- 16/7/15
- 7,689
- 1,440
Mình có đứa em họ kém 1 tuổi. Khi mình bắt đầu ra đời đi làm thì nó vẫn loanh quanh học hành mãi không xong. Cũng nhờ vả mình xin cho 1 chân công nhân kiếm dăm ba đồng qua ngày mà đợt đó sếp kêu đủ người rồi không tuyển. Rồi nó lên mạng, học làm bánh, mở cửa hàng bán nhưng được tầm 1 năm thì sập vì không thành công lắm
Rồi nó quay qua bán hàng online, nhập hàng về bán trên mạng cũng chỉ kiếm ổn thôi chứ hầu như kinh tế gia đình vẫn do chồng nó (lúc đó đang làm cho SamSung) gánh hết.
Bẵng đi vài năm thì thấy nó post fb khoe đi làm bảo hiểm, dự hội thảo abc xyz. Rồi mời anh em họ hàng mua ủng hộ. Uhm thì cũng ok thôi, nó ăn nói tốt, quen biết nhiều, có khi làm cái này lại hợp.
Độ 1~2 năm sau lại nghe nó kéo chồng nó bỏ Samsung về làm bảo hiểm cùng và thấy mua ô tô để 2 vợ chồng đi làm. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản nhà cô mình đầu tư vì nhà có mỗi đứa con.
Rồi lại thêm quả mua biệt thự Vin (cái này mãi khi con nó đi học Vinschool mình mới biết là vợ chồng nó mua nhà Vin).
Lúc này cũng hơi thắc mắc, chả nhẽ làm bảo hiểm kiếm nhiều vậy ah. Mấy đứa bạn mình bỏ ngành đi bán bảo hiểm cũng đâu phất ghê vậy.
Rồi khoe ảnh đi hội thảo tận châu Âu, châu Úc, sắp tới còn đi sang Mỹ nữa...
Rồi hàng tháng đi ăn chơi, ở resort sang chảnh...
Đỉnh điểm là quả khoe lương tháng 11 vừa rồi của nó, hơn 300 triệu
Thề, nhìn cái tin nhắn trả lương nó khoe trên fb mà tự dưng thấy mình đbrr dễ sợ, dù rằng trước giờ mình vẫn quan niệm ai làm việc nấy, miễn thỏa mãn mức sống của mình là được, không cần quá nhiều tiền.
Những ngẫm lại thì mình cày ngày 8 tiếng (có những hôm OT lên thành 10 tiếng), muốn đi đâu phải lên kế hoạch kỹ càng để việc công, việc tư không lẫn lộn
Vậy mà thu nhập cả năm còn không bằng một nửa lương tháng của nó
Cảm thấy trầm cảm nặng nề
Rồi nó quay qua bán hàng online, nhập hàng về bán trên mạng cũng chỉ kiếm ổn thôi chứ hầu như kinh tế gia đình vẫn do chồng nó (lúc đó đang làm cho SamSung) gánh hết.
Bẵng đi vài năm thì thấy nó post fb khoe đi làm bảo hiểm, dự hội thảo abc xyz. Rồi mời anh em họ hàng mua ủng hộ. Uhm thì cũng ok thôi, nó ăn nói tốt, quen biết nhiều, có khi làm cái này lại hợp.
Độ 1~2 năm sau lại nghe nó kéo chồng nó bỏ Samsung về làm bảo hiểm cùng và thấy mua ô tô để 2 vợ chồng đi làm. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản nhà cô mình đầu tư vì nhà có mỗi đứa con.
Rồi lại thêm quả mua biệt thự Vin (cái này mãi khi con nó đi học Vinschool mình mới biết là vợ chồng nó mua nhà Vin).
Lúc này cũng hơi thắc mắc, chả nhẽ làm bảo hiểm kiếm nhiều vậy ah. Mấy đứa bạn mình bỏ ngành đi bán bảo hiểm cũng đâu phất ghê vậy.
Rồi khoe ảnh đi hội thảo tận châu Âu, châu Úc, sắp tới còn đi sang Mỹ nữa...
Rồi hàng tháng đi ăn chơi, ở resort sang chảnh...
Đỉnh điểm là quả khoe lương tháng 11 vừa rồi của nó, hơn 300 triệu

Thề, nhìn cái tin nhắn trả lương nó khoe trên fb mà tự dưng thấy mình đbrr dễ sợ, dù rằng trước giờ mình vẫn quan niệm ai làm việc nấy, miễn thỏa mãn mức sống của mình là được, không cần quá nhiều tiền.
Những ngẫm lại thì mình cày ngày 8 tiếng (có những hôm OT lên thành 10 tiếng), muốn đi đâu phải lên kế hoạch kỹ càng để việc công, việc tư không lẫn lộn
Vậy mà thu nhập cả năm còn không bằng một nửa lương tháng của nó

Cảm thấy trầm cảm nặng nề


Mà kể cả lương tầm đó thì mua biệt thự + mua nhà trong vài năm cũng hơi điêu.
nhưng up hình social media vẫn phải sang chảnh nhé, tiền đâu ra 

