Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cho thằng Tín thằng phế vật Ma Luận chả biết để làm gì luôn? Thêm 1 quân sư, à nhầm, 1 đầu bếp nữa à?
 
Nếu spoil là thật thì kỵ chết cũng đúng. Tại nếu không chết thì đám kia cũng về lại với Kỵ. Để coi tác giả đổi cái chết của Kỵ với cái gì bên Triệu, chứ cái kết quả này thì quá hiển nhiên mà kéo dài 2 tháng mấy thì tác giả nhây quá.
 
Cho thằng Tín thằng phế vật Ma Luận chả biết để làm gì luôn? Thêm 1 quân sư, à nhầm, 1 đầu bếp nữa à?
Hoàn Kỵ trận này chắc hi sinh để đổi lấy Triệu diệt vong rồi, chứ Ma Luận can Kỵ đâu có nghe
Chứ dẫn quân lao vào bẫy, Vương Tiễn thì mất tăm, đánh ở nơi xa để phải phang nhau thêm với quân Triệu bất tử thay vì ở đó chiếm luôn kinh đô Hàm Đan đi thì rõ ngu ngục.
Chờ các thế lực đặc biệt: Bích, Tiễn, ... tắm máu quân Triệu báo thù rửa hận :D
 
Thằng cha Hoàn kỵ này có thói quen là mỗi một lần người thân ra đi thì hắn sẽ chặt đầu 1 lượng người tương đương 1 tòa thành.
Đợt này cả team ra đi thì khả năng quân của Lý Mục thiệt hại lớn, không cần hạ độc nguồn nước thì Triệu vẫn vĩnh viễn không thể hồi phục sau vụ này.
tức là vẫn còn 1 pha xử 1 lố nữa
 
kỵ thua đợt này có vẻ là do từ hồi lôi thổ chết đầu óc toàn nghĩ đến báo thù, k còn minh mẫn nữa
 
Chết = lính xiên là đẹp rồi, chứ cái truyện này mang tiếng thời chiến tranh quân đội mà toàn thấy tướng lao vào giữa đám đông giết tướng, lính chết như ngoé trong khi đáng lẽ phải coi lính như là 1 nhân vật quan trọng. Ít ra anh Kị chết cũng hào hùng :4onion40:
 
Trận này Kỵ chết thì cũng là hồi quang phản chiếu của con Mục thôi.
 
Hổ triếp quân tạch hoàn toàn
Quân thương hỏa long cũng tạch
Hoàn kỳ quân tạch

Chuẩn bị tiếp trận tiễn mục
 
Coi lại mấy chap của chiến dịch này thấy Kỵ chết trận không đáng chút nào. Rõ ràng ngay từ đầu đã bị bắt bài mà còn cốlao vào, sau không có tiếp viện thì cũng cố đánh. Trận này Kỵ có thể chạy thoát thì lại chọn chết trận cùng với thân cận trong khi đám khác thì bỏ chạy được. Trong khi Kỵ đang là 1 trong 6 đại tướng của Tần, mạng sống cực kỳ quan trọng, dù là thua theo chính sử thì cũng có nơi ghi là mất tích. Tác giả muốn người đọc có nhiều dấu ấn như lúc Vương Kỵ chết nên cho Hoàn Kỵ chết kiểu bị creep nó xiên như nhím luôn.
 
Coi lại mấy chap của chiến dịch này thấy Kỵ chết trận không đáng chút nào. Rõ ràng ngay từ đầu đã bị bắt bài mà còn cốlao vào, sau không có tiếp viện thì cũng cố đánh. Trận này Kỵ có thể chạy thoát thì lại chọn chết trận cùng với thân cận trong khi đám khác thì bỏ chạy được. Trong khi Kỵ đang là 1 trong 6 đại tướng của Tần, mạng sống cực kỳ quan trọng, dù là thua theo chính sử thì cũng có nơi ghi là mất tích. Tác giả muốn người đọc có nhiều dấu ấn như lúc Vương Kỵ chết nên cho Hoàn Kỵ chết kiểu bị creep nó xiên như nhím luôn.

Trong trường hợp kỳ nó kg cần cái mạng của mình thì sao :)).


Mông ngao dắt dc 2 cây kiếm kinh cỡ này thì khả năng thông não cũngkinh khủng :))
 
Cái thằng Lý Mục cũng tham quyền cố vị lắm cơ

Cú Bàng Noãn nên mặc cho hết Khương Hội rồi Lý Tín chơi 2 đánh 1 Noãn tới chết chứ cử Phụng Tề vào hỗ trợ hay thằng nào bắn cung phụ như lúc giết Vương Kỵ thì Lý Tín táng mạng từ lâu

Team giờ mỏng thì cử người sang đón Liêm Pha về nhưng thế thì người to nhất là Liêm Pha nên mặc kệ.

