2 nháy tiếp.
Quan trọng k phải đá thế nào mà là đá thế nào cũng đc nhưng phải đá tốt, phải build kĩ lưỡng chỉnh chu.
Tại sao cùng là đá phòng thủ khu vực nhưng có thằng cứng như đá thằng toang hoác. Tại sao cùng là dâng lên pressing thằng thì ghi bàn sòn sòn thằng thì hỏng hết đằng sau.
Về khoản này Hàn nên học thằng Nhật. Nhật nó đen thôi chứ k nó lụm Croatia trong 90p rồi
thằng Nhật cứ chơi phòng ngự phản công là đủ ăn thôi, bài này muôn đời thịnh cho mấy thằng yếu ăn thằng mạnh... chỉ ngán bọn chơi kiểm soátNăm nay chứng kiến Nhật có thể nói là tiệm cận đc châu âu, mùa sau ko biết còn đc vậy ko biết.
