Thằng phó chủ tịt nó hay. và đỏ nữa là nó quốc tịch Pháp. chứ nó đổi chỗ cho thằng Hà Lan thì éo biết nó được đi đá vòng chung kết ko chứ đừng nói vô địch
Nó giống như anh Bale ấy. nói thật tài năng đỉnh cao hắn cũng kém Rô 7 xíu thôi mà dính vào Wale thì chịu.
Nói chúng muốn lên đỉnh thì phải có thiên thời địa lợi nhân hoà. Như Aghen năm nay cũng thế. Hay thì hay thật nhưng còn phải đỏ nữa. Pháp nó đủ quân số + ko bị cúm thì chưa chắn ăn nổi. Nói gì thì nói mấy thằng cầu thủ dính cúm có đá được thì thể lực cũng ko trọn vẹn 100% phong độ được.
Aghen vừa hay lại vừa may,nhưng thôi cho bù lại cái Wc 2014 vì năm 2014 nó đá tín thật.
Phó chủ tịt thì chưa cần mấy năm nữa giờ ở cấp tuyển nó đã là huyền thoại đủ sức chung mâm top 1 rồi. Rô béo cũng chỉ có 1 Wc và 1 Á quân ( 1994 thôi bỏ vì đéo đá phút nào).
Ghét nó thì ghét thật nhưng phải thừa nhận nếu ko có gì xảy ra dạng kiểu chấn thương hay đú rớt phong độ,chỉ cần nó chuyên nghiệp như rô công nhân nghành thì tương lai nó thừa vượt Rô công nhân nghành rồi. Xét về toả sáng trận cầu lớn Rô công nhân nghành gọi nó bằng anh