Trận này mà không nhờ mấy thằng thân binh liều mạng bảo vệ làm Hoàn Kỵ bị gẫy kiếm thì cái sọ chó của Lý Mục cũng rơi xuống như sọ Hổ Bạch Công rồi.

Nước Triệu đang hùng mạnh từ ngày vào tay Lý Mục dần diệt vong, Quách Khai khi diệt được nó thì đã quá muộn :((
 
https://cubari.moe/read/imgur/HxT994u/1/1/

Hay, cảm động đến phút cuối

chỉ có lịch sử mới giết nổi Hoàn Kỵ và team anh trong truyện này

Lý Mục tè ra quần rồi không chạy nổi

Thanh Ca chết bớt 1 mớ

Ở 1 khía cạnh nào đó Hoàn Kỵ khá giống với Khương Hội

“Chẳng ai thèm đếm xỉa đến những kẻ chỉ trích; cũng như những kẻ chực chờ chứng minh kẻ mạnh cũng có lúc vấp ngã hoặc lẽ ra đã có thể làm nên những chiến công lừng lẫy hơn. Sự ghi công thuộc về người thực sự đứng trên trận địa, với bộ mặt trầy xước vì khói bụi, mồ hôi và máu; người gắng gỏi gồng mình, người mắc sai lầm, người mà hết lần này đến lần khác suýt chạm tay vào chiến thắng. Bởi không có ai nỗ lực mà không mắc sai lầm hay vấp váp; nhưng đó mới là người thực sự gắng sức làm điều gì đó; người biết thế nào là nhiệt huyết cháy bỏng, hy sinh một cách vĩ đại, không từ nan vì một lý do xứng đáng; người mà trong trường hợp tốt nhất, cuối cùng cũng sẽ chạm tay được vào ánh hào quang của chiến công hiển hách; và trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu thất bại, thì chí ít họ cũng thất bại khi đang dấn thân một cách vĩ đại..."

Vĩnh biệt Hoàn Kỵ, cút về vùng đất thánh với gia đình của ngươi đi, và hãy sống hạnh phúc ở đó
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ bên Triệu ngoài Lý Mục ra chắc còn mỗi Tư Mã Thượng đủ gánh team thôi nhỉ.
 
sau berserk thì truyện này hay nhất mình đọc rồi, rip anh kỵ.!khoc2
 
sau berserk thì truyện này hay nhất mình đọc rồi, rip anh kỵ.!khoc2
Ủa Berserk có hay luôn hả?
Đọc chả có logic mẹ gì, đc mỗi cái u ám với ra chậm, nét vẽ có tâm mà đc fan nâng bi quá.
Càng đọc càng như hạch.
 
Ủa Berserk có hay luôn hả?
Đọc chả có logic mẹ gì, đc mỗi cái u ám với ra chậm, nét vẽ có tâm mà đc fan nâng bi quá.
Càng đọc càng như hạch.
tuỳ gu mà phen.khichdeu
 
Ky chít chứ truyện có end đâu
trận này buff lý mục mà plot hole tùm lum , 20 vạn quân bị đánh tan trong 1 nốt nhạc mà ko chấn động trôi qua như cơn gió
phía bắc triệu là nơi đạo quân chống hung nô nổi tiếng mà tần éo có chút thông tin nào về phía bắc
14 vạn vs 31 vạn mà bị bao vây nhẹ nhàng , quân triệu chơi tele
trời tối chia quân nhìu hướng mà chạy , quân triệu tản ra bao vậy đã mỏng còn mệt
!rave
 
Truyện chắc ko muốn Tần thua vì chiến thuật, làm giảm hào quang toả sáng của phe này nên toàn chơi trò hack ra quân cho bên Triệu. Hoàn Kỵ lục đại tướng tưởng thế nào lấy ít địch mạnh mà ko có bất cứ chiến lược nào ra hồn, đâm đầu vào nướng quân chơi đi chơi lại bài tập kích chủ tướng. Đang từ lũ trộm cướp mạnh ai nấy chạy tẩy trắng xoẹt cái thành đội quân gia đình vkl :1onion75:
 
Mới coi bản eng. Ban đầu còn dự đoán đoạn Na Quý đi gặp Hoàn Kỵ tưởng là hint cho kế hoạch abc gì đó thì giờ là cái nhảm nhí, tao biết nhưng tao kệ.
Rồi nào là hoả công, viện binh, đầu độc, thế thân,... kết quả tác giả cho Kỵ với toàn bộ thân cận chiến đấu được chết sạch vô ích.
 
Back
Top