PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

Ổn nhé. Nhưng đa số speaker hiện tại đều hỗ trợ song song aux và usb/usb-c mà nhỉ?
Mình thử cắm trực tiếp vào PS5 mà nó không hiện output audio. Speaker của mình là con Bose Companion 3 cũng hơi lâu rồi.
 
Thử cắm thẳng usb vào ps5, ps5 hỗ trợ usb audio nên khả năng là được.
PS5 chỉ hỗ trợ headphone thôi mà wired headphone cắm trực tiếp nghe được không thì tùy hên xui nữa, dùng USB donggle rồi connect qua bluetooth thì mới chắc ăn.

Mình thử cắm trực tiếp vào PS5 mà nó không hiện output audio. Speaker của mình là con Bose Companion 3 cũng hơi lâu rồi.
Thế chỉ còn cách dùng 2 cái như bác đưa hình mấy trang trước thôi.
 
PS5 chỉ hỗ trợ headphone thôi mà wired headphone cắm trực tiếp nghe được không thì tùy hên xui nữa, dùng USB donggle rồi connect qua bluetooth thì mới chắc ăn.


Thế chỉ còn cách dùng 2 cái như bác đưa hình mấy trang trước thôi.
Cảm ơn bác nhiều nhé.
 
Lại nói vde chán game, thì tôi thấy nhiều kiểu, mỗi ng lại khác nhau:

- Thời gian ngày càng eo hẹp vì nhiều lý do, chơi nó bị đứt đoạn nên hay mất hứng, nhiều lúc quay lại éo hiểu đang chỗ nào, do đó phải bỏ luôn các dạng game cày cuốc và các dạng game dài, cốt truyện phức tạp.

- Độ hiểu biết, thế giới quan ngày càng lớn thì sẽ ngày càng khó tính, nhiều dạng game giờ chơi ko thể hợp đc nữa vì cái sự nghô nghê giờ đã nhận ra. VD trc chơi mấy con loli animu sao art đẹp thế, đây mới là nghệ thuật chứu, giờ thấy nó cứ bị cringe, bị quá lố khi thấy các con nhân vật như Paimon chẳng hạn.

- Sức khỏe kém dần, ngồi chút đã chóng mặt, cứ tầm chiều chiều muộn là đau mỏi lưng, ko đi tập tẹo thì tối mỏi nhừ ko buồn làm gì, mà đi tập xong, rồi về nhà chơi với con cái là hết buổi tối.

- Cuối cùng tôi thấy nguy hiểm nhất, là tâm lý bất ổn khi tuổi dần nhiều, có thể do sự nghiệp 1 ô 35 tuổi rồi mà ko có gì chẳng hạn, vợ con cũng chưa lấy, nên dù ko bị ảnh hưởng từ gia đình, nhưng luôn luôn trong cảm giác ko yên, lúc chơi game ko thể nào enjoy đc nữa, tự cảm thấy phí thời gian trong khi ngổn ngang bao thứ cần làm, hoặc đáng ra nên làm. Kiểu này là bỏ game luôn. Tôi có mấy ô bạn thế rồi.
Cái cuối vấn đề là bỏ game chưa chắc đã giải quyết được. Cuộc sống là bức tranh tổng thể.
 
Cái cuối vấn đề là bỏ game chưa chắc đã giải quyết được. Cuộc sống là bức tranh tổng thể.
Uh, nhg thường họ hay chọn là thà ko mất thời gian vì điều vô ích, còn hơn là mất, nên bỏ game. Còn thời gian được thêm vì ko chơi game, có làm đc gì, giải quyết đc gì hay ko, tính sau.
 
Bỏ game, ngồi không chán quay sang nhậu !duyet
 
Bỏ game, ngồi không chán quay sang nhậu !duyet
Yep, ý niệm là bỏ game để cho cuộc sống tốt hơn, làm đc nhiều điều có ích hơn, nhg cuối cùng lại tìm thú vui khác =))
 
Cân bằng cuộc sống aka work-life balance thì đéo chơi cái này phải chơi cái khác chứ, ai có thú vui đọc sách thì vừa chơi vừa học được còn lại không chơi game cũng phải tìm cái gì vô bổ mà làm cogidau-1
Ai bỏ game chú tâm vào được chuyện kiếm tiền chắc quyết tâm lớn lắm, mềnh chịu metwa
 
Thực tế là có 1 thanh niên bạn tôi bỏ game, thì giờ chuyển sang toàn ngồi bar thâu đêm, nhà có mẹ già thì éo về, có giải quyết đc mie gì đâu =))
 
Cân bằng cuộc sống aka work-life balance thì đéo chơi cái này phải chơi cái khác chứ, ai có thú vui đọc sách thì vừa chơi vừa học được còn lại không chơi game cũng phải tìm cái gì vô bổ mà làm cogidau-1
Ai bỏ game chú tâm vào được chuyện kiếm tiền chắc quyết tâm lớn lắm, mềnh chịu metwa
Kiếm tiền cũng phải có lúc balance, cũng vẫn phải chơi, vẫn bình mới rượu cũ. Tổng portfolio phân bổ vẫn thế.

Kiểu kiếm xong lại chơi bắn cung, golf, bla bla thì khác đếch gì chơi game.
 
