Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Chà, tình yêu thay đổi mọi thói quen trước đó một cách nhanh chóng, cũng không nghĩ là bản thân sẽ có ngày như thế.
 
Cô bạn gái cũng yếu đuối và dễ tổn thương, tự nhiên lại nhớ đến y chang như mình ngày trước.
 
Đã lỡ sinh ra trên đời rồi, thì cứ sống tiếp thôi. Đời đã vô nghĩa thì phải ráng sống sao cho nó rực rỡ chứ, bởi đằng nào chúng ta cũng chỉ được sống 1 quãng đời ngắn ngủi thôi mà.

Queen - The Show Must Go On (Official Video) - YouTube
 
Mệt thật. Muốn đăng xuất khỏi thế giới quá.
Đừng đăng xuất, online với mình nè !kojima
Nay viết mail nói thẳng con sales trong cty luôn, chứ im im nhịn nó tưởng mình hiền, rồi cuối ngày bị con sếp của sales nó hành lại, đúng đời :sungchan2:
 
Đúng đời luôn, mình cover cho người ta, tới lúc bị chửi cái người ta cũng im re cho mình chịu. Trách mình thôi chứ trách ai giờ :)))
 
Thông điệp nhận dc từ dũ chụ hôm nay: hãy đi cắt tóc pu_pepesummer
Mị vừa cắt tóc vừa rửa xe lun, coi như tự tạo ra cái mới mẻ cho bản thân, xong chiều mưa to lun pu_pepewhy
 
mỗi khi mở mắt tỉnh dậy chỉ cảm thấy tiếc nuối sao không chết trong giấc ngủ đêm qua
những ngày tháng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa?
mệt quá rồi...
 
mỗi khi mở mắt tỉnh dậy chỉ cảm thấy tiếc nuối sao không chết trong giấc ngủ đêm qua
những ngày tháng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa?
mệt quá rồi...
Cố lên fen, ko ai giúp mình tốt bằng mình tự giúp mình đâuworry-143
 
Cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh té thang, lại phải mở mắt để ko nghĩ nữa. Ám ảnh thật sự, từ tháng 4 đến giờ chưa quên đc.
 
Sống áp lực quá :'(
 
11 năm.
người lớn nói chuyện đàng hoàng.
trẻ con unfriend? :))
 
Hôm nay cũng như mọi ngày, công việc vẫn stress, vẫn có những xích mích chưa dc giải quyết thỏa đáng. Mọi hôm ráng kiềm chế và cố gắng ko nghĩ đến nữa khi tan làm. Vậy mà đang chạy xe về tự nhiên bật khóc, bù lu bù loa đến cửa nhà luôn. Chắc vượt quá mức chịu đựng rồi.
Hay Tôm đi coi phim !cheer Cánh cửa rạp đóng lại, nhốt hết những lo nghĩ ở ngoài, được 2 tiếng bình yên!belly
 
Nhà Tôm dạo này đang khó khăn nên ko xài thoải mái dc như xưa nữa Gà ui. Mà thiệt ra cũng ko có thời gian đi xem phim như xưa. Tan làm rồi tranh thủ về ngó mẹ, cũng ko muốn đi đâu lắm.
Tôm cố lên nha !hoaKhóc ra được cũng tốt nhưng đợi về nhà hẵng khóc, đi đường mà khóc nguy hiểm!like
 
đm thằng đồng nghiệp xài bàn phím cơ rẻ tiền gõ cạch cạch, muốn cầm cái bàn phím tán vào mặt nó quá worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108worry-108
 
Nay cúp làm 1 ngày, ghé qua khu sala ngồi cả buổi sáng đọc sách, cảm thấy ko áp lực , ko đau đầu, ko mệt mỏi, đc tự do, chỉ có điều nếu như vầy hoài thì ko có tiền.
Mình có thật sự muốn như vậy ko?
 
Mình có đang làm đúng ko?
 
Back
Top