█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Cái HxH nghe khen dữ lắm đặc biệt là arc kiến nên coi thử tóm tắt anime (chắc chắn nhiều thằng sẽ chửi coi tóm tắt thì đừng phán bừa nhưng kệ mẹ) thì thấy đúng xàm, tự nhiên ở đâu chui ra con kiến chúa có skill vô đối, chỉ cần ăn địch thủ là học được tuyệt kỹ đối phương (nếu loài nó bá như vậy thì những cá thể khác đâu sao chỉ có đúng 1 con, và tại sao loài đó trước giờ đ ai biết), đúng kiểu đẻ ra là để đạp lên đầu thiên hạ. Sinh ra con kiến vua xong đám đệ phản luôn con kiến chúa (trong khi xã hội kiến thì kiến chúa là vô đối vì nó là con duy nhất có khả năng sinh sản, không có nó thì coi như tuyệt diệt, mà thôi thì cứ coi như logic truyện tranh nó vậy đi), con kiến vua đ có nhân tính đến cả mẹ nó sắp chết cũng đ quan tâm, xong đám kiến thợ chạy đi đầu hàng con người để xin cứu mạng kiến chúa mà con người cũng OK luôn, ủa cái quần què gì vậy? Kể cả nếu nó có đầu hàng thật (không tính chuyện nó khỏe lại xong lật mặt, mà đấy là chuyện hiển nhiên vì phe kiến mạnh hơn phe người rõ rệt) thì nó cũng cần phải ăn để sinh tồn, mà loài kiến ăn tạp gây mất cân bằng hệ sinh thái, cứu nó xong để nó tiếp tục đẻ ra lứa khác tiến hóa hơn à? Rồi cái lão gì đứng đầu bên phe thợ săn đúng kiểu chỉ muốn đánh nhau với kẻ mạnh (kiến vua) chứ đ phải care gì nhân loại. Mà đẻ ra loài kiến bá đạo quá đ có cách nào giết nên xài virus (virus chỉ cần lây 1 con xong lây hết cho đám khác tiếp xúc với nó, đúng cơ chế thuốc diệt côn trùng luôn), nhưng mà như vậy thì cho đại 1 thằng ất ơ nào đó hi sinh cũng được chứ cần đ gì lão phải tự hủy, kiểu lấy nước mắt rẻ tiền và diệt boss kiểu bẩn. Thằng kiến vua ban đầu vô cảm tự nhiên lại cảm nắng con bé mù, thế mà tụi fan còn tung hô character develop nữa đúng hề hước.
Bên manga hình như nội dung hơi khác nhưng đám kiến cũng chết nhảm từa tự vậy.
Đọc cmt của ông t thấy bọn làm tóm tắt video đỉnh vcl. Tóm tắt thì chắc chắn chúng nó vẫn phải dùng hình ảnh của anime gốc rồi, mà từ cái gốc đó mà chém ra cái cốt truyện khác hẳn bản gốc như thế cũng khó chứ có phải không đâu.

Mọi tình tiết sai hết luôn đéo đúng một cái gì, phải nói là quá đỉnh =))
 
HxH trước đây thì hay nhưng từ khi bôi thêm càng ngày càng tệ, tệ từ nét vẽ đến nội dung. Thà kết thúc mẹ sớm để thành siêu phẩm chứ bôi ra không mục đích thì chỉ thành rác phẩm.
T thì thấy cái Arc Lục địa tối nó nằm trong ý tưởng gốc của tác giả chứ không phải bôi ra đâu.

T đoán rằng lục địa tối sẽ đại diện cho thiên nhiên, sự khủng khiếp của thiên nhiên vốn là một nỗi ám ảnh của người Nhật mà, động đất, núi lửa, sóng thần, con người trông rất nhỏ bé trước thiên nhiên - chính vì vậy mà ở đầu Arc thì Lục địa tối qua lời kể có vẻ rất khủng khiếp và là nơi mà dường như 1 giây thôi con người cũng đủ tuyệt diệt.

Nhưng dã tâm của con người lớn hơn nhiều sự khủng khiếp của thiên nhiên. Có thể, bức tường ngăn cản con người tới lục địa tối không phải là để bảo vệ con người mà ngược lại, bảo vệ lục địa tối lại con người, bởi con người dù nhỏ bé nhưng độc ác thì thôi rồi.

Vua kiến mạnh cũng là nhờ ăn thịt người, chứ nó ở Lục địa tối yếu chứ đâu có mạnh, mà Vua kiến mạnh mấy cũng thua trước bom Hoa Hồng (đại diện cho bom nguyên tử, thứ mà thằng ngu học trên kia xem tóm tắt xong tưởng là virus, phóng xạ chứ virus cái thằng cha mày)
 
OP sắp end là thật mà, ai theo dõi Op từ lâu cũng hiểu đến đoạn này là đã bắt đầu vào giai đoạn kết thúc rồi.
 
T thì thấy cái Arc Lục địa tối nó nằm trong ý tưởng gốc của tác giả chứ không phải bôi ra đâu.

T đoán rằng lục địa tối sẽ đại diện cho thiên nhiên, sự khủng khiếp của thiên nhiên vốn là một nỗi ám ảnh của người Nhật mà, động đất, núi lửa, sóng thần, con người trông rất nhỏ bé trước thiên nhiên - chính vì vậy mà ở đầu Arc thì Lục địa tối qua lời kể có vẻ rất khủng khiếp và là nơi mà dường như 1 giây thôi con người cũng đủ tuyệt diệt.

Nhưng dã tâm của con người lớn hơn nhiều sự khủng khiếp của thiên nhiên. Có thể, bức tường ngăn cản con người tới lục địa tối không phải là để bảo vệ con người mà ngược lại, bảo vệ lục địa tối lại con người, bởi con người dù nhỏ bé nhưng độc ác thì thôi rồi.

