Phim này tập 9 xây dựng hình tượng nữ quyền một cách thái quá, nữ nhân dùng trường đao một mình vạn nhân địch, rồi lại lấy thân mình chặn cửa lấp lỗ châu mai, xây dựng hình tượng nữ nhân anh hùng, đúng kiểu hình mẫu điện ảnh hiện đại ngày nay, nó không thực tế với cái lịch sử thời điểm ấy, nữ nhân mà dám đứng lên bật lãnh chúa trong hội nghị như phim này thì nó cho bay đầu ngay lúc đó
Kịch bản lúc cuối này xây dựng hơi khiên cưỡng, Toranaga lợi dụng, hy sinh Mariko để gây chia rẽ giữa các lãnh chúa, khiến cho nội bộ các lãnh chúa nổi loạn, làm rõ bộ mặt thật của Ishiro, khiến các lãnh chúa không tin vào nhau, quay sang đấu đá cắn xé lẫn nhau, và một phần cũng là để lấy lòng tin của phu nhân Ochiba, rồi qua đó chớp thời cơ phản công một đòn định giang sơn. Còn Toranaga có lợi dụng con trai mình, xúi con trai mình đi vào chỗ chết hay không thì rất khó để nói, nhưng bản thân ông được lợi khi có 49 ngày để tang, để chuẩn bị chấn chỉnh quân đội, lên kế hoạch trước khi đến Osaka.
Xem bản năm 1980, xây dựng hình Mariko khác hẳn, cũng là nữ nhân nhưng không nữ quyền thái quá như thế này, một phần phim ảnh cũng phản ánh phong trào nữ quyền lên cao như thế nào trong 40 năm qua, bản năm 1980 khi Mariko và ông hoa tiêu Tây Lông trên đường đến Osaka cứ đi 1 ngày, tối đến lại làm 1 nháy với nhau, anh anh em em, chàng chàng thiếp thiếp tình tứ nóng bỏng lắm
Thực ra phim này muốn giành các giải thưởng lớn thì nên thay đổi kịch bản một chút, chuyển nhân vật ông Hoa tiêu Tây lông da trắng thành da đen, chúng ta sẽ có hình tượng samurai da đen, vừa phù hợp bối cảnh lịch sử Nhật Bản lúc đó (cũng đã từng xuất hiện samurai da đen trong lịch sử), lại đa dạng màu sắc trong phim, dễ giành thiện cảm của cánh tả, dễ ăn các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau hơn