Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thì rõ ràng ta thấy:

Lý Mục thì thiên về sắp đặt chiến thuật hơn. Tất cả các trận đánh với Vương Kỵ (dấu bản thân, dấu đội quân, dấu cả Bàng Noãn), hợp tung (dấu việc liên quân), Nghiệp (Liệt vĩ), Hoàn Kỵ và trận hiện tại đều thể hiện rằng Mục rất giỏi chuẩn bị và sắp đặt chiến thuật. Khánh Xá là đệ của Mục nhưng ông ta mới chỉ học được khoản giăng bẫy, còn Mục tính Hợp tung từ ngày đi sứ, thậm chí là chuẩn bị cái đầu của Vương Kỵ cho chuyện này. Sau Hợp tung, ông ta vẫn ngày đêm chuẩn bị để ngăn cản con đường chinh phục Trung Hoa của Chính. Ông ta có một chiến lược toàn diện cho cả một sự nghiệp chứ không phải một chiến dịch hoặc một trận đánh. Khoản này chỉ có Xương Bình Quân ngang với Mục. Nếu Mục có cả võ lực nữa thì đúng là quá toàn diện.

Chuyện ông ta thay đổi kết cấu của Liệt Vĩ khiến cho chiến lược thay đổi 180, tòa thành đấy vốn đã ở đấy rồi. Một tòa thành vừa có tác dụng bảo vệ trấn giữ nhưng lại không phải là cứ điểm để đập lại quân mình, tức là quân anh đủ thì nó an toàn, quân anh ít thì nó không khác gì doanh trại. Anh đủ lương đủ dân thì anh sửa, còn không đừng có mơ.

Tiễn là tướng thiên về chiến thuật của chiến dịch hơn, chưa thấy khoản sự nghiệp, vai trò này của XBQ. Trận Nghiệp, việc của ông ta chỉ là cầm chân Mục, kể cả có thua cũng phải thịt phần lớn số lượng quân còn mũi tiến công chính nằm ở Hoàn Kỵ. Việc bảo vệ có Đoan Hòa lo. Với Mục ông ta thân chinh chiến đấu và có hẳn 3 ngôi sao trẻ mang lại nhiều sự đột phá. Với Nghiệp tuy có Hoàn Kỵ nhưng ông ta vẫn phái thêm gián điệp trà trộn. Vậy rõ ràng Tiễn đánh trận mà phải nắm chắc phần thắng còn gì.. Về khoản chiến dịch thì Tiễn là người có ưu thế nhất. Nhưng vì ông ta giỏi nên ông ta thắng toàn diện rất cả các mặt trận.

Hoàn Kỵ lại biệt tài về từng trận đánh, giỏi lấy đầu tướng địch. Nếu tính đánh từng trận thì tôi nghĩ chẳng ai ăn được Hoàn Kỵ cả.
 
rồi h team anh tiễn còn gì đây =)) đám tướng võ lực mạnh nhất là á quang và mịch lăng đều tử trận cả rồi, điền lý mi quá vô dụng, chồng em mịch thì cũng ok nhưng cũng chẳng có gì nổi trội, tầm này thì 99% là chờ vương bí với lý tín tới cứu rồi

tính tới tận h thì team của vương kỵ vẫn là perfect nhất tần quốc, thậm chí perfect nhất của trung hoa luôn, k tính đằng thì đám trưởng quan cũng toàn trình độ cấp tướng trở lên.

btw, khá bất ngờ là team lý mục h đang cầm chân được dương đoàn hòa là lục tướng có lực lượng vũ lực mạnh nhất tần quốc hiện h, trong khi cái team đó ngoài lão mặt thẹo ra thì đâu có ai mạnh nữa đâu ta ?
 
Trận này Á Quang lỗi nặng nhất. Vừa vào trận đã phá đội hình, phá hết kế hoạch đánh của bên Tần. Bị Lý Mục lừa đưa Tín với Bí ra khỏi chiến trường như kế hoạch. Thêm nữa tác giả buff Tư Mã Thượng quá đà, 1 mình dẫn quân đánh thẳng tới Vương Tiễn, toàn bộ lính hộ giá xung quanh không làm được gì ngoài feed mạng. Tới giờ Á Quang quay lại được tưởng ít ra cũng đánh vài hiệp với TMT, nhưng không, 1 hit tách làm 2. Tới toàn bộ tướng của Tiễn, thân binh đều muốn Tiễn phải bỏ chạy.
 
cũng k quá đà lắm, vì tư mã thượng tới trước khi giết á quang thì cũng toàn giết creep thôi, kiểu dùng vũ lực áp đảo xông thẳng vào tổng hành dinh địch thì mông vũ, bào công làm từ đầu truyện rồi, thậm chí còn khó tin hơn vì quân số ít hơn hẳn, trong khi trận này quân số 2 phe ngang nhau
 
nét anime vẽ xương bình quân như phiên bản già của thằng tín =))
some-official-anime-illustrations-ouhon-smiling-is-very-rare-v0-p8ryhmcweiqc1.png
 
Thì rõ ràng ta thấy:

Lý Mục thì thiên về sắp đặt chiến thuật hơn. Tất cả các trận đánh với Vương Kỵ (dấu bản thân, dấu đội quân, dấu cả Bàng Noãn), hợp tung (dấu việc liên quân), Nghiệp (Liệt vĩ), Hoàn Kỵ và trận hiện tại đều thể hiện rằng Mục rất giỏi chuẩn bị và sắp đặt chiến thuật. Khánh Xá là đệ của Mục nhưng ông ta mới chỉ học được khoản giăng bẫy, còn Mục tính Hợp tung từ ngày đi sứ, thậm chí là chuẩn bị cái đầu của Vương Kỵ cho chuyện này. Sau Hợp tung, ông ta vẫn ngày đêm chuẩn bị để ngăn cản con đường chinh phục Trung Hoa của Chính. Ông ta có một chiến lược toàn diện cho cả một sự nghiệp chứ không phải một chiến dịch hoặc một trận đánh. Khoản này chỉ có Xương Bình Quân ngang với Mục. Nếu Mục có cả võ lực nữa thì đúng là quá toàn diện.

Chuyện ông ta thay đổi kết cấu của Liệt Vĩ khiến cho chiến lược thay đổi 180, tòa thành đấy vốn đã ở đấy rồi. Một tòa thành vừa có tác dụng bảo vệ trấn giữ nhưng lại không phải là cứ điểm để đập lại quân mình, tức là quân anh đủ thì nó an toàn, quân anh ít thì nó không khác gì doanh trại. Anh đủ lương đủ dân thì anh sửa, còn không đừng có mơ.

Tiễn là tướng thiên về chiến thuật của chiến dịch hơn, chưa thấy khoản sự nghiệp, vai trò này của XBQ. Trận Nghiệp, việc của ông ta chỉ là cầm chân Mục, kể cả có thua cũng phải thịt phần lớn số lượng quân còn mũi tiến công chính nằm ở Hoàn Kỵ. Việc bảo vệ có Đoan Hòa lo. Với Mục ông ta thân chinh chiến đấu và có hẳn 3 ngôi sao trẻ mang lại nhiều sự đột phá. Với Nghiệp tuy có Hoàn Kỵ nhưng ông ta vẫn phái thêm gián điệp trà trộn. Vậy rõ ràng Tiễn đánh trận mà phải nắm chắc phần thắng còn gì.. Về khoản chiến dịch thì Tiễn là người có ưu thế nhất. Nhưng vì ông ta giỏi nên ông ta thắng toàn diện rất cả các mặt trận.

Hoàn Kỵ lại biệt tài về từng trận đánh, giỏi lấy đầu tướng địch. Nếu tính đánh từng trận thì tôi nghĩ chẳng ai ăn được Hoàn Kỵ cả.

Tính ra Hoàn Kỵ đáng lẽ cũng ko chết vì nó còn muốn quay lại ốp con Mục. khúc đấy con Mục cũng ko ngờ tới tưởng chết tới nơi rồi.

rồi h team anh tiễn còn gì đây =)) đám tướng võ lực mạnh nhất là á quang và mịch lăng đều tử trận cả rồi, điền lý mi quá vô dụng, chồng em mịch thì cũng ok nhưng cũng chẳng có gì nổi trội, tầm này thì 99% là chờ vương bí với lý tín tới cứu rồi

tính tới tận h thì team của vương kỵ vẫn là perfect nhất tần quốc, thậm chí perfect nhất của trung hoa luôn, k tính đằng thì đám trưởng quan cũng toàn trình độ cấp tướng trở lên.

