Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chính ra dưới trướng Vương Tiễn đc mỗi 2 vợ chồng Mịch Lăng là ổn định, không đột phá nhưng chí ít cũng không làm báo thủ như 2 thằng kia. thanhdarth-png
Báo có 3 con lận, 1 con bị Lý Mục chém chết rồi.

Chap mới thằng Mục nó chui lỗ chó ra thiệt bà con ơi, plot đơn giản vậy mà thằng ko não Tín thì ko bàn con Điêu cũng éo nhận ra lun =))

Thì đã nói từ xưa rồi

Ai đó hãy nói rằng người ra lệnh công thành là Lý Tín chứ không phải là Hà Liễu Điêu - quân sư xuất sắc của Xương Bình Quân đi =))

Chứ cô lập được đại nguyên soái địch chỉ bằng 1 tướng hạng 2 thì là đã lời to rồi, về mặt này thì phải học hỏi Vương Tiễn nhiều ở trận Lưu Doãn Bình Nguyên, Vương Tiễn ko làm gì chỉ núp trên núi mà có khả năng quyết định toàn trận chiến, khiến Liêm Pha phải nhận thua :))

Bảo Lý Tín là tướng hạng 2 là còn nâng bi nó chán. Chứ cỡ nó còn chưa được đứng chung mâm với đám tướng của Vương Tiễn nữa là =))

Đọc lại cái chiến dịch giải cứu Mã Dương của Vương Kỵ mới thấy được trí tuệ của mưu sĩ Phùng Kỵ, Triệu Trang và trên hết là Vương Kỵ nó mới thâm sâu thế nào. Hoặc ngay cái trận Hợp Tung. Muốn hãm đội quân nào đó thì phải tạo ra một thế trận vây hãm thế nào cho nó xứng tầm với tầm vóc của bản thân chứ =))

Tiềm năng của Lý Tín là không phải bàn cãi. Như Nghêu Vân với Triệu Nga Long đã cố gắng tiêu diệt thanh gươm của Tần Vương (là Lý Tín) theo lệnh của Lạn Tương Như mà không được nghĩa là họ đã thấy hiểm hoạ của mũi tên này (Phi Tín nghĩa là mũi tên). Vậy mà anh 3 trời bự nào đó lại không dám khô máu dùng trò hội đồng 2v1 quen thuộc để khử mầm non của nước Tần này mà lại chơi cái trò hide and seek đàn bà đéo chịu đc này =))

Giờ nếu con Điêu cao tay thì cho 2k quân vây con Mục nhưng đánh nửa vời cốt để con Mục tưởng Lý Tín còn đây, còn quân chủ lực và chủ tướng Lý Tín lại quay lại chiến trường chính thì con Mục lại thành trò hề. Cơ mà với trí tuệ của quân sư Điêu còn thua cả chiến tướng Vương Bí thì chả hy vọng đc con mẹ gì =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tần có lục tướng Bích
Triệu có tam đại thiên Phó Đế :D
 

Attachments

  • vo dung.jpg
    vo dung.jpg
    313.7 KB · Đọc: 36
  • xao lon.jpg
    xao lon.jpg
    280.9 KB · Đọc: 37
Phân tích chiến thuật của Lý Mục trong trận chiến thành Phiên Ngô và bàn luận phim Kingdom 3

Rất nhiều các bạn trẻ khi đọc truyện thì không ngẫm nghĩ, sống vội vã, tư duy hời hợt, ít chữ, ít tìm hiểu, đọc truyện rất thích chê bai tác giả, nào là tác giả cạn ý tưởng, tại sao Lý Mục lại sắp xếp mưu kế như thế, tại sao lại dùng Thống lĩnh ba quân để dụ một tướng quân như Lý Tín ra khỏi chiến trường.

