Tôi thấy cái điểm này nó vô lý vc. Công nghệ trái đất có mấy con bọ xây dựng trong 6 ngày. Tạo được khí quyển thở trên pandora. chuyển hồn sang cơ thể khác. Bá đến thế mà sợ trái đất không ở được. Coi như là đột phá sinh tử luân hồi rồi. Mấy cái máy bay thiết kế thì dễ phá. Rồi vẫn săn cá voi kiếm tiền đô. Vẫn còn tiền tệ thì còn lâu mới sụp đổ.
Cái đoạn bọ xây dựng là nhờ mấy con bọ đấy họ xây dựng 1 năm bằng 30 năm trước. Còn vụ tạo khí quyển thở trên pandora làm gì có?, lính ở căn cứ thì k cần đeo mặt nạ chứ ra ngoài auto cần mặt nạ, còn vụ chuyển hồn là không phải, đó là 1 phiên bản khác của ông, không phải chính ông, nó như kiểu nhân bản có trí nhớ của ông thôi. Chưa kể để 1 avatar NAVI thành hình từ tế bào thành người hoàn chỉnh mất vài năm lận, chi phí lại rất cao, phần 1 con đoạn nói về vấn đề này nên không thể ứng dụng avatar vào cuộc sống bt được, chỉ đám có tiền mới dùng nổi.
Còn trái đất thì không sống được có nhiều lý do lắm, nếu xem phần 1 sẽ thấy dân số trái đất quá đông, mà đông dân thì kéo theo nhiều yếu tố đi kèm như lương thực, không gian sống, xung đột, vì vậy cần giảm tải dân số. ( Nếu ông chơi mấy game quản lý sẽ thấy, như con IXION chẳng hạn - quản lý dân trên 1 tàu di cư. )