- 7/7/05
- 16,167
- 11,910
Tình hình là sau 2 năm tan vỡ trong cuộc ly hôn, tưởng chừng như cuộc đời gà trống nuôi con hết lối thoát cho mình rồi nên cắm đầu vào công việc, kiếm tiền, lướt net, xem JAV, thủ râm... Thì tôi lại đc ông trời thương, có chị đồng nghiệp hơn tôi 2 tuổi (39t), với tôi thì ngoại hình chị khá xinh, body cũng chuẩn vì hay chơi bóng chuyền, giọng khàn khàn nghe khá lạ tai, hằng ngày cũng nói chuyện, tiếp xúc khá thân, cũng thỉnh thoảng tâm sự chuyện gia đình. Thấy chị cũng cuốn hút nhưng là ng có gia đình con cái rồi thì cũng chỉ giấu cái niềm ái mộ chị vào trong đáy lòng thôi.
Chị này cũng có cs khó khăn, tay chồng trăng hoa, bồ bịch gái gú, cờ bạc ko thiếu gì, còn mỗi nghiện hút nữa thôi là đủ bộ. Năm ngoái tức nước vỡ bờ, bà chị ly dị chồng. Ở 1 mình với thằng con trai học lớp 9.
Trong cơ quan cũng có nhiều đối tượng chứ ko chỉ riêng mình chị, nhưng đội đồng nghiệp ở cơ quan cũng đẩy thuyền cho mình với chị. Ban đầu mình cũng chưa có ý định gì với chị ấy cả đâu, nhưng ko hiểu sao có vẻ như lâu năm ko ngửi đc hơi gái, tôi thấy thèm khát tình cảm nên bắt đầu tính cơ hội tán chị.
Ban đầu tôi chỉ nhắn tin qua lại 1 chút, rủ chị đi xem phim uống nước thôi, nhưng chị từ chối hết tất cả. Tôi ko có cơ hội nào gặp riêng chị cả. Nhưng chắc là chị ấy hiểu tâm ý của tôi.
Trong cơ quan tôi là thằng có hình mẫu đẹp trai, khoẻ mạnh, ga lăng, tử tế, có trình độ, chỉ là hay bừa bộn với đãng trí trong công việc nên đồng nghiệp hay gọi là Giáo sư. Cũng có nhiều cô trẻ hơn trong cơ quan, cũng có đối tượng khác bên ngoài nhưng mà khi tiếp xúc tôi thấy chị là ng dịu dàng, tình cảm với chân thật nhất, chắc cũng tại nói chuyện hàng ngày nên hiểu nhau.
Tôi thì cũng là dạng ng sống bằng tình cảm nhiều, ko quan trọng vẻ bề ngoài mấy nhưng phải công nhận chị so với mấy đứa trẻ hơn nhưng trông vẫn ngon hơn nhiều
. Khổ nỗi chị sống hơi tồ, hơi vô tư, nhiều lúc hay quay mông, ưỡn ngực với đám đồng nghiệp nam làm đội đấy cũng chẹp nước dãi suốt. Nói chuyện lại vô tư, có tật nói hơi nhiều, nhưng lại là ng tốt bụng, trong 9 năm làm việc tôi chưa thấy chị giận ai trong cơ quan bao giờ, nói chung là 1 ng con gái rất tốt, hay giúp đỡ mọi ng. Tuy nhiên vì gia đình có chồng như thế nên tư tưởng sống hơi tiêu cực, ngoài mặt thì vô tư nhưng thực ra hay né tránh giao tiếp với mọi ng. Gia đình bố mẹ, anh chị nhà chị thì giục chị bỏ chồng lâu lắm rồi vì thằng cha đấy tối ngày cờ bạc, bồ bịch thì hết con này qua con khác, nợ nần chồng chất. Nhưng chị này sống lụy tình, mãi ko dứt đc (ng yêu từ hồi hs cấp 3), nhà ngoại nhắc mãi ko đc nên bất lực, quay sang giận chị, gặp mặt hay xỉa xói nên chị hay né tránh họ hàng.
Chuyện xảy ra vào cuối buổi sáng, có con bé đồng nghiệp xin đi nhờ xe tôi ra thành phố để sửa răng. Nó ngại đi 1 mình với tôi nên gọi chị ấy đi cùng. Tôi cũng bất ngờ khi chị mở cửa xe vào ngồi . Thế là ra thành phố 3 ng ăn trưa, xong đi uống nước chờ tới giờ hẹn để con bé kia đi sửa răng.
Đến giờ hẹn, con bé kia vào nha khoa rồi, còn lại tôi với chị. Chị ít ra thành phố nên đề nghị tôi chở đi cắt kính vì tôi với chị đều bị cận.
Lúc ngồi trong shop kính, 2 chị em nói chuyện vui quá, tôi thấy chị hợp gu mình quá...
Cắt kính xong thì vẫn còn thời gian, thế là tôi đưa chị ra khu vực bờ sông ngắm cảnh nhưng vì trời lạnh nên chị bảo ở trong xe thôi. Thế là tôi tranh thủ giả vờ nắm tay chị xem chị lạnh thật không rất tự nhiên, rồi không chịu buông ra nữa, chị im lặng đỏ mặt, cũng gượng nhưng ko nói gì. Tôi nắm tay chị nói chuyện vu vơ, sau 1 lúc, ko hiểu sao đầu tôi nảy số đánh liều:
- Em hôn chị đc ko
Thấy bà chị nhoẻn miệng cười e then là tôi biết ngon rồi, dù gì cũng đã từng trải. Thế là hôn dính lấy nhau mất 30p, mãi tới lúc con bé kia nó gọi mới dừng...