Việc này tác giả đã giải thích rõ ràng, Lý Tín là biến số không thể lường trước được, Lý Tín đã thay đổi cục diện chiến trường vô số lần, hạ không biết bao nhiêu tướng lĩnh Triệu quốc, đó là nhân vật nguy hiểm nhất Tần quốc, cần phải loại bỏ, không hề sai chút nào. Hơn nữa Lý Mục cũng tính toán rất cẩn thận, làm một cái thành lũy đắp đất, vừa đủ kiên cố để thủ một khoảng thời gian câu giờ, cũng không được quá kiên cố để Phi Tín Quân chấp nhận công thành thấy có vẻ ăn được, chứ không quay xe trở lại chiến trường chính, còn đương nhiên, Lý Mục đã sắp xếp sẵn, trong thành có địa đạo thông ra ngoài, để đưa Hải Âm đi trốn, đó là điều quá bình thường luôn, độc giả ai cũng có thể đoán ra được, trừ những người quá kém cỏi mà thôi.

Nói thật là bạn đã làm ra được một bộ truyện tranh xuất sắc như Kingdom chưa, luôn nằm trong top bán chạy nhất, xuất bản hàng chục triệu bản, bạn chưa làm được đúng không ? Vậy thì bạn lấy gì ra để mà chê bai tác giả bộ truyện này

Còn tại sao Lý Mục lại để Tư Mã Thượng đối đầu với Vương Tiễn. Như các bạn đã biết, Vương Tiễn là một vị tướng vô cùng cẩn thận, chỉ đánh những trận chắc thắng. Trong khi đó Tư Mã Thượng là một nhân vật bí ẩn, không có nhiều thông tin, ngay cả trong nước Triệu cũng không nhiều người biết đến sự tồn tại của Tư Mã Thượng. Đó cũng chính là một lợi thế cực kỳ to lớn của quân Triệu, chiến tranh chẳng qua cũng chỉ là thao túng, phong tỏa, che dấu thông tin, ai giỏi hơn người đó thắng. Lý Mục hạ Vương Kỵ, hạ Bào Công, hạ Hoàn Kỵ, cũng là bởi tài năng thao túng, che dấu thông tin hơn người hay sao ?

Có nguồn tin cho rằng, Tư Mã Thượng tên thật là Bàng Thượng, anh em họ xa cùng cha khác bố với Bàng Noãn, sau này tham gia quân đội lập nhiều chiến công, được vua Triệu ban tặng cho 4 con ngựa chiến, từ đó thay tên đổi họ thành Tư Mã Thượng, Thượng từ lúc lên 3 tuổi đã có võ lực mạnh vô biên như Bàng Noãn, trí lực xuất sắc sánh ngang Vương Tiễn, xuất hiện như thần giữa chiến trường. Các bạn trẻ đọc truyện thì rất hay thắc mắc những thứ kiểu như: tại sao Điền Lý My lại không phát hiện ra Thượng, blo bla,... buồn cười cho cách đọc truyện của các bạn, rõ ràng là Điền Lý My rời bỏ hậu quân xung phong lên tiền tuyến phía trước, lại bị thu hút sự chú ý vào Cát Á Gia, đang ở giữa chiến trường, xung quanh đầy người la hét, không phải ở trên đồi cao tọa sơn quan hổ đấu, làm sao mà phát hiện ra Mã Thượng cho được. Trận đại chiến này, quân Triệu chắc chắn sẽ lại dành phần thắng như trận Mã Dương mà thôi

Nói về Vương Tiễn, đệ nhất Lục Đại Tướng Tần quốc, cách dùng binh của Vương Tiễn quá là cơ bản đơn giản và cũng vô cùng tốn kém tài lực, nguyên khí quốc gia, Tiễn đánh trận cẩn thận, luôn dùng số lượng quân Tần tinh nhuệ vượt trội đối thủ, hao tổn chi phí quân lương khủng khiếp, như trận đánh Sở trong chính sử như bạn biết, Tiễn dùng 60 vạn quân Tần, vét hết quân cả nước đi đánh Sở, lại ngồi chơi suốt 2 năm ròng, 60 vạn quân Tần, miệng ăn núi lở, tốn kém nhiều kinh khủng. Xét cho cùng Tiễn cũng không phải là tướng tài, không biết dùng kỳ binh đột kích, mưu sâu kế hiểm. So ra cũng không thể bằng Bạch Khởi hay Lý Mục được. Lấy ít địch nhiều mới khó, chứ lấy nhiều thắng ít thì cũng đơn giản mà thôi.

