E hèm. Thật ra thì 2 đứa này nó bá hơn cả đám Prime Evils, Lesser Evils với High Heaven Council đấy. Hai đứa tự lực lập realm mới là Sanctuary, tự tạo World Stone, tự tạo phong ấn cả 2 phe không ai phá được cho tới khi bị Mephisto dụ khị úp bô. Nếu tôi nhớ không lầm thì Mephisto dụ con gái là Lilith cho gặp mặt rồi úp bô cả 2 vợ chồng Inarius và Lilith. Lilith thì bị phong ấn không tự thoát ra được. Inarius thì bị giam cầm 1 thời gian rồi bị xiên lên bảng đếm số đợi respawn thì phải.
Thứ tự rank của tụi này hình như là xếp theo thằng nào tồn tại/ra đời trước mà thôi chứ không phải vì thực lực hay quyền lực, sức mạnh gì cả vì bên thiên thần có mấy thằng phế vật như Imperius tư duy lẫn thể chất đều cùi bắp nhưng vẫn làm leader hoặc Auriel cũng trong High Council nhưng chả làm được vẹo gì, trong D3 còn bị đám tiểu quỷ vô danh tiểu tốt nó trói vào cột làm thú mua vui

. Một thành viên khác của High Council là Malthael cũng vãi hèn. Lúc High Heaven bị Burning Hell công thành thì anh trốn đâu mất, đợi Nephalem clear map, diệt Diablo, phong ấn toàn bộ hồn của Prime Evils và Lesser Evils vào Black Soul Stone thì mới đến ăn hôi chôm cục đá, hấp thụ sức mạnh để làm bố thiên hạ

. Bên Burning Hell thì bộ ba Prime Evils mang tiếng 3 con đầu đàn nhưng bị đám Lesser Evil đấm bỏ của chạy lấy người phải lên trốn trong Sanctuary

. Lên Sanctuary chưa kịp quẩy bao nhiêu thì bị Tyrael và hội Hodrarim đấm chết, phong ấn hết 2 thằng. Thằng còn lại trốn chui trốn nhủi đợi hội Hodrarim chết gần hết mới dám ló mặt ra thao túng Leoric nhưng cuối cùng cũng bị con trai Leoric và 2 đứa khác khõ chết

. Thằng hoàng tử mà không chơi ngu cắm đá vào đầu thì chắc không có D2, D3, D4 luôn
Tại lore nó lỡ trớn viết là số lượng thiên thần và ác quỷ nó chỉ có bấy nhiêu đứa thôi. Chết là lên bảng đếm số đợi respawn rồi ra đấm nhau tiếp thành ra cuộc chiến không có hồi kết Eternal War. Luật này áp dụng cho mớ High Heaven Council, mớ tướng cấp cao như Izual, Inarius và tụi Prime Evils, Lesser Evils.
Vụ lore này nó viết khá dở và plot hole nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Trong cái phim hoạt hình prequel D3 thằng Malthael có đề cập (trước đó thì là Deckard Cain trong D2) là thay vì giết các quỷ chúa thì giờ phong ấn nhốt tụi nó lại. Burning Hell không có leader thì sẽ quay ra đâm chém lẫn nhau để chiếm quyền, phe High Heaven thắng ez. Nhưng làm vậy thì sao ra game được nên Blizz bịa ra thằng ngu Imperius chủ trương giết cho sướng tay và thế là vòng lặp cứ tiếp diễn

.
Obama mất phép thành người phàm rồi. Phần này lại bịa ra bằng cách nào đó anh có phép trở lại, hoặc luyện hấp tinh đại pháp sống trường thọ thì vớ vẩn quá. Tyrael trong D3 vai trò cũng chẳng có gì ngoài plot device và là thằng tour guide cho main nên cho chết luôn đi cho đỡ phiền.