Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Nói gì thì nói Chè mới xuống có hơn 1 mùa, chẳng qua các ông thấy lâu vì hơn 1 mùa qua có 4 đời HLV thôi. Các ông lớn khác cũng ngoắc ngoải 4-5 mùa chứ có ít đâu
 
FB_IMG_1693888555686.jpg7 trận này kiếm được 7 điểm là ko tệ rồi =))
 

Attachments

  • FB_IMG_1693888555686.jpg
    FB_IMG_1693888555686.jpg
    44.2 KB · Đọc: 303
Tính ra Chè chỉ sợ mấy thằng đổ bê tông chứ đá sòng phẳng như Cò thì Chè chơi tốt mà
 
Cài đủ các agent vào Ars, MC, MU, Brighton rồi lo giè hehe
 
Tháng 10 nhà mình cũng có đầy đủ quân hơn rồi, cũng có nhiều lựa chọn hơn là như hiện giờ.
 
Tính ra Chè chỉ sợ mấy thằng đổ bê tông chứ đá sòng phẳng như Cò thì Chè chơi tốt mà

Đá với đội yếu ko kiếm điểm được thì sao đòi làm đội bóng lớn
 
Nhờ Chelsea thời Ance. Đá với top 4 thì có thể như loằn chứ khoan cắt bê tông thì bố chấp chúng mày 2 bàn :))
 
Hồi đấy ông nào ông đấy sút như đóng gạch lowblock nào đỡ nổi
 
Vẫn nhớ mùa 09 hơn MU 1 điểm. Trận cuối nếu thua hoặc hoà mà Mu thắng thì nó vô địch. Các anh đóng cho nó 8-0 làm MU đấu cùng giờ khóc thét :))
 
Chelsea Ance thì sút bén thôi chứ đá cũng nhiều trận vất vả lắm, năm đó thắng Mu sân khách bằng bàn thắng ma.
 
Thì đá với top 4 nhớ như loằn mà. Nhưng chịu khó chắt chiu cơ hội nên vẫn vô địch dc. Mấy thằng top 8 trở xuống đừng mong có điểm khi gặo Chelsea
 
Thì đá với top 4 nhớ như loằn mà. Nhưng chịu khó chắt chiu cơ hội nên vẫn vô địch dc. Mấy thằng top 8 trở xuống đừng mong có điểm khi gặo Chelsea
Chel thời Ance mùa vô địch thắng các đội top 4 cả lượt đi và về mà
 
chel có 2 mùa cảm thấy bá nhất là mùa đầu của Mou với mùa đầu của Ance. 1 mùa đúng kiểu ghi bàn xong éo cho đối phương cơ hội nền tảng cho Chel vua lì đòn sau này, 1 mùa thì tấn công đàn áp đẹp mắt, đơn giản mà hiệu quả, ghi được hơn 100 bàn luôn.
 
Thì đá với top 4 nhớ như loằn mà. Nhưng chịu khó chắt chiu cơ hội nên vẫn vô địch dc. Mấy thằng top 8 trở xuống đừng mong có điểm khi gặo Chelsea
Bậy, tứ đại gia gồm Chel, Ars, Liv, Mu thì Chel đập cả 3 thằng 6 trận thắng năm vô địch, mà thua mỗi thằng MC cả 2 lượt cay vl
 
Bậy, tứ đại gia gồm Chel, Ars, Liv, Mu thì Chel đập cả 3 thằng 6 trận thắng năm vô địch, mà thua mỗi thằng MC cả 2 lượt cay vl
hồi đấy man xanh tuy được bú dầu nhưng vẫn chưa có vị gì đâu, có gì mà cay, cũng giống như "sảy chân" thua mấy thằng mid table thôi mà. Nhớ là sang năm 2011 nó đem 1 đám sao như Tevez, Balo, Dzeko về là vẫn còn bị coi thường lắm. Vì Chel 2004 vừa được Abra mua là lụm cúp ngay, còn nó thì mua từ 2009 mà 2011 vẫn bị Mu đè ra thông với quả ngã bàn đèn của rooney, sang năm nó húp cái Epl cả lũ "giàu truyền thống" mới trợn ngược mắt lên
 
