Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thời kỳ này thằng Pháp nhợn thiết kế trang phục đỉnh nhất Châu Âu còn gìGiờ nghĩ lại thì thấy bản Unity thiết kế trang phục đẹp mọe nhất cả series rồi
![]()

ko rõ giờ còn làm được ko.Giờ nghĩ lại thì thấy bản Unity thiết kế trang phục đẹp mọe nhất cả series rồi
![]()
À nhớ rồi, cái nhiệm vụ mà vừa nhảy lên chỗ nóc khu nhà, đi sang phía phải nhảy xuống cửa sổ là có bức tranh ở đó, steal phát là complete mission, easy money. Spam nhiệm vụ đó xong có kiếm ngon lao vào combat one hit one kill nên phải new game chơi lại cho cảm giác nó khó chútAC phú đ ĩ ngày xưa còn có trò làm nv trộm tranh farm tiền nữa, mới đầu game mà mặc toàn đồ cuối 1 shot línhko rõ giờ còn làm được ko.

Lỗi nhiều lại còn có lỗi kinh dị luônGiờ nghĩ lại thì thấy bản Unity thiết kế trang phục đẹp mọe nhất cả series rồi
![]()
2 con AC O đều thấy ổn, qua con V thấy nó cứ sao sao, đéo nuốt dc cái môi trường chán ngắt ..... Chơi chưa dc bao lâu thì bỏ . Để khi nào có bản Việt Hóa xem có hứng thì chơi tiếp Y_Y.

Có rồi đấy, đang chơi đây, có VH cũng ko giúp đỡ chán bn, 1 phần vì môi trường game chán vkl, cái thời kì đen tối của Châu Âu, làng mạc thì điều hiu, nhà cửa thì đổ nát, nv cũng chán toàn chạy đi chỗ này, chạy qua chỗ khác, mà đọc thoại còn chán hơn, bà mịa toàn đám Viking cướp hiếp mà mở miệng ra xl đạo lý nghe ngứa ass vkl![]()
Có rồi đấy, đang chơi đây, có VH cũng ko giúp đỡ chán bn, 1 phần vì môi trường game chán vkl, cái thời kì đen tối của Châu Âu, làng mạc thì điều hiu, nhà cửa thì đổ nát, nv cũng chán toàn chạy đi chỗ này, chạy qua chỗ khác, mà đọc thoại còn chán hơn, bà mịa toàn đám Viking cướp hiếp mà mở miệng ra xl đạo lý nghe ngứa ass vkl![]()
, đã ráng chơi lần 3 nhưng drop vẫn ở khúc sang Anh, cơ bản là quá chán cái bối cảnh. Cái AC Hy Lạp dù gameplay không bằng nhưng đã mở hết map, chơi hết main mission lẫn DLC mission. Dong thuyền ra biển bão tố sóng đánh ầm ầm vẫn thú vị hơn ngồi cái thuyền ghẻ lở cướp phá làng mạc của bọn Viking. Chưa kể main Hy Lạp nhắn hơn hẳn, và chị đại Kass qua gặp Viking boi vẫn bá khí như xưa
.
Nhưng so với ở thời điểm trilogy của Ezio ra thì đúng thật nó ghê gớm lắmDòng AC này thì mình mới chơi AC1, AC2, AC Brotherhood và hôm qua đã finish được AC revelation thì thấy có vẻ đúng như bác nào ở phía trên nói (mấy bản sau chưa chơi nên không dám bàn). Phần về Ezio thì nổi tiếng quá rồi, mình chơi cũng thấy hấp dẫn ở mấy phân đoạn, nội dung dài, build up từ bé đến lúc già luôn. Nhưng sao chơi 1 hồi cứ thấy thiếu epic thế nào, narrative không có cao trào gì ghê gớm lắm, không có những phân đoạn sục sôi cùng nhân vật chính. Chơi đến cuối game của mỗi phần cũng chỉ mong end game, đánh boss cuối từ giáo hoàng, con của giáo hoàng rồi hoàng thân Thổ Nhĩ Kỳ cứ thấy bình bình
. Nhất là choáng ngợp từ AC1 qua AC2 rồi đỉnh điểm là Brotherhood, quả ra lệnh cho đệ tử nhảy từ trên xuống ám sát nó phê lắmĐúng là Brotherhood có cái vụ gọi đệ khá vui, mà tại mình thích tự tay xử nên cũng ít xài. Tính ra AC2 đánh giáo hoàng với AC Brotherhood đánh con của giáo hoàng cũng có chút epic, còn AC Revelation đánh xong lão hoàng thân TNK cái hết game, mình còn bất ngờ, kiểu chỉ có vậy thui sao, đúng nghĩa làm ra để kết trilogy cho Ezio. Nhưng dẫu sao cũng phải nể cách Ubi build các thành phốtrong trilogy này, chi tiết văn hoá phết.Nhưng so với ở thời điểm trilogy của Ezio ra thì đúng thật nó ghê gớm lắm. Nhất là choáng ngợp từ AC1 qua AC2 rồi đỉnh điểm là Brotherhood, quả ra lệnh cho đệ tử nhảy từ trên xuống ám sát nó phê lắm