Thực tế là có 1 thanh niên bạn tôi bỏ game, thì giờ chuyển sang toàn ngồi bar thâu đêm, nhà có mẹ già thì éo về, có giải quyết đc mie gì đâu =))
"Đi bar để mở rộng quan hệ, kiếm mối làm ăn, ngồi nhà ru rú làm éo gì có tương lai, bạn biết card gì mà phán xét" danhtrong
 
"Đi bar để mở rộng quan hệ, kiếm mối làm ăn, ngồi nhà ru rú làm éo gì có tương lai, bạn biết card gì mà phán xét" danhtrong
Ngày xưa ngu ngục cũng nghĩ thế, dính bẫy của mấy thằng chủ quán bia với bar. Ha ha.

Quy trình là có quan hệ mới kéo nhau ra quán, chứ ở quán thì có kẹc.
 
"Đi bar để mở rộng quan hệ, kiếm mối làm ăn, ngồi nhà ru rú làm éo gì có tương lai, bạn biết card gì mà phán xét" danhtrong
Ô nói chuẩn lời nó vl.

Và thanh niên đợt trc thì tham gia bán đa cấp Enzyme + chơi Coin USDT, lúc tưởng mình có tí thành tựu, quay về rủ a e chơi, bảo là "tin mật", 1 thời gian nữa các ngành sẽ xuống hết, trừ coin, ko ai chơi thì kêu a e là cổ hủ, truyền thống, đầu éo mở mang. Sau 1 thời gian thì toang cả 2, hỏi mới nói, chứ ko cứ im im thôi dần.

Giờ chuyển sang chơi mua NFT địa điểm của mấy cái app LocaMos, LocaMeet. Éo biết có ra cái gì ko

Điểm chung là toàn "đi bar có quan hệ", chúng nó nhồi cho vào đầu toàn cái éo gì ấy, thanh niên bị ảo tưởng dần đi. Tôi chỉ phán sau 1 thời gian thấy cái nó làm, cái kết quả fail của nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cân bằng cuộc sống aka work-life balance thì đéo chơi cái này phải chơi cái khác chứ, ai có thú vui đọc sách thì vừa chơi vừa học được còn lại không chơi game cũng phải tìm cái gì vô bổ mà làm cogidau-1
Ai bỏ game chú tâm vào được chuyện kiếm tiền chắc quyết tâm lớn lắm, mềnh chịu metwa
Chủ tịch nhiều tiền quá rồi, đâu cần phải quyết tâm bỏ game !sad
 
Cân bằng cuộc sống aka work-life balance thì đéo chơi cái này phải chơi cái khác chứ, ai có thú vui đọc sách thì vừa chơi vừa học được còn lại không chơi game cũng phải tìm cái gì vô bổ mà làm cogidau-1
Ai bỏ game chú tâm vào được chuyện kiếm tiền chắc quyết tâm lớn lắm, mềnh chịu metwa

sếp ta ở cty đây, ko có đam mê gì ngoài đi làm và bill khách :)) ko ăn ko chơi, ko rượu chè, ko muốn có con, đam mê duy nhất là làm ngày làm đêm để có tiền vào bank !choang. Ngày làm từ sáng đến 6h tối, về nhà ăn uống tắm rửa xong lại mở lap làm tiếp, t7 CN té ra quán cf làm việc !duoi. Vợ chửi hàng ngày vì éo phụ gì khác ngoài làm tài xế chở vợ đi và kiếm tiền =)))
 
sếp ta ở cty đây, ko có đam mê gì ngoài đi làm và bill khách :)) ko ăn ko chơi, ko rượu chè, ko muốn có con, đam mê duy nhất là làm ngày làm đêm để có tiền vào bank !choang. Ngày làm từ sáng đến 6h tối, về nhà ăn uống tắm rửa xong lại mở lap làm tiếp, t7 CN té ra quán cf làm việc !duoi. Vợ chửi hàng ngày vì éo phụ gì khác ngoài làm tài xế chở vợ đi và kiếm tiền =)))
Thế là nghiện tiền, thú vui là viết bill còn gì, một dạng coi đời là game danhtrong
Mà cơ bản cỡ đó là người ta thấy công việc nó fun, chứ áp lực làm việc dẫn đến stress thì ai coi đi làm là thú vui đâu cogidau-1
 
sếp ta ở cty đây, ko có đam mê gì ngoài đi làm và bill khách :)) ko ăn ko chơi, ko rượu chè, ko muốn có con, đam mê duy nhất là làm ngày làm đêm để có tiền vào bank !choang. Ngày làm từ sáng đến 6h tối, về nhà ăn uống tắm rửa xong lại mở lap làm tiếp, t7 CN té ra quán cf làm việc !duoi. Vợ chửi hàng ngày vì éo phụ gì khác ngoài làm tài xế chở vợ đi và kiếm tiền =)))
Thì sếp này sẽ là làm việc để giải trí sau thời gian làm tài xế mệt mỏi =))

Cái việc lấy công việc làm thú vui đc nó cũng tốt, ko phải ai cũng có. Tuy nhiên tôi thấy nếu ko có cái gì khác đi, thì trông nó nhạt vãi. Mình cũng chả chơi đc với mấy ng thế. Quan trọng là họ ko thấy nhạt, cũng chả tới lượt mình quản.
 
Thằng bạn lôi kéo tôi vào game giờ vì cuộc sống lận đận mà giờ cũng bỏ game nốt nhintuidi-gif Nó làm trong lĩnh vực craft beer, 2 năm trước đang làm ăn ngon thì quả dịch làm tiêu tan hết, mất khách thì chớ còn bị khách cũ phá sản bùng tiền nợ tramtu-gif.

Những thằng ngày xưa thời cấp 3 suốt ngày D-day, Dota ... thì thôi khỏi nói
 
Back
Top