Còn về Lý Mục trong truyện này cũng như trong chính sử, đều là nhà mưu lược chiến thuật xuất sắc nhất, tài năng nổi trội vượt bậc hơn hẳn người khác, có thể nói là thần giữa loài người lúc đó. Lý Mục hạ một loạt tướng tài của Tần, toàn là Lục Đại Tướng danh tiếng ngút trời, khiến cả 6 nước nghe tên thôi đều khiếp sợ kinh hãi. Có người cho rằng các tướng Tần đó đều bị Bàng Noãn hạ chứ có phải Lý Mục đâu, thực ra họ không biết rằng, Bàng Noãn hay Tư Mã Thượng hay cả Vương Tiễn, cũng chỉ là con cờ trong bàn cờ đã được sắp xếp sẵn của Lý Mục mà thôi. Đến lúc nào, con cờ nào sẽ xuất hiện, gặp con cờ nào ở vị trí nào trên bàn cờ, đều do một tay Lý Mục sắp xếp, tất cả đã nằm trong sự tính toán thao túng của Lý Mục rồi

Hình tượng Lý Mục đã bắt đầu manh nha xuất hiện trong bộ phim Kingdom 3. Hiện nay Kingdom 3 phiên bản điện ảnh người đóng đã có mặt trên Netflix, với tựa đề: Ngọn lửa của định mệnh, nội dung tập trung vào việc Doanh Chính trốn thoát khỏi nước Triệu về Tần và trận chiến Mã Dương nơi Vương Kỵ tử chiến sa trường bởi Võ thần Bàng Noãn

Tuy nhiên bọn Netflix dịch phim này không có tâm, tên các nhân vật, địa danh thì loạn xì ngầu hết cả lên, lúc thì theo tên Hán Việt, lúc lại theo tên Latinh tiếng Nhật, xem phim ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm, như ăn cơm nhai phải sạn, ngoài ra chọn nhân vật Lã Bất Vi không có một tí khí chất bá đạo áp đảo quần hùng nào, trông như trộm chó ti tiện lén lút, chọn nhân vật Khương Hội thì hơi già không như trong truyện. Phim dành cho trẻ con xem, còn người nghiêm túc thì xem Đại Tần Đế Quốc

Các nhà làm phim Nhật Bản cứ bám vào Kingdom chắc chắn năm nào cũng đều ra mắt được một bộ phim điện ảnh, doanh thu chiếu rạp cũng khá cao, khoảng 40-50tr đô, gấp 3 lần mức đầu tư, cũng thơm đấy
 
Last edited by a moderator:
Tư Mã Thượng mình trâu xác voi, tự dưng thình lình xuất hiện giữa lòng quân địch thì chỉ có cái loại ngu như mày mới ko thấy vô lý khi mà đội quân nào cũng có 1 mạng lưới tình báo hùng hậu thì việc để lọt thằng to xác cưỡi ngụa như thế là điều không thể. Cưỡi ngựa mà mày nghĩ là nó nhảy dù à? So ra việc con Mục chém Ma Khoáng còn đỡ vô lý hơn.

Còn về Vương Tiễn thì mày còn ngu hơn. Tiễn chưa ra trận đã biết được quân số bao nhiêu để đủ để thắng. Cái tài đấy thì lịch sử Trung Hoa ko nhiều người có. Ngay cả bậc kỳ tài như Hàn Tín còn nói với Lưu Bang là cho Hàn Tín càng nhiều quân càng tốt.
 
