Tôi cũng chả hợp gu phim Ấn bây giờ. Phim hồi xưa thì còn thích. Tại hồi năm ngoái năm kia có đăng ký Mubi, trên đấy có nhiều phim Ấn kinh điển nên xem cũng kha khá. Nếu phân ra theo vùng thì có mấy người tiêu biểu như thế này:
- Nhóm Bengal (Tollywood): Satyajit Ray (xem Apu trilogy), Ritwik Ghatak (The Cloud-capped Star), Mrinal Sen (In search of Famine, And Quiet Rolls the Dawn), Goutam Ghose (The Crossing), Tapan Sinha (Ek Doctor Ki Maut).
- Nhóm Hindi (Bollywood): Shyam Benegal (Ankur, Nishant, Bhumika), Mani Kaul (Uski Roti, Ashadh Ka Ek Din).
- Nhóm Malayalam: Adoor Gopalakrishnan (Mukhamukhan). Còn 1 ông nữa mà quên tên rồi. Phim hiện đại hơn thì gần đây có cái Drishyam mà Trung Quốc mới có bản remake là Ngộ sát.
Mấy ông này là những người có danh tiếng nhất ở thị trường quốc tế. Trong nhóm này chắc Satyajit Ray là người nổi tiếng nhất, phong cách có phần mô phạm, phim làm ra đẹp, tinh gọn về hình thức và có đề tài phong phú, nội dung sâu sắc nên cũng hợp gu khán giả quốc tế nhất. Về tính hiện thực và "bản sắc Ấn" thì mấy ông như Sen, Benegal nhỉnh hơn nên phim cũng khó xem hơn.