Gửi chị chủ tiệm nail nơi em đang làm,
Bình thường chị luôn tỏ ra là một người chủ thân thiện, vui vẻ và quan tâm chăm lo cho nhân viên của mình. Nhưng sự việc xảy ra 2 hôm nay làm em nhận ra được bản chất thật của chị.
Em bị sốt cao vào rạng sáng chủ nhật, cả ngày hôm đó em đã cố gắng nghỉ ngơi và uống thuốc để có thể phục hồi và thứ 2 đi làm vì em biết đang đợt cao điểm, mỗi ngày tiệm nhiều khách nên nếu em ko đi làm được thì sẽ bị dồn khách của em cho các nhân viên khác trong tiệm. Nhưng đến 7h tối chủ nhật em vẫn sốt li bì nên em buộc lòng nhắn tin cho chị xin nghỉ với lý do đang bị sốt cao mà vẫn chưa khoẻ.
Và sau đây là các tin nhắn của chị:
"Thế à ok vậy mai em nghỉ cũng được nhé"
"Thế thứ 456 vẫn đi làm chứ hả?"
Đến trưa hôm thứ 2 chị nhắn tiếp:
"Alo mai đi làm được ko em?"
Em nói thứ 3 em bận nên không đi làm được, thế là tối hôm đó chị lại nhắn thế này:
"Hôm nay chị và mọi người trong tiệm chạy cong mông vì bị dồn khách của em".
Em chán quá không nhắn lại luôn chị ạ.
Em thấy chị không xem em là một "người" lao động mà chỉ là một "công cụ" lao động giá rẻ để kiếm tiền cho chị. Chị ơi con người với nhau mà 1 câu hỏi thăm sức khoẻ xã giao đối với chị có vẻ xa xỉ quá, chị chỉ cần biết khi nào cái "công cụ" này lại đi làm để kiếm tiền cho chị thôi. Bệnh là một việc không may, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Không ai mong bị bệnh để nghỉ làm cả, và khi người ta bệnh, người ta không biết được là sẽ bệnh nặng thế nào và bệnh trong bao lâu, người ta chỉ có thể cố gắng để có thể phục hồi sớm nhất thôi chị ạ.
Em có cảm giác nếu em nói với chị rằng em đi khám bệnh xong, bác sĩ bảo em rằng em còn sống đc 1 tuần thôi thì chị cũng bảo "thế à thế cố đi làm nốt mấy ngày cuối tuần này cho chị nhé".
Em mang ơn chị vì hồi tháng 1 lúc em đến xin việc mặc dù em chưa biết gì về nail nhưng chị cũng đã nhận và đào tạo em cho đến bây giờ em đã thành thạo nhiều dịch vụ. Mỗi ngày em kiếm cho chị trên dưới 300 euro, chị trả em 80 euro cho 9 giờ làm việc là còn dưới quy định về lương tối thiểu bên đây, thậm chí nhiều hôm khách đông đến nỗi không có thời gian ăn cơm uống nước, làm khách này chưa xong đã có khách khác vào chờ, chị cũng biết khách đông làm ko kịp mà chị vẫn nhận dồn để nhân viên kiếm đc càng nhiều tiền cho chị càng tốt, không cần quan tâm đến việc họ không có thời gian nghỉ giải lao trong ngày làm việc, nhưng vì mang ơn chị nên em vẫn cố gắng giúp chị qua mùa hè đông khách này. Sau lần này em thất vọng quá chị ạ. Thứ 4 này khi đi làm lại em sẽ xin nghỉ luôn để đi làm job khác.