Anh hùng vô lệ - Mã Vinh Thành vô đối.

ai cho tui hỏi 1 cái, con nhỏ Tô Phi Á nó có bé xíu vậy sao nó chịu nổi thằng cha Gia Lâm vậy, lão Mã có vẽ thằng cha đó hơi quá ko =))
 
lão ơi...
topic đã qua bên kia rồi...
tổng hợp mã vinh thành vô đối vô địch !
 
giờ lại có thêm Ngọa Hổ Tàng Long, hết chỗ nói!
Mà chủ topic close đi nhé!
 
ngoằnh cái đã 13 năm tuyệt phẩm. còn vị huynh đào nào nhớ mã bựa ko
 
1 thời truyện tàu hot vô cùng: Phong Vân, Tứ đại danh bổ, Cửu long thành trại, Ỷ thiên đồ long ký, Ôn Thuỵ An quần hiệp truyện… nay còn đâu !choo
 
Ngoài cái rương và Trác Đông Lai ra thì kí ức không còn tí gì về bộ này luôn 8-}
 
Bộ này chắc Mã dựa trên tạo hình cả Tiêu Ân Tuấn nên xa rời nguyên tác quá. Mà đến giờ mình vẫn chưa tìm hiểu vì sao hắn đổi tên thằng Quần. Nhớ hồi đấy đọc khoảng 6 7 tập thì bỏ.
 
Bộ này chắc Mã dựa trên tạo hình cả Tiêu Ân Tuấn nên xa rời nguyên tác quá. Mà đến giờ mình vẫn chưa tìm hiểu vì sao hắn đổi tên thằng Quần. Nhớ hồi đấy đọc khoảng 6 7 tập thì bỏ.

bộ này phải dựa theo Cổ Long ko , sao Mã bựa nó dám chế loạn xạ mà bộ Ỷ Thiên thì ko dám chế =))
 
bộ này phải dựa theo Cổ Long ko , sao Mã bựa nó dám chế loạn xạ mà bộ Ỷ Thiên thì ko dám chế =))
ừ. Tại mình đọc truyện gốc trước nên nhìn hắn vẽ Trác què khí độ ngời ngời là không thích rồi.
 
Ngoài cái rương và Trác Đông Lai ra thì kí ức không còn tí gì về bộ này luôn 8-}

Toy cũng vậy và còn 1 điểm là vẫn nhớ thời đó đọc truyện của mã kick thích vô cùng. Còn đâu những ngày tháng sinh viên vô âu vô lo chửi mã thâu đêm suốt sáng :(
 
Nhớ mang máng Trác Đông Lai mê thằng trưởng tiêu cục nên mới dựng nó lên :v
 
Bộ này còn nhảm nhí hơn cả Phong Vân, nhưng thi thoảng đào lại đọc lúc rảnh rỗi ở cty cũng hay. Phong Vân thì sang phần 3 thấy chán quá rồi chứ nếu kết thúc từ lúc đập xong Đoạn Lãng thì vẫn hay.
 
Bộ này còn nhảm nhí hơn cả Phong Vân, nhưng thi thoảng đào lại đọc lúc rảnh rỗi ở cty cũng hay. Phong Vân thì sang phần 3 thấy chán quá rồi chứ nếu kết thúc từ lúc đập xong Đoạn Lãng thì vẫn hay.
Phong Vân kết thúc phần Đoạn Lãng thì tuyệt phẩm rồi.Phần 3 thì thôi bỏ.
 
Thằng Đoạn Lãng tiểu nhân đê tiện bỉ ổi tưởng chết sớm mà cuối cùng làm boss đúng là cố gắng phấn đấu
 
Phong Vân kết thúc phần Đoạn Lãng thì tuyệt phẩm rồi.Phần 3 thì thôi bỏ.
Phần 3 thích mỗi thằng Dịch Phong, thằng Tuyệt Tâm thì sống dai 1 cách vô lí, ghét nhất thằng lol Tiểu Vũ với thằng Chí phèo, mói học võ đc mấy tháng mà nhờ vào cơ duyên luyện môn võ nào đó đập cho thằng liếm bi rồng công lực ngàn năm ra bã, đánh gãy cả kiếm... đm lão Mã phát nữa.

Thằng Đoạn Lãng tiểu nhân đê tiện bỉ ổi tưởng chết sớm mà cuối cùng làm boss đúng là cố gắng phấn đấu

Thằng Lãng là nó thức thời đấy chứ, bản thân bị trù dập từ bé, chỉ là cái bóng của 2 thằng chột với sẹo, sau này có cơ hội thì phải bứt lên thôi :D
 
Mới đây kiếm được ebook Pv truyện chữ Đan Thanh viết đọc hay phết. Trước chỉ kiếm được vài chương đầu đọc thấy cũng tạm, đọc đủ thì thấy hay.

Truyện tranh thấy bảo Đan Thanh chỉ làm đến phần Đé Thích Thiên là dừng.
 
Mã đc cái giỏi bôi drama nên theo lâu được. bù lại power scale siêu vô lý luôn đâm ra chửi năm này qua tháng khác =))). Không hiết h còn vẽ nữa không.
 
Nếu cái PV lão Mã bôi đc đến Đoạn Lãng cũng là rất hay đấy, nhưng ta cảm giác éo phải. Vì style của lão lúc đánh Đoạn Lãng với sang phần 3 nó khác nhau 1 trời 1 vực.
Trong Phong Vân thì tính ra mạnh nhất vẫn là lão Võ Vô Địch, chả cần liếm bi hay uống máu con gì mà cũng đánh ngang với Phong Vân rồi. Chẳng qua sau này lão mã sáng tạo ra nhiều char quá nên mới để lão Địch chết thôi.
 
Nếu cái PV lão Mã bôi đc đến Đoạn Lãng cũng là rất hay đấy, nhưng ta cảm giác éo phải. Vì style của lão lúc đánh Đoạn Lãng với sang phần 3 nó khác nhau 1 trời 1 vực.
Trong Phong Vân thì tính ra mạnh nhất vẫn là lão Võ Vô Địch, chả cần liếm bi hay uống máu con gì mà cũng đánh ngang với Phong Vân rồi. Chẳng qua sau này lão mã sáng tạo ra nhiều char quá nên mới để lão Địch chết thôi.
hai thằng Đại đuơng gia với Đại ma thần chết nhảm chết mẹ ra , xưa có thằng Thần tướng rồi Thánh vương cũng thế . dm Mã ngua
 
Back
Top