btw, khá bất ngờ là team lý mục h đang cầm chân được dương đoàn hòa là lục tướng có lực lượng vũ lực mạnh nhất tần quốc hiện h, trong khi cái team đó ngoài lão mặt thẹo ra thì đâu có ai mạnh nữa đâu ta ?
Team Vương Kỵ mới là phế ấy. Ngoại trừ Đằng là rank tướng ra ko nói. 6 thằng quân trưởng còn lại phế đừng hỏi, trận nào ra gặp tướng địch là chết trận đấy, không có khả năng đánh vượt cấp. Không có khả năng ước lượng sức mạnh quân địch lẫn sức mạnh chủ tướng mình, từ đó dẫn tới lời khuyên vô nghĩa là bảo Vương Kỵ né Thiệp Mạnh. Người mạnh nhất trong 6 quận trưởng là Lục Ô Vị cũng không có khả năng solo với Lâm Vũ Quân - là việc mà bất cứ thằng thiên nhân tướng nào cũng có thể làm đc.

Trận này Á Quang lỗi nặng nhất. Vừa vào trận đã phá đội hình, phá hết kế hoạch đánh của bên Tần. Bị Lý Mục lừa đưa Tín với Bí ra khỏi chiến trường như kế hoạch. Thêm nữa tác giả buff Tư Mã Thượng quá đà, 1 mình dẫn quân đánh thẳng tới Vương Tiễn, toàn bộ lính hộ giá xung quanh không làm được gì ngoài feed mạng. Tới giờ Á Quang quay lại được tưởng ít ra cũng đánh vài hiệp với TMT, nhưng không, 1 hit tách làm 2. Tới toàn bộ tướng của Tiễn, thân binh đều muốn Tiễn phải bỏ chạy.
Rõ ràng, ngay từ đầu Á Quang phá vỡ đội hình nên TMT mới có khả năng 1 mạch đánh thẳng tới Vương Tiễn.
 
Có khi cái chết của Á Quang nằm trong tính toán của Tiễn.
Passive skill: Á Quang chết lính xung quanh nộ 100% hết thì may ra thắng trận này.IMG_2995.jpeg
 

Attachments

  • IMG_2995.jpeg
    IMG_2995.jpeg
    419.3 KB · Đọc: 235
Sơ lược về những ngày đầu của cuộc chiến tại Châu Hải Bình Nguyên, cũng như trí tuệ của Vương Tiễn và sự ngu dốt của Lý Mục:

1. Sau khi phát hiện không thể đóng quân tại Liệt Vĩ nữa, giờ đây con đường chiếm Nghiệp khó khăn hơn bao giờ hết. Thay vì phải rút quân về nước thì Vương Tiễn đã lập ra một cuộc chiến lương thảo với Nghiệp mà ko ai ngờ tới. Lát nữa sẽ nói đến cái ngu của Lý Mục tại Liệt Vĩ ra sao.
2. Sau khi dàn quân tại Châu Hải Bình Nguyên, Vương tiễn bố trí cho 5k quân của Nhạc Hoa đấu với 3 vạn quân Ly Nhãn, đọc chapter này, con Mục biết đó là bẫy nhưng với trí tuệ của nó không thể biết được bẫy đó là thế nào nên vẫn phải cho quân Ly Nhãn xông lên, kết cục là vào ngày đầu tiên của cuộc chiến quân Ly Nhãn thảm bại với quân Nhạc Hoa và Ma Khoáng.
3. Sau khi biết được sự phiền nhiễu của quân Ma Khoáng. Con Mục giải quyết bằng cách mở port tele qua chém lén chứ chả có chiến thuật con mẹ gì sất =)). Kể từ thời điểm này quân Tần bước vào khó khăn do mất 1 tướng mới dẫn đến cuộc chiến trường kỳ 10 mấy ngày như vậy, chứ không là kết thúc sớm từ lâu rồi.
4. Kết thúc thì vẫn là mọi sự đều do Vương Tiễn tính toán từ trước, từ việc quân Nhạc Hoa với Ma Khoáng tiêu diệt quân Ly Nhãn cho tới việc Phi Tín quân sẽ là người quyết định tàn cục. Trước đó nữa thì trong hàng trăm hàng ngàn đội quân đến Nghiệp giải cứu thì Vương Tiễn cũng phán luôn là chỉ duy nhất 2 đội quân có đủ sức giải cứu Nghiệp Thành là Át Dữ và Liêu Dương, từ đó chia quân ra mà tiếp chiến.