Last edited by a moderator:
thằng đó nó spam mà, bên voz nó cũng spam 1 đống
chắc rảnh quá ko có gì làm
Con chó loser của xã hội mới phải đặt cái nickname như vậy để thủ dâm tinh thần, post bài phải nói “Rất nhiều các bạn trẻ khi đọc truyện thì không ngẫm nghĩ, sống vội vã, tư duy hời hợt, ít chữ, ít tìm hiểu” nhục mạ người khác thì mới chịu được. Loại thích ra vẻ trịch thượng thế này thì nó cứ mở miệng là mình phải chửi thẳng vào mặt bằng bộ phận sinh dục mới vừa.
 
Khi con người ta thất học, ít chữ, khuyết tật về ngôn từ thì người ta còn biết nói gì hơn ngoài việc nhục mạ người khác bằng những từ ngữ ngôn từ bẩn thỉu như vậy.
Nhìn cách comment là biết ngoài đời là một kẻ loser thất bại, dưới đáy xã hội, bị người đời khinh rẻ
Không cùng đẳng cấp khó nói chuyện với nhau lắm
Đã report để chờ mod, admin vào ban nick
Tranh luận thì cứ tranh luận, đừng nhét chữ kích động công kích nhau + đừng nhét source nguồn cá nhân trong box này, lần đầu nên mình nhắc nhở thôi, dừng ở đây nhé pepe-14

Không cấm tranh luận, vì bộ truyện này vốn có chiều sâu về nội dung nên chắc chắn mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, tôn trọng nhau chút khi tranh luận.
 
Tranh luận thì cứ tranh luận, đừng nhét chữ kích động công kích nhau + đừng nhét source nguồn cá nhân trong box này, lần đầu nên mình nhắc nhở thôi, dừng ở đây nhé pepe-14

Không cấm tranh luận, vì bộ truyện này vốn có chiều sâu về nội dung nên chắc chắn mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, tôn trọng nhau chút khi tranh luận.
Bạn là Mod hay admin của forum này à, bạn nói thì tôi nghe thôi

Nhưng tại sao bạn lại chỉ tập trung cảnh cáo tôi, trong khi tôi đang đăng bài hết sức mình thường, thì một thằng dở hơi, ất ơ ở đâu đâu nhảy vào cắn nhặng xị cả lên, dùng mọi ngôn từ bẩn thỉu nhất để mạt sát người khác, tự dưng đang yên đang lành thì thằng đó sồn sồn lên, mà chẳng ai làm gì nó cả, sao bạn không cảnh cáo nó, hay bởi vì nó tham gia diễn đàn lâu hơn, nên khôn hơn. Không phải thế đâu bạn, già hơn, chưa chắc đã khôn hơn đâu, ngoài đời cũng vậy, đầy thằng già mà ngu, lúc nào tranh luận cũng chỉ biết gào mồm lên chỉ trích người khác, mà không bao giờ thấy cả cái sọt rác ở trên đầu mình.

Những thằng mà lúc nào tranh luận cũng sồn sồn lên mạt sát người khác, công kích cá nhân, không thể kiềm chế được bản thân, là những thằng sau này rất dễ bị bọn truyền thông bẩn dắt mũi, đọc bất kỳ cái gì, thấy ai trái ý kiến với mình là lao vào chửi người ta ngay, cách tranh luận không văn minh chứng tỏ nhân cách cũng chẳng ra gì. Vậy thôi.

Bạn chỉ cảnh cáo tôi, như thế là không công bằng, thread này lên tới hơn 600 page, rất nhiều thành viên có mặt ở trong thread này cũng đang theo dõi cách xử lý vấn đề của bạn, họ không comment thôi, nhưng nhìn cách bạn xử lý vấn đề là đã thấy rõ bạn hoàn toàn thiên vị và không công bằng rồi.
 
Bạn là Mod hay admin của forum này à, bạn nói thì tôi nghe thôi

Nhưng tại sao bạn lại chỉ tập trung cảnh cáo tôi, trong khi tôi đang đăng bài hết sức mình thường, thì một thằng dở hơi, ất ơ ở đâu đâu nhảy vào cắn nhặng xị cả lên, dùng mọi ngôn từ bẩn thỉu nhất để mạt sát người khác, tự dưng đang yên đang lành thì thằng đó sồn sồn lên, mà chẳng ai làm gì nó cả, sao bạn không cảnh cáo nó, hay bởi vì nó tham gia diễn đàn lâu hơn, nên khôn hơn. Không phải thế đâu bạn, già hơn, chưa chắc đã khôn hơn đâu, ngoài đời cũng vậy, đầy thằng già mà ngu, lúc nào tranh luận cũng chỉ biết gào mồm lên chỉ trích người khác, mà không bao giờ thấy cả cái sọt rác ở trên đầu mình.

