Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
đến súng còn yếu hơn đao kiếm thì cung nỏ đã là gì pepe-1
 
Thời tần này thì cái gì cũng mạnh nhất lục quốc rổi, vũ khí trang bị đầy đủ, quân đội hiện đại đủ kiểu
 
Lại nói về Trung Hoa Thập Cung. Thứ tự từ cao đến thấp như sau:
1. Thập cung đệ nhất Kim Lễ (không rõ quốc gia) - người được cho có thể ngắm trúng hồng tâm từ khoảng cách 500 bộ với tỉ lệ 8/10.
2. Chu Lý, người Ngụy Quốc, khả năng ngắm trúng hồng tâm từ khoảng cách 500 bộ với tỉ lệ 9/10. Được mệnh danh là Tiễn Thần. Có lẽ vì nhiều tiêu chí đánh giá nên ở rank 2.
3, 4. Không có thứ hạng giữa 2 người này. Yên Quốc Chu Vĩ Tiên, Triệu Quốc Mã Khang.
Từ 5 - 10 (không theo thứ tự mạnh yếu): Ngụy Quốc Bạch Công (bị Trắc Quân giết), Sở Quốc Bạch Lệ (thằng trẩu này nó nói nó rank 3 nhưng không có kiểm chứng), Ngụy Quốc Phó Hoàng (bị Lý Tín giết tại Xà Cam Bình Nguyên), Triệu Quốc Ngụy Gia (bị Lý Tín giết tại Càn Nguyên khi nó bắn Vương Kỵ). Triệu Quốc Khương Yến. Người còn thiếu do không có thông tin hoặc chưa xuất hiện.

Trắc Quân (cha của Nhân và Đắc) cũng có khả năng ngắm trúng hồng tâm từ khoảng cách 500 bộ với tỉ lệ 8/10 nên về lý thuyết có thể xếp vào hạng 1, tuy nhiên vì không thông qua cuộc thi nào nên không được đứng trong hàng ngũ Trung Hoa Thập Cung. Cho đến khi Trắc Quân hạ được Bạch Công thì mặc nhiên được xếp vào trong hàng ngũ Trung Hoa Thập Cung, tuy nhiên không có hạng, là đại diện duy nhất của Tần Quốc trong hàng ngũ Trung Hoa Thập Cung.

Nhân, Đắc cũng có khả năng ngắm trúng hồng tâm từ khoảng cách 500 bộ với tỉ lệ 8/10 nên về lý thuyết thì Phi Tín đang sở hữu 2 tay cung trong top mạnh nhất Trung Hoa. Đọc truyện từ đầu đến giờ đều thấy trận nào có thập cung đều có thể xoay chuyển hoàn toàn thế trận, từ cái chết của Vương Kỵ cho đến cuộc chiến giữa Lục Ô Vị và Lâm Vũ Quân. Vì vậy nếu cho 2 anh em Nhân và Đắc này vào combat thì sẽ chẳng còn chiến thuật gì nữa cả.
 
bộ outfit của Mục lên LA nó nhìn lố lăng kiểu gì ấy =))
 
Nay mai có raw mới rồi, hóng coi Tiễn thoát chết ra sao.
Kiểu gì cũng thoát được thôi. Truyện này khéo Tiễn sống thọ còn hơn cả Tín.

Tầm này thì chỉ có Lý Tín mới cứu nổi Vương Tiễn thôi chứ ai bặc co lại con trâu mộng đó.
 
tác giả ưu ái nên đám tướng Tần chết cũng nhẹ nhàng, gần đây mỗi Á Quang bị chém cho thành Go/jo thôi =)) chứ mấy thằng tướng Triệu toàn chết nát thây k
 
tác giả ưu ái nên đám tướng Tần chết cũng nhẹ nhàng, gần đây mỗi Á Quang bị chém cho thành Go/jo thôi =)) chứ mấy thằng tướng Triệu toàn chết nát thây k
Tần có 2 tướng chết rất thảm nhé: Bào Công và Hoàn Kỵ. Chết giữa lòng địch, nghĩa là thân xác bị vũ nhục, phân thây. Mang xác về được chỉ có Vương Kỵ với Trương Đường. Chết ổn áp nhất chắc chỉ mỗi Mông Ngao.
 
Tần có 2 tướng chết rất thảm nhé: Bào Công và Hoàn Kỵ. Chết giữa lòng địch, nghĩa là thân xác bị vũ nhục, phân thây. Mang xác về được chỉ có Vương Kỵ với Trương Đường. Chết ổn áp nhất chắc chỉ mỗi Mông Ngao.
vụ phanh xác thì lúc đó chết rồi nên cũng k đau đớn gì, chứ đám Triệu thì gần đây có 2 thằng, 1 bị bóp đầu nát bét như oberyn, 1 thì bị chém ngang mặt.....
nhìn chung cứ đánh với Hoàn Kị thì toàn thê thảm cả
 
vụ phanh xác thì lúc đó chết rồi nên cũng k đau đớn gì, chứ đám Triệu thì gần đây có 2 thằng, 1 bị bóp đầu nát bét như oberyn, 1 thì bị chém ngang mặt.....
nhìn chung cứ đánh với Hoàn Kị thì toàn thê thảm cả
Chết thảm thì có Đồng Kim đấy, bị 1 chùy của Lâm Vũ Quân nát sọ
 

Attachments

  • dong kim 1.jpg
    dong kim 1.jpg
    275.7 KB · Đọc: 31
  • dong kim 2.jpg
    dong kim 2.jpg
    276.5 KB · Đọc: 31
vương tiễn trận này bị động nhỉ ? ko có mưu kế hay phòng bị gì
 
chap mới thằng ku ku ku nó teleport ở đâu ra ko biết
 
peepo_clown
ruatkxuhd0vc1.jpeg
 
Vương Tiễn chắc giống trận Nghiệp, 80% thời gian ngồi im câu giờ kệ mọe, late game đám kia hết lương thực mới chạy ra hốt.peepo_boardily
 
https://cubari.moe/read/imgur/uVFSeJN/1/1/
fast trans, quân đội của vương tiện bị tiêu diệt hoàn toàn
éo biết anh lấy gì ra để lật ngược thế cờ nữa, điểm sáng nhất hiện h là 7 vạn quân của dương đoàn hòa và 3 vạn quân của thằng Tín thôi ( số liệu trước trận chứ h k biết còn nhiêu )
 
Back
Top