Thế đấy, từ đó trở đi trong tôi bừng nắng hạ, trái tim khô héo đã đc giải toả. Bà chị đồng nghiệp xinh tươi hàng ngày đã nằm trong vòng tay tôi rồi, cái tôi thích là 2 chị em cũng hiểu nhau khá rõ mọi thứ rồi, đồng cảm rất nhiều thứ, hợp gu nhiều thứ.
Hi vọng mối tình mới của tôi đc tiến triển êm đẹp.
Chị này cũng có cs khó khăn, tay chồng trăng hoa, bồ bịch gái gú, cờ bạc ko thiếu gì, còn mỗi nghiện hút nữa thôi là đủ bộ. Năm ngoái tức nước vỡ bờ, bà chị ly dị chồng. Ở 1 mình với thằng con trai học lớp 9.
Trong cơ quan cũng có nhiều đối tượng chứ ko chỉ riêng mình chị, nhưng đội đồng nghiệp ở cơ quan cũng đẩy thuyền cho mình với chị. Ban đầu mình cũng chưa có ý định gì với chị ấy cả đâu, nhưng ko hiểu sao có vẻ như lâu năm ko ngửi đc hơi gái, tôi thấy thèm khát tình cảm nên bắt đầu tính cơ hội tán chị.
Ban đầu tôi chỉ nhắn tin qua lại 1 chút, rủ chị đi xem phim uống nước thôi, nhưng chị từ chối hết tất cả. Tôi ko có cơ hội nào gặp riêng chị cả. Nhưng chắc là chị ấy hiểu tâm ý của tôi.
Trong cơ quan tôi là thằng có hình mẫu đẹp trai, khoẻ mạnh, ga lăng, tử tế, có trình độ, chỉ là hay bừa bộn với đãng trí trong công việc nên đồng nghiệp hay gọi là Giáo sư. Cũng có nhiều cô trẻ hơn trong cơ quan, cũng có đối tượng khác bên ngoài nhưng mà khi tiếp xúc tôi thấy chị là ng dịu dàng, tình cảm với chân thật nhất, chắc cũng tại nói chuyện hàng ngày nên hiểu nhau.
Tôi thì cũng là dạng ng sống bằng tình cảm nhiều, ko quan trọng vẻ bề ngoài mấy nhưng phải công nhận chị so với mấy đứa trẻ hơn nhưng trông vẫn ngon hơn nhiều
. Khổ nỗi chị sống hơi tồ, hơi vô tư, nhiều lúc hay quay mông, ưỡn ngực với đám đồng nghiệp nam làm đội đấy cũng chẹp nước dãi suốt. Nói chuyện lại vô tư, có tật nói hơi nhiều, nhưng lại là ng tốt bụng, trong 9 năm làm việc tôi chưa thấy chị giận ai trong cơ quan bao giờ, nói chung là 1 ng con gái rất tốt, hay giúp đỡ mọi ng. Tuy nhiên vì gia đình có chồng như thế nên tư tưởng sống hơi tiêu cực, ngoài mặt thì vô tư nhưng thực ra hay né tránh giao tiếp với mọi ng. Gia đình bố mẹ, anh chị nhà chị thì giục chị bỏ chồng lâu lắm rồi vì thằng cha đấy tối ngày cờ bạc, bồ bịch thì hết con này qua con khác, nợ nần chồng chất. Nhưng chị này sống lụy tình, mãi ko dứt đc (ng yêu từ hồi hs cấp 3), nhà ngoại nhắc mãi ko đc nên bất lực, quay sang giận chị, gặp mặt hay xỉa xói nên chị hay né tránh họ hàng. Chuyện xảy ra vào cuối buổi sáng, có con bé đồng nghiệp xin đi nhờ xe tôi ra thành phố để sửa răng. Nó ngại đi 1 mình với tôi nên gọi chị ấy đi cùng. Tôi cũng bất ngờ khi chị mở cửa xe vào ngồi . Thế là ra thành phố 3 ng ăn trưa, xong đi uống nước chờ tới giờ hẹn để con bé kia đi sửa răng.
Đến giờ hẹn, con bé kia vào nha khoa rồi, còn lại tôi với chị. Chị ít ra thành phố nên đề nghị tôi chở đi cắt kính vì tôi với chị đều bị cận.
Lúc ngồi trong shop kính, 2 chị em nói chuyện vui quá, tôi thấy chị hợp gu mình quá...
Cắt kính xong thì vẫn còn thời gian, thế là tôi đưa chị ra khu vực bờ sông ngắm cảnh nhưng vì trời lạnh nên chị bảo ở trong xe thôi. Thế là tôi tranh thủ giả vờ nắm tay chị xem chị lạnh thật không rất tự nhiên, rồi không chịu buông ra nữa, chị im lặng đỏ mặt, cũng gượng nhưng ko nói gì. Tôi nắm tay chị nói chuyện vu vơ, sau 1 lúc, ko hiểu sao đầu tôi nảy số đánh liều:
- Em hôn chị đc ko
Thấy bà chị nhoẻn miệng cười e then là tôi biết ngon rồi, dù gì cũng đã từng trải. Thế là hôn dính lấy nhau mất 30p, mãi tới lúc con bé kia nó gọi mới dừng...
Thế đấy, từ đó trở đi trong tôi bừng nắng hạ, trái tim khô héo đã đc giải toả. Bà chị đồng nghiệp xinh tươi hàng ngày đã nằm trong vòng tay tôi rồi, cái tôi thích là 2 chị em cũng hiểu nhau khá rõ mọi thứ rồi, đồng cảm rất nhiều thứ, hợp gu nhiều thứ.
Hi vọng mối tình mới của tôi đc tiến triển êm đẹp.
. Thủ dâm nhiều có hại cho sức khoẻ
. Kể cũng lạ
.






