Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Liv đá thoáng nên nhà ta hoàn toàn có thể ăn miếng trả miếng được. Đá 2 lượt nên Fulham cũng khó có thể gây bất ngờ cho Liv.
Có mỗi cái cup để cố, dốc toàn lực thôi. Nhưng cũng không nên chủ quan với Boro.
Dù vậy thành tích đối đầu với Boro của Chelsea là rất tốt khi đã thắng cả 9 trận gặp nhau gần nhất với tỷ số 21-0.
 
James được báo cáo là có vấn đề về gân khoeo ở cả hai chân nên rất dễ dính chấn thương đầu gối trong tương lai. Nhà ta và cả James đang xem xét việc phẫu thuật dứt điểm hay không. Nếu phẫu thuật thì có thể mất 6-9 tháng để hồi phục, đồng nghĩa chắc chắn mất EURO và phần còn lại của mùa giải và James chỉ có thể trở lại ở mùa giải năm sau. Còn không thì nửa cuối mùa giải sẽ có thể tái xuất.

Cá nhân mình thì mong là dứt điểm luôn cho rồi, sau đó xem mùa giải năm sau thế nào còn tính tiếp.

Chilwell thì đã có thể tập luyện ngoài trời trở lại, dù vậy mình nghĩ Chilwell khó có thể quay lại phong độ đỉnh cao, về được mức 70% là cũng tốt lắm rồi. Dự kiến thì Chiwell có thể trở lại ở khoảng tháng 2. Từ giờ đến lúc đó nếu không bổ sung nhân sự ở vị trí này thì có lẽ Cowill với Maatsen sẽ được luân phiên đá. Bên cánh đối diện thì Gusto chắc suất rồi.
 
Nó mãn tính rồi, năm nào chả lên bàn mổ chữa trị dứt điểm rồi đá dăm hôm nghỉ vài tháng.
 
Super League được tạo cơ hội rồi, chắc chắn bên Chels mình cũng được dự giải này (nếu muốn).
Vấn đề chỉ là đám hâm mộ Anh lợn có muốn hay không thôi.
 
Tình hình như này chắc là không tham gia rồi. Có tin UEFA sẽ giữ nguyên thể thức CL hiện tại, không thay đổi nữa để cạnh tranh.
James sẽ sang Phần Lan để phẫu thuật, nghỉ đến tháng 4. Vậy là mùa giải kết thúc sớm với tân đội trưởng. Mùa đông không biết sẽ mua RB hay để Gusto/Cucu và Disasi đá luân phiên đây.
 
Chinh phủ Anh lợn đã lên tiếng thì tham gia cái gì các bác
 
cá nhân thấy cái đám Epl tham gia hay ko cũng đc, đang làm bố trong các League ở Châu âu thì sợ cái đách gì. Ngay từ đầu bản chất cái Super League là lão Perez thấy La giga với bọn còn lại cạnh tranh éo lại Epl nên mới phăng ra cái Super League với mô hình 1 League gom tất cả clb lớn ở Châu âu, nhưng như vậy thì vừa đụng chạm các giải quốc nội mà vừa đụng chạm bọn C1 của Uefa nên mới bị tố đủ đường thế. Ban đầu là lên kế hoạch đá cả vdqg, C1 lẫn Spl kìa, xong bị tố quá phải nhảy qua cạnh tranh với Uefa luônpu_kek1. Cái giải đấu chúng nó lập ra chỉ để Epl ko ẻ lên đầu thì lo mẹ gì, tham gia thì mấy clb ở Epl bao gồm Chel có thêm 1 đống tiền, không tham gia thì Epl vẫn tằng tằng kiếm tiền thôi, chưa kể đám clb lớn ở mấy giải khác đều lên tiếng éo đá rồi.
 
