Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Enzo làm quả vãi xoài :))
Quá đẳng cấp
 
Chiến thắng nhẹ nhàng và đơn giản, tạm thời giải tỏa sức ép.
 
Hiếm trận muộn tôi xem mà lại thắng :))
 
vẫn còn nguyên cơ hội ăn 2 cup, duma ăn đc thì Poc lại ấm ghế
 
Đá hay quá, 1 tương lai hứa hẹn đây !kojima
 
Madueke có khi tiềm năng hơn 100 củ Mudryk
Nhìn dáng chạy thằng này cũng thanh thoát hơn. Nếu lắp não nó thành công thì có khi lại có đựoc Ronaldinho phiên bản pha ke :))
 
Trận lặn trận hụp thôi, cũng những thằng đó đá chính mà đổi tactic cái có chuyển biến thì giờ biết chửi ai rồi nhé peepo_cornfilm

Mắc cười mấy con chó trên page Chelsea chửi thằng Galladog cho lắm nay nó đá hay thì đ dám khen được 1 câu, toàn văn vẻ cho mấy thằng kia. Cứ nghe thằng Mỹ cha nói gì là mấy thằng mỹ con cứ tung hứng theo cười chết.

Bắt con chó đi leo cây rồi chửi nó k biết hái quả peepo_clap
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ chê cho lắm nhưng Pochet nhất quyết cho Gallagher đá đủ 90p mà ko cho Nkunku hay Chukwuemeka đá, PochettinoOut ;)))
 
Duma cười sản xuất =))
426099666_763046229192669_3606859642694033719_n.jpg
 
Có vẻ không ai theo dõi trận hôm nay=)) Cũng đúng đâu xuân năm mới ai muốn bỏ thời gian theo dõi đội tầm trung này đá làm gì cho mệt đầu...
Chúc ae năm mới hạnh phúc may mắn và mong Chelsea sẽ thức sự trở lại vào một ngày gần nhất.
 
Một trận đấu khó khăn, đặc biệt ở hiệp 1 khi cả đội thi đấu như thiếu cơm.

Rất may là ở hiệp 2 mọi chuyện đã khác. Gallagher trong ngày trở lại sân đấu quen thuộc đã cho thấy hình ảnh của chính mình hồi còn ở Crystal Palace. Hai bàn thắng, một ở đầu hiệp và một ở cuối hiệp đều là những pha ghi bàn quen thuộc của Gallagher thời còn thi đấu theo dạng cho mượn tại đây. Một người khác cũng có cho mình một cú đúp, nhưng là cú đúp kiến tạo. Đó là Palmer, ngoài một bàn cho Gallagher ra thì pha dọn cỗ còn lại là dành cho Enzo.
 
Khởi đầu năm mới suôn sẻ, nhưng trước mắt là lịch thi đấu rất căng, cố hết sức thôi.
 
Trận này mình vẫn khá là chê Poc khi chọn đội hình ra sân quá an toàn. Có lẽ do vừa ăn AV với đội hình này nên tiếp tục giữ nguyên. Nhưng hiệp 1 cho thấy đây là sai lầm khi cả hiệp sút được 1 quả vớ vẩn và tận cuối hiệp mới có. Đá với đội chơi tử thủ nhưng lại xếp Gallagher và Palmer đá cao nhất, rõ ràng là không hiệu quả, và đây cũng không phải lần đầu Palmer vô hại khi phải đá 9 ảo. Trừ khi nhân sự không đủ chứ lực lượng như này mà cứ dí Palmer nó đá cao nhất thì phế nó quá.
 
Mùa này có tiến bộ đó chứ. Cả mùa trc thắng dc có 11 trânn thì giờ thắng dc 10 trận rồi :))
 
Win 1 trận trc khi gặp tụi mc là đỡ khổ rồi
 
MU ngược dòng thắng
Chè ngược dòng thắng (dù ko hiểu đội nhà đá đấm ra sao)
 
Thắng 3-1 nhưng thằng nào cũng bị chửi =))

Lại 1 trận thắng chụp giựt của anh Pochet.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top