hồi đấy man xanh tuy được bú dầu nhưng vẫn chưa có vị gì đâu, có gì mà cay, cũng giống như "sảy chân" thua mấy thằng mid table thôi mà. Nhớ là sang năm 2011 nó đem 1 đám sao như Tevez, Balo, Dzeko về là vẫn còn bị coi thường lắm. Vì Chel 2004 vừa được Abra mua là lụm cúp ngay, còn nó thì mua từ 2009 mà 2011 vẫn bị Mu đè ra thông với quả ngã bàn đèn của rooney, sang năm nó húp cái Epl cả lũ "giàu truyền thống" mới trợn ngược mắt lên
ủa ko biết bác đọc ở đâu mà đều bị lùi 1 năm thế,
Abra mua CHel năm 2003, mùa 03-04 với Ranieri chỉ về top 4 , còn Ả rập mua MC năm 2008, còn Chel thành công hơn MC là tất nhiên rồi
 
Hi anh em, sau 3 tháng mổ chằng chéo sau thì mình vừa phải mổ lần thứ 2 để vệ sinh khớp gối do viêm. Bác sĩ nội soi rửa xong bảo bảo cơ thể ko tương thích dây chằng mới nên cũng hỏng rồi, phải reset lại.

Hiện đang xử lý viêm, từ hôm qua đến giờ đau vcl ko thể ngủ được, rồi lại nẹp nạng 3-4 tuần (lần trc mổ dây chằng mình phải nẹp 6 tuần). Phải nằm viện 2 tuần để theo dõi, vừa đau vừa nhớ nhà nhớ gia đình nằm khóc mấy lần.

Thực sự là quá stress anh em ạ, vì lần mổ dây chằng trước đã rất đau đớn về thể xác lẫn mệt mỏi về tinh thần rồi, giờ xử lý viêm cũng lại thế, rồi còn 1 cuộc mổ lại dây chằng phía trước.
 
ủa ko biết bác đọc ở đâu mà đều bị lùi 1 năm thế,
Abra mua CHel năm 2003, mùa 03-04 với Ranieri chỉ về top 4 , còn Ả rập mua MC năm 2008, còn Chel thành công hơn MC là tất nhiên rồi
đang nói mùa giải, 2009-2011 là mùa 08/09-10/11, đúng là quên mất cú đề ba của cụ Ranieri thật nhưng ở Epl đổi đời 1 năm mà chuyển mình hoá rồng hoá cọp là hay lắm rồi. Chel về với tay Abra ngay cái năm thầy thợ hàn còn cầm đã leo vô tới bán kết C1, ra C1 thét ra lửa, chả như thằng Man xanh phải tới lúc về tay thầy trọc Pep mới gọi là có máu mặt ở C1 rồi bườn lên từ từ. Nói vậy để thấy cái "ăn xổi" của boss Abra đã đem lại cho chel ko biết bao nhiêu vinh quang để bây giờ nhiều thằng chó má quay lại cắn boss Abra mà bú card chủ mẽo tới tấp.
 
Hi anh em, sau 3 tháng mổ chằng chéo sau thì mình vừa phải mổ lần thứ 2 để vệ sinh khớp gối do viêm. Bác sĩ nội soi rửa xong bảo bảo cơ thể ko tương thích dây chằng mới nên cũng hỏng rồi, phải reset lại.

Hiện đang xử lý viêm, từ hôm qua đến giờ đau vcl ko thể ngủ được, rồi lại nẹp nạng 3-4 tuần (lần trc mổ dây chằng mình phải nẹp 6 tuần). Phải nằm viện 2 tuần để theo dõi, vừa đau vừa nhớ nhà nhớ gia đình nằm khóc mấy lần.

Thực sự là quá stress anh em ạ, vì lần mổ dây chằng trước đã rất đau đớn về thể xác lẫn mệt mỏi về tinh thần rồi, giờ xử lý viêm cũng lại thế, rồi còn 1 cuộc mổ lại dây chằng phía trước.
trường hợp như bác hy hữu và xui dữ luôn, đã dính dây chéo sau mà còn gặp trrờng hợp "không hợp" trăm vạn người mới gặp 1. Mà bác khám chữa ở đâu vậy
 
Back
Top