Về cái sự ngu si của con Mục: nó xây Liệt Vĩ với mục đích là cho địch chiếm, từ đó tạo thế gọng kìm cắt đứt đường về của quân địch và tiêu diệt tất cả, nói qua thì nghe hay lắm nhưng nếu một quốc gia với quân số vượt trội, chỉ cần giữ một số lượng lớn quân tại Liệt Vĩ và vẫn tiến công bình thường thì chiến thuật này phá sản. Chưa kể, việc xây dựng một tòa thành tốn rất nhiều vật tư và vật lực, nó xây một ngôi thành chỉ với mục đích là cho địch chiếm là lãng phí cả về vật tư, vật lực và tất cả sinh mạng quân lính lẫn người dân trong thành đó. Người dân của Liệt Vĩ chắc vui lắm khi biết tòa thành mình xây ra để cho địch chiếm =))

Vậy mới nói, topic này tồn tại cái thể loại rác rưởi khi đọc truyện thì không ngẫm nghĩ, sống vội vã, tư duy hời hợt, ít chữ, ít tìm hiểu, não chó, thích tôn con Mục lên làm bố và lại dám phán láo là Vương Tiễn chỉ do ăn may mà bet vào cửa thắng =))
vụ Lý Mục về trí tuệ IQ rõ là sạn của tác giả mà khi mà xây dựng phản diện không tới. Cái này ngay cả bộ Jujutsu Kaisen và My Hero Academia cũng mắc phải
 
Tính ra Hoàn Kỵ đáng lẽ cũng ko chết vì nó còn muốn quay lại ốp con Mục. khúc đấy con Mục cũng ko ngờ tới tưởng chết tới nơi rồi.


Team Vương Kỵ mới là phế ấy. Ngoại trừ Đằng là rank tướng ra ko nói. 6 thằng quân trưởng còn lại phế đừng hỏi, trận nào ra gặp tướng địch là chết trận đấy, không có khả năng đánh vượt cấp. Không có khả năng ước lượng sức mạnh quân địch lẫn sức mạnh chủ tướng mình, từ đó dẫn tới lời khuyên vô nghĩa là bảo Vương Kỵ né Thiệp Mạnh. Người mạnh nhất trong 6 quận trưởng là Lục Ô Vị cũng không có khả năng solo với Lâm Vũ Quân - là việc mà bất cứ thằng thiên nhân tướng nào cũng có thể làm đc.


Rõ ràng, ngay từ đầu Á Quang phá vỡ đội hình nên TMT mới có khả năng 1 mạch đánh thẳng tới Vương Tiễn.

Vl.. quân trưởng mạnh nhất của kỵ là lục ô vị chiến lực dưới đại tướng thôi.. thằng lâm vũ quân hay thằng biến thái ở thập hổ đều cấp độ đại tướng xịn đấy chứ khg đùa đâu ;))
 
chap sau Vương tiễn bật haki bá vương lên cho xem , có hint từ đầu rùi :cuteonion51:
 
Vl.. quân trưởng mạnh nhất của kỵ là lục ô vị chiến lực dưới đại tướng thôi.. thằng lâm vũ quân hay thằng biến thái ở thập hổ đều cấp độ đại tướng xịn đấy chứ khg đùa đâu ;))
Chịu, đó giờ chỉ thấy nó mạnh hơn Vạn Cực mà thằng Vạn Cực thì ai cũng ăn đc. Tín trẩu hay Vương Bí gì đều có khả năng đánh vượt cấp, Tín thì thôi bỏ qua đi chứ Bí nó chơi luôn cả Tử Bá lẫn Mã Nam Từ.
chap sau Vương tiễn bật haki bá vương lên cho xem , có hint từ đầu rùi :cuteonion51:
Tiễn chưa thể hiện chiến lực lần nào, ko chừng lần này là lần đầu tiên anh xuất đao, đao pháp cao minh khiến Thượng phải quy thiên =))
 
Chịu, đó giờ chỉ thấy nó mạnh hơn Vạn Cực mà thằng Vạn Cực thì ai cũng ăn đc. Tín trẩu hay Vương Bí gì đều có khả năng đánh vượt cấp, Tín thì thôi bỏ qua đi chứ Bí nó chơi luôn cả Tử Bá lẫn Mã Nam Từ.

