Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
kỵ đi ẻ ko kéo đc thêm ai theo à, trước kia ẻ thì làm gì đi chớ
 
Hy sinh diệt 1 mớ quân Triệu như sử kiểu gì, phóng hỏa đốt rừng hay phá đập gây lũ lụt
 
Cũng 1 phần đúng. Tây Sở Bá Vương dùng sức mạnh kinh thiên và khí thế át quần hùng với dàn tinh binh trong tay xông thẳng đập tan mọi chiến thuật. Cũng một phần do thời đó không có một trí tướng nào đủ sức khắc chế đc Hạng Vũ. Trận kinh điển nhất chắc là trận Bành Thành dùng 3 vạn đập tan 56 vạn của Lưu Bang.

Cũng tên là Tín nhưng Hàn Tín thì lại dùng trí, mà chắc trong lịch sử Trung Hoa không có ai giỏi hơn Hàn Tín nhỉ?
Hàn tín được gọi là Binh Tiên luôn rồi.
 
Tới giờ tôi vẫn ko hiểu 3 vạn thì thắng 56 vạn kiểu gì ở cái thời chưa có máy bay bom đạn. Nhất là Hạng Vũ lại không phải tướng dùng mưu lược.
 
Tới giờ tôi vẫn ko hiểu 3 vạn thì thắng 56 vạn kiểu gì ở cái thời chưa có máy bay bom đạn. Nhất là Hạng Vũ lại không phải tướng dùng mưu lược.
bên Tần toàn đám nông dân bắt đi lính, cộng thêm dân phu, rồi tướng chém số lượng lên hù dọa, HV thắng xong chém thêm tiếp, thành ra bao nhiêu đó !bung2
ủa mà nói trận bành thành à, thế là do lưu bang ngu thôi !duyet
 
Chỉnh sửa cuối:
bên Tần toàn đám nông dân bắt đi lính, cộng thêm dân phu, rồi tướng chém số lượng lên hù dọa, HV thắng xong chém thêm tiếp, thành ra bao nhiêu đó !bung2
ủa mà nói trận bành thành à, thế là do lưu bang ngu thôi !duyet

Quân hán đang ăn nhậu say sưa thì Vũ đánh tới, còn thằng nào tỉnh táo mà đếm đc 3 vạn quân hay lo mà chạy trước thì chả vỡ trận.

Quân ít hơn rất nhiều thì vẫn thắng đc nếu tấn công bất ngờ vào thẳng sở chỉ huy của địch, trận này tương tự trận Okehazama, Oda lấy 2k quân mà tập kích HQ ăn đc 35k quân thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Quân hán đang ăn nhậu say sưa thì Vũ đánh tới, còn thằng nào tỉnh táo mà đếm đc 3 vạn quân hay lo mà chạy trước thì chả vỡ trận.

Quân ít hơn rất nhiều thì vẫn thắng đc nếu tấn công bất ngờ vào thẳng sở chỉ huy của địch, trận này tương tự trận Okehazama, Oda lấy 2k quân mà tập kích HQ ăn đc 35k quân thôi

Làm sao để tập kích được thì không thằng nào nói :*.. Hay đơn giản như quan độ chi chiến éo phải Tháo cầm binh thì thằng nào cản được Viên gia :*.
 
Tới giờ tôi vẫn ko hiểu 3 vạn thì thắng 56 vạn kiểu gì ở cái thời chưa có máy bay bom đạn. Nhất là Hạng Vũ lại không phải tướng dùng mưu lược.
Ông đọc truyện hán sở cũng hay lắm đó. trận Bành Thành là toàn quân chư hầu hợp lại không có chủ soái thật sự, ai cũng có mưu đồ riêng nên gặp chuyện là bỏ chạy. Trận đó Hạng Vũ đi đường không ai ngờ, cũng không ngờ là quân Sở lại mạnh đến vậy nên sau khi quân Hán + chư hầu khác vào thành toàn ăn chơi.
 
Giờ mới để ý Tín đi với Đại tướng nào thì ông đó thường nghẹo :v
 
Đột nhiên quả lấy thân mình làm mồi giống tobirama vãi =))
 
Tướng khác thăng để lại binh khí xịn, còn HK thì để lại cho Tín mấy thằng đệ là sao.
 
Tướng khác thăng để lại binh khí xịn, còn HK thì để lại cho Tín mấy thằng đệ là sao.
HK để lại cho Tín lửng dây chuyền an bang ktc 100% quá vip rồi.
 
Tín trẩu nó cầm đao - khiên hoàng kim. H có cọng dây và sắp tới ám đằng để lấy não nữa là .,. !suong!suong
 
Sau mới lòi ra là thằng thần kinh rung rinh của Kị để lại cho Tín là đứa trước giờ lên kế hoạch/cảm tính hết cho quân Kị đằng sau sân khấu.
 
Tới giờ tôi vẫn ko hiểu 3 vạn thì thắng 56 vạn kiểu gì ở cái thời chưa có máy bay bom đạn. Nhất là Hạng Vũ lại không phải tướng dùng mưu lược.
Hiểu làm sao được khi mình giờ thấy 10 thằng là đã sợ té đái ra =))) thời đó toàn đao kiếm xáp lá cà thì não bọn nó vận hành theo cách khác cmnl rồi :))
 
Hoàn kỳ đúng là tạo hình chất nhất cái kingdom rồi \m/
 
đm truyện nhật thích nói đạo lý vl
 
Back
Top