Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Xong bị cấm chiếu ở VN hảDự phim tới của Shinkai sẽ về đại dịch![]()
?GA vé xem lại đi anhXong bị cấm chiếu ở VN hả?

Đang đợi torrentGA vé xem lại đi anh![]()
.phim về hậu tận thế, thì tôi nghĩ dụng ý của tác giả sẽ tập trung về ý nghĩa bài học cuộc sống hơn là tình cảmDiễn biến tâm lí quá rush và hời hợt. Đùng 1 phát bảo yêu ngay. Ko thể cảm nổi.
Hình ảnh, âm thanh kéo lại. Nội dung ko thể bằng Tên em và Thời tiết được.
Chắc bán novelPhim ổn, coi thấy đáng đồng tiền. Nhưng cũng đồng ý là cách giải quyết của phim k được như mong đợi, k phải dở nhưng k xứng với các cao trào trước đó, ngòai ra phim cũng k chịu giải thích các sự kiện liên quan tới lore như thân phận 2 con mèo, nguồn gốc bế sĩ.... thành ra nhiều khi cảm giác bị cuốn đi bởi mạch phim khi còn đang k hiểu mô tê gì
Rate: 8/10

Vừa coi xong về, cùng cảm nhận. Weathering with you thì mình cho 9d vì quá thỏa mãn với scene Grand Escape, music lúc đó đập làm cảm xúc dâng trào phê ko tả dc. Còn coi xong phim này thấy ko có 1 cái OST nên hồn nào ngoài cái bài ngâm nga.Nếu so với tenki no ko thì mình còn thấy tenki no ko hay hơn, tầm 7 rưỡi đến 8 vì cảm xúc nhân vật được chú ý và thể hiện. Còn đây em Suzume với anh zai kia nhạt nhòa, xem chẳng đọng lại nhân vật này có cái gì đáng để nhớ nhỉ, lạm dụng la hét hơi nhiều, nội dung thoại thì cứ như cho học sinh tiểu học viết ra vậy cứ kiểu gì... Cảm giác phim này shinkai cứ như muốn làm phim theo ghibli style vậy nhưng không đủ trình hoặc đang muốn thoát khỏi lối mòn tìm cái gì mới lạ nhưng không thoát nổi.
?
, xem 1 hồi cứ tưởng sắp có mối tình lái máy bay, tự hỏi tại sao tác giả ko cho thằng kia là 1 ông chú để match với bà này, để sau chuyến hành trình thì bả kiếm dc người yêu luôn. Bỏ vào ông đồng nghiệp crush bà này có vẻ hơi thừa và chả đóng góp dc gì cho phim ngoài cái việc lèm bèm sợ bả bị thằng khác tán.Vừa coi xong về, cùng cảm nhận. Weathering with you thì mình cho 9d vì quá thỏa mãn với scene Grand Escape, music lúc đó đập làm cảm xúc dâng trào phê ko tả dc. Còn coi xong phim này thấy ko có 1 cái OST nên hồn nào ngoài cái bài ngâm nga.
Phim rush tình cảm cho char nữ với char chính quá nhanh, mới có mấy ngày mà đã yêu điên cuồng rồi nguyện hi sinh thay cho chàng, mà giả sử kế hoạch này thất bại thì cả triệu người sẽ bỏ mạng, nhưng con char nữ vì yêu nên YOLO, còn thằng main thì lại éo bao giờ cho thấy nó yêu con này cả. Chả lẽ phim này nhắm vào đối tượng tuổi teen nổi loạn vì tiếng sét ái tình ??
1 điểm ngược đời là chemistry của bà dì với thằng bạn thằng main làm thì lại rất duyên, xem 1 hồi cứ tưởng sắp có mối tình lái máy bay, nên tự hỏi tại sao tác giả ko cho thằng kia là 1 ông chú để match với bà này, để sau chuyến hành trình thì bả kiếm dc người yêu luôn. Bỏ vào ông đồng nghiệp crush bà này có vẻ hơi thừa và chả đóng góp dc gì cho phim ngoài cái việc lèm bèm sợ bả bị thằng khác tán.
Hina là priestess bị hiến tế cho trời quang mây tạnh, Hodaka bất chấp cho cả cái Tokyo lụt để cứu em về
Còn coi xong phim này thấy ko có 1 cái OST nên hồn nào ngoài cái bài ngâm nga.
chán đừng hỏi. Xem cái này thì thấy rush nhanh thật nhưng mọi cái đều ổn, nhạc với mình là điểm + nhất mấy cái bài trên xe rồi đoạn cao trào phim. So với các phim khác bình bình, thì phim này có cao trào , nút thắt nút mở r đấy nhưng phần đầu rush quá nhanh thành ra mối quan hệ các nhân vật không được khắc hoạ sâu sắc, phim thêm cỡ 20' xây dựng thêm thì đảm bảo 10/10.