Thực ra gỡ hoà phút cuối là tâm lý bên mình thuận lợi hơn rồi, đá pen cứng chân hơn.
Năm nay vô địch cúp liên đoàn thì coi như mùa này OK, vừa có cúp vừa có vé C2, nhà mình đá C2 vừa tầm hơn, chứ đá C1 chưa đủ trình.
Mà cũng đen thật, Nkunku vừa trở lại thì tới lượt Enzo nằm viện, hy vọng không nặng.
Vô địch carabao chỉ đc suất c3 thôi
 
Có cup là ngon hơn khối đội top trên rồi
 
Gallagher khéo khi bị bán thật, tân thành gạ 70 củ trả góp, thấy tiếc quá
 
Tuy đang đá rất tốt nhưng tin đồn nhiều như này thì khả năng Gallagher đi là khá cao thật. Giá tốt lại còn là hàng nhà nên giải quyết rất nhiều vấn đề tài chính, chưa kể vụ Hall có thể New không mua đứt nữa nên lại càng cần tiền =((
Thà ngay hè bán đi cỡ 4-50 củ thì chắc chả ai tiếc, nhưng tầm này mà bán thì BLD ăn đạn là cái chắc.
 
Bán thằng Gallagher để giữ mấy thằng Lavia Ugo Chuameka thì tầm nhìn mấy thằng sếp đội này chắc cỡ Brighton Dortmund, selling club, còn Poc cũng chỉ là thằng làm công thôi chứ chả có cái đinh gì.

Cây nhà lá vườn, người Cobham đá cho Chelsea cđb, được giá thì dứt pepe-1

Hồi Hè đòi bán cho Tot là thấy không ưa rồi, nay có tin ngoài lề định swap Hojberg thì ôi thôi vl.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng bé lương thấp vcl mà ko đòi hỏi gì, sẵn sàng ở lại, vào sân đá nhiệt, impact và chỉ số đang cao nhất hàng tiền vệ, vậy mà vẫn bán thì đị.t cái lồ.n mẹ mấy thằng chủ Mỹ luôn, mua bán ngu như con chó giờ phải xanh chín bán của nhà trồng được.
 
Bán cho Tốt gà này, me từ đầu mùa.
 
Fa hay bánh bao gì cũng là suất c2 hết mà. C3 là dành cho thằng xếp hạng cao nhất mà chưa có vé châu âu.
 
Fa hay bánh bao gì cũng là suất c2 hết mà. C3 là dành cho thằng xếp hạng cao nhất mà chưa có vé châu âu.
Đội vô địch Carabao Cup có đủ điều kiện tham dự Europa League không?
Những người chiến thắng Carabao Cup giành được một suất tham dự vòng loại trực tiếp của Europa Conference League, mặc dù điều này có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí kết thúc của họ ở Premier League.


Nếu đội vô địch Carabao Cup kết thúc ở vị trí thứ 4 của Premier League – điều đã xảy ra ở mọi mùa giải kể từ khi Manchester United đánh bại Southampton trong trận chung kết năm 2017 – thì họ sẽ đủ điều kiện tham dự Champions League. Nếu đứng thứ năm, họ sẽ vào thẳng vòng bảng Europa League.

Đây là đang giả sử Chelsea kết thúc ngoài top 5 chứ trong top 5 thì nói làm gì
 
hình như bánh bao phải đá thêm vòng loại, chứ dễ gì ăn ko 1 cái suất c2
 
à đúng rồi, hồi trước có suất c2, nhưng đẻ ra c3 thì bị đẩy xuống rồi, mình nhầm peepo_cringe
vãi, tại check trang chủ thì nó vẫn bảo c2 ạ 8-} https://www.efl.com/competitions/carabao-cup/about-the-carabao-cup/
Chắc web nó chưa update thôi

hình như bánh bao phải đá thêm vòng loại, chứ dễ gì ăn ko 1 cái suất c2
Ko có đâu ông ơi
from 1966–67 until 1971–72 the winners received a place in the Inter-Cities Fairs Cup, from 1972–1973 until the 2019–20 season in the UEFA Europa League (formerly the UEFA Cup) and starting with the 2020–21 season in the UEFA Europa Conference League.
 
Back
Top