Tiễn chưa thể hiện chiến lực lần nào, ko chừng lần này là lần đầu tiên anh xuất đao, đao pháp cao minh khiến Thượng phải quy thiên =))

Flot trứ ung lủng quá lủng nên phải phịa ra vụ tử bá mất niềm tin cột sống hay Linh Hoàng trình out meta. Ngụy hỏa long dù gì cũng cấp đại tướng nên bản chất võ tướng như tử bá chả thể nào chết dưới tay bí được.. kế hoạch từ đấy coi như tạch vì trong 3 quân chỉ duy nhất a lục là có thể đánh tới HQ và như thế là khg đủ lực
 
Team anh Tiễn cũng ngộ. Ma Khoáng lần đầu xuất hiện kêu là đội quân mình mạnh nhất quân Vương Tiễn. Tiếp đó quân Á Quang xuất hiện cũng nói vậy. Và sau đó là Điền Lý My =))
Trận này anh Điền Lý My sống nổi ko đây?

Sai lầm bắt đầu từ Á Quang, ra lệnh cho Tín truy đuổi Mục khiến nó phải rời chiến trường, tiếp đó Bí thay vì là 1 đội quân tự do có thể vào mid lane hỗ trợ chủ tướng thì giờ phải dạt cánh lấp cho Phi Tín.
Tướng tá đéo gì solo với dịch toàn thua thế này thì đánh đấm gì nữa?

Giờ chỉ còn chờ màn comback mãn nhãn của Lý Tín 1 hơi đẩy hết tướng địch thôi, mà buff vậy nghĩ cũng hơi lố :))
 
Trận này Tín với Bí không thể về kịp, nếu kịp thì tác giả hack như đợt Lý Mục chém Á Quang.
Có khi nào Tiễn đó là giả, tại đó giờ có ai thấy mặt thật đâu.
Hoặc Tiễn giấu được tướng xịn thu phục được. Có khi mấy tên lang thang ở chiến dịch đánh sở của liên minh Tần-Nguỵ.
 
đánh k lại thì chạy thôi, dù gì trận này 2 bên cũng chả ai thắng ai
 
Team anh Tiễn cũng ngộ. Ma Khoáng lần đầu xuất hiện kêu là đội quân mình mạnh nhất quân Vương Tiễn. Tiếp đó quân Á Quang xuất hiện cũng nói vậy. Và sau đó là Điền Lý My =))
Trận này anh Điền Lý My sống nổi ko đây?

Sai lầm bắt đầu từ Á Quang, ra lệnh cho Tín truy đuổi Mục khiến nó phải rời chiến trường, tiếp đó Bí thay vì là 1 đội quân tự do có thể vào mid lane hỗ trợ chủ tướng thì giờ phải dạt cánh lấp cho Phi Tín.
Tướng tá đéo gì solo với dịch toàn thua thế này thì đánh đấm gì nữa?

Giờ chỉ còn chờ màn comback mãn nhãn của Lý Tín 1 hơi đẩy hết tướng địch thôi, mà buff vậy nghĩ cũng hơi lố :))

Sai lầm thì cũng không hẳn.. Lý Mục nó đã tính rất kĩ rồi thằng đũy Tín ở cánh nào thì Mục sẽ xuất hiện ở cánh đấy thôi.. Cái đầu của Mục đủ hấp dẫn để các anh tướng phát lệnh truy sát dù biêt nó là bẫy..


Trận này ngay từ đầu nó đã nằm trong ý tưởng của anh Mục rồi.. đó là so sức mạnh của Thanh Ca mạnh hơn hay trung quân của Tiễn có sức phòng ngự tốt hơn thôi
 
mục bet vào thanh ca sẽ húc được dàn tướng tiễn, dàn core cầm chân đc đoan hoà. Biến số là tín và bí thì mục đã khoá. Nhưng cho mục thắng kiểu pyrrhic là cái tiễn hướng đến thì mục sau sẽ hẹo chắc, về mặt chiến lược lâu dài là tiễn đang win
 
k biết cái câu Khởi Mục Pha Tiễn bên tàu là nó xếp 4 ông ngang nhau, hay từ cao xuống thấp nhỉ ?
nếu là vế 2 thì Bạch Khởi đứng đầu k có gì bàn cãi, h xếp top 10 tướng Trung Quốc cổ đại thì Khởi kiểu gì cũng lọt top 5, nhưng mà Tiễn nằm dưới Liêm Pha thì hơi lạ....
 
Back
Top