VMPL
C O N T R A
- 19/5/11
- 1,780
- 107
Thì cái nhà lão banh ta lông trong trận mưa còn gì. Giờ bác hãy tưởng tượng nhà bác bị ngâp hôm trc do triều cường, phải dọn mất mịa cả buổi tối không được ngủ. Hôm sau lên gặp lão sếp không thèm hỏi thăm, đã vậy còn chê bai mình, rồi cả ngày ngồi bốc phét về bản thân,thì chắc bác cũng muốn lụi lão một phát, đúng không?Chắc tại mình hiền nên thấy việc bị chê nó đơn giản quáchưa đến mức phải giết. Nếu trước đấy ông park đi cùng vợ rồi 2 vc cùng chê xe bị mùi thì mình nghĩ hay hơn.
Nhưng việc giết park nó là tổng hợp nhiều yếu tố. Trong đó nếu sâu xa thì là ông Kim nghĩ mình mất tất cả rồi, bản tính lúc đấy trỗi dậy không còn suy nghĩ chín chắn nữa nên giết ông Kim.
Nhiều người bảo gia đình Park vô tội chứ mình nghĩ là cả 03 gia đình ai cũng có tội. Tất cả đều là những sinh vật ký sinh sống ích kỷ chỉ lo cho vấn đề của bản thân, không đoái hoài đến những người xung quanh.
chưa đến mức phải giết. Nếu trước đấy ông park đi cùng vợ rồi 2 vc cùng chê xe bị mùi thì mình nghĩ hay hơn.
Ở cái xã hội Hàn Quốc tìm việc dễ chó đâu 