Những thằng mà lúc nào tranh luận cũng sồn sồn lên mạt sát người khác, công kích cá nhân, không thể kiềm chế được bản thân, là những thằng sau này rất dễ bị bọn truyền thông bẩn dắt mũi, đọc bất kỳ cái gì, thấy ai trái ý kiến với mình là lao vào chửi người ta ngay, cách tranh luận không văn minh chứng tỏ nhân cách cũng chẳng ra gì. Vậy thôi.

Bạn chỉ cảnh cáo tôi, như thế là không công bằng, thread này lên tới hơn 600 page, rất nhiều thành viên có mặt ở trong thread này cũng đang theo dõi cách xử lý vấn đề của bạn, họ không comment thôi, nhưng nhìn cách bạn xử lý vấn đề là đã thấy rõ bạn hoàn toàn thiên vị và không công bằng rồi.
Đé-o cần bạn dạy! Lần sau đừng dùng từ "Nhưng" nữa, nghe nó giả tạo lắm. Bạn có 2 việc không nên làm ở bài đầu tiên bạn post trong topic này:

1. Bạn kích động tranh luận và xài xể người khác trong box này, mặc dù không chỉ đích danh ai, nhưng ở đây là vi phạm nội quy của box lẫn nội quy forum chung. Nguyên tắc xử lý tranh cãi ở box này: ai đầu tiên kích động chửi nhau hay vi phạm là xử lý nặng nhất.

2. Bạn để source tên bạn lại nhằm mục đích quảng cáo page, nhóm trên facebook, cũng vi phạm nội quy của box.

Tôi không chém bạn ngay vì nghĩ bạn mới tham gia box, giờ bạn thích chửi xéo vòng vo tam quốc thì mong bạn đừng quay lại cái box này. Hành vi ngôn ngữ của bạn nghe giả tạo dao to búa lớn, nghe mắc mệt, như thằng trẻ con tỏ vẻ người lớn. Bạn phân tích khách quan về bộ truyện thì tôi không nói, nhưng bạn nhét thêm mấy đoạn chửi xéo người khác thì tôi không chấp nhận.

Ở đây ai thấy clone của bạn này post trong đây thì cứ report mình ban tiếp! Check ip thấy trùng thì ban.

P/s: Nick tôi Ngự Miêu mà đòi xưng Trẫm trong box này, dở hơi!
 
Chỉnh sửa cuối:
pha này đúng ra là nhiễm trùng viêm loét giác mạc, nằm lừ đừ mấy hôm rồi nghẻo,
lên truyện ko biết pose ngầu đc bao lâu
worry-69
ce4b734c878ef38fbd2c8ef3a73511c5.jpg
 
Tự nhiên nhớ mấy cái card này nên moi ra chụp chơipepe-38
IMG_20240120_210219.jpg
 

Attachments

  • IMG_20240120_210219.jpg
    IMG_20240120_210219.jpg
    461.2 KB · Đọc: 187
Kỵ môi dày mà lead có 93 thì hơi dìm quá, ít cũng phải 96 chứ
 
Đé-o cần bạn dạy! Lần sau đừng dùng từ "Nhưng" nữa, nghe nó giả tạo lắm. Bạn có 2 việc không nên làm ở bài đầu tiên bạn post trong topic này:

1. Bạn kích động tranh luận và xài xể người khác trong box này, mặc dù không chỉ đích danh ai, nhưng ở đây là vi phạm nội quy của box lẫn nội quy forum chung. Nguyên tắc xử lý tranh cãi ở box này: ai đầu tiên kích động chửi nhau hay vi phạm là xử lý nặng nhất.

2. Bạn để source tên bạn lại nhằm mục đích quảng cáo page, nhóm trên facebook, cũng vi phạm nội quy của box.

Tôi không chém bạn ngay vì nghĩ bạn mới tham gia box, giờ bạn thích chửi xéo vòng vo tam quốc thì mong bạn đừng quay lại cái box này. Hành vi ngôn ngữ của bạn nghe giả tạo dao to búa lớn, nghe mắc mệt, như thằng trẻ con tỏ vẻ người lớn. Bạn phân tích khách quan về bộ truyện thì tôi không nói, nhưng bạn nhét thêm mấy đoạn chửi xéo người khác thì tôi không chấp nhận.

Ở đây ai thấy clone của bạn này post trong đây thì cứ report mình ban tiếp! Check ip thấy trùng thì ban.

P/s: Nick tôi Ngự Miêu mà đòi xưng Trẫm trong box này, dở hơi!
Quàng thượnggggg Amyquy
 
Bạn là Mod hay admin của forum này à, bạn nói thì tôi nghe thôi

Nhưng tại sao bạn lại chỉ tập trung cảnh cáo tôi, trong khi tôi đang đăng bài hết sức mình thường, thì một thằng dở hơi, ất ơ ở đâu đâu nhảy vào cắn nhặng xị cả lên, dùng mọi ngôn từ bẩn thỉu nhất để mạt sát người khác, tự dưng đang yên đang lành thì thằng đó sồn sồn lên, mà chẳng ai làm gì nó cả, sao bạn không cảnh cáo nó, hay bởi vì nó tham gia diễn đàn lâu hơn, nên khôn hơn. Không phải thế đâu bạn, già hơn, chưa chắc đã khôn hơn đâu, ngoài đời cũng vậy, đầy thằng già mà ngu, lúc nào tranh luận cũng chỉ biết gào mồm lên chỉ trích người khác, mà không bao giờ thấy cả cái sọt rác ở trên đầu mình.

Những thằng mà lúc nào tranh luận cũng sồn sồn lên mạt sát người khác, công kích cá nhân, không thể kiềm chế được bản thân, là những thằng sau này rất dễ bị bọn truyền thông bẩn dắt mũi, đọc bất kỳ cái gì, thấy ai trái ý kiến với mình là lao vào chửi người ta ngay, cách tranh luận không văn minh chứng tỏ nhân cách cũng chẳng ra gì. Vậy thôi.

Bạn chỉ cảnh cáo tôi, như thế là không công bằng, thread này lên tới hơn 600 page, rất nhiều thành viên có mặt ở trong thread này cũng đang theo dõi cách xử lý vấn đề của bạn, họ không comment thôi, nhưng nhìn cách bạn xử lý vấn đề là đã thấy rõ bạn hoàn toàn thiên vị và không công bằng rồi.
Theo dõi rồi làm gì nhau?
Con mèo mập chục năm qua nó là đứa chém tao nhiều nhất mà tao còn chả ghét nó được. Nhìn cái sớ nó chém tao dài còn hơn sông Hoàng Hà.
Vì tụi tao là người lớn, tao biết chửi nhau là bị chém, thế nên tao mới chửi. Còn nó chém tao chính đáng.

Đàn ông, người lớn là thế. Mày thế nào?
 

Attachments

  • IMG_9348.png
    IMG_9348.png
    822.7 KB · Đọc: 34
Sao con Hội inte thấp thế nhỉ, nó còn giỏi hơn con Điêu gấp vạn lần. Chỉ số đánh nhau của nó chỉ Bàng Noãn mới chặn được, mà chỉ có 96 hoặc nếu là 96 thì bọn kia không thể 91 hay 93 được, phải thấp hơn 90 mới đúng.

Nói cho chính xác thì int của Hội đủ để hiểu - phối hợp triển khai cùng mới Điêu thì đúng hơn ( int Điềm là khủng nhất sau đó là điêu ).. trong 5 đứa thì stat hội là đẹp nhất rồi
 
Back
Top