Vua kiến mạnh cũng là nhờ ăn thịt người, chứ nó ở Lục địa tối yếu chứ đâu có mạnh, mà Vua kiến mạnh mấy cũng thua trước bom Hoa Hồng (đại diện cho bom nguyên tử, thứ mà thằng ngu học trên kia xem tóm tắt xong tưởng là virus, phóng xạ chứ virus cái thằng cha mày)

Bôi ra rõ ràng chứ ý tưởng gốc gì, cây cửu giới của asgard chứ có gì mới mẻ đâu. Mượn ý tưởng cũng không cần phải giống thế chứ. Còn có ý tưởng sẵn rồi việc tiến triển nó không thể chậm chạp thế, nên nhớ con thuyền vẫn còn chưa đến được lục địa tối dù đã trải qua 41 chương truyện chưa đâu vào đâu và buff vô tội vạ.
 
Còn ai nói hxh không bôi ra như onepiece thì nên nhớ lại arc kiến dài bao nhiêu chap, cụ thể nó dài 132 chap truyện (từ 186-318). One piece cũng chỉ có wano mới kéo dài 149 chương còn lại chỉ dưới 100 chương. Phần dẫn truyện từ bầu cử đến đi thuyền của HxH hiện tại cũng đã trải qua 82 chap truyện rồi người đọc vẫn còn chưa biết lục địa tối là cái củ cải gì.
 
Vua kiến mạnh cũng là nhờ ăn thịt người, chứ nó ở Lục địa tối yếu chứ đâu có mạnh, mà Vua kiến mạnh mấy cũng thua trước bom Hoa Hồng (đại diện cho bom nguyên tử, thứ mà thằng ngu học trên kia xem tóm tắt xong tưởng là virus, phóng xạ chứ virus cái thằng cha mày)
Virus hay phóng xạ đ nhớ rõ chỉ nhớ đại khái nhưng mà đ khác gì nhau (tức là chỉ nhớ 1 thứ gì đó có khả năng giết chết lũ kiến từ từ, có cơ chế lây lan và chỉ lây cho lũ kiến chứ đ lây cho người nên mới nói đại nó là virus, còn nếu cơ chế không phải vậy thì đúng là tụi tóm tắt nó bịa), đang nói đến tình tiết ngu học chứ đ cần chính xác cụ thể. Đang nói xàm ở chỗ build cho boss mạnh quá đ có cửa thắng nên phải chơi bẩn.
Tình tiết truyện ngay từ mở đầu đã thấy nhảm không muốn xem rồi cần qué gì phải quan tâm chi tiết. Chỉ tò mò arc kiến có gì hot mà nghe khen dữ vậy mới cố xem hết tóm tắt tới đó thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
every-known-royal-families-of-the-world-government-10-20-v0-jlb8bcpx18yc1.jpeg


Tên của 10/20 World Nobles tính đến thời điểm hiện tại.
 
nó là độc, bom đó chuyên dùng để giết người chứ chuyên dùng cho kiến cái gì, đoạn cuối con bé đánh cờ cũng dính độc chết chung
cái arc đó đoạn đầu mô tả lũ kiến tàn ác, sau đó dần dần có nhân tính, vua kiến lúc gặp con bé đánh cờ bỏ ý định tiêu diệt loài người chỉ muốn yên thân.
Vua kiến chết vì quả bom rách mà đám khủng bố cũng dễ dàng kiếm đc chứng minh kẻ đáng sợ là con người, sức mạnh dã tâm của mấy con kiến chỉ là trò hề trước nhân loại
Đoạn bom nổ 2 thằng hộ vệ thừa hưởng ý chí của queen bảo vệ, cho king hấp thụ như tình mẹ hy sinh tất cả vì con dù thằng con xiên mẹ lúc mới ra đời
còn nhiều cái nữa, đọc mới biết được
 
arc vua kiến khá hay đó , chỉ có đọc đầu hơi khó chịu . xàm xí chắc có đoạn Gon hóa xayda
 
arc vua kiến khá hay đó , chỉ có đọc đầu hơi khó chịu . xàm xí chắc có đoạn Gon hóa xayda
Gon hóa siêu xay da hay mà, hy sinh toàn bộ tiềm năng để trả thù, cái giá là cơ thể bị tàn phá rất nặng ~~ vẫn nằm trong logic của truyện ~~~ năng lực đạt dc càng lớn thì cái giá phải trả tương ứng càng cao
Đến tô gà dùng năng lực chữa thương free của em.trai.killua ~~~ thì mới mất đi logic tự nhiên của hxh
 
Gon hóa siêu xay da hay mà, hy sinh toàn bộ tiềm năng để trả thù, cái giá là cơ thể bị tàn phá rất nặng ~~ vẫn nằm trong logic của truyện ~~~ năng lực đạt dc càng lớn thì cái giá phải trả tương ứng càng cao
Đến tô gà dùng năng lực chữa thương free của em.trai.killua ~~~ thì mới mất đi logic tự nhiên của hxh

Và nó cũng chỉ chữa thương được cho phần xác thịt của thằng Gon. Chứ không thể xóa được cái vow "từ bỏ mọi tiềm năng", sau khi được chữa nó vận niệm không được nữa vì cái khế ước nó vẫn còn.
 
So số năm với số chapt để phán truyện nào hay hơn à, clgt pu_kek1
 
So số năm với số chapt để phán truyện nào hay hơn à, clgt pu_kek1

Đâu có phán truyện nào hay hơn, mà đang so truyện nào tiến triển nhanh hơn, ông nào trên kia kêu hxh cả nghỉ cũng tiến triển nhanh hơn one piece.
 
Vcl tóm tắt anime :sungchan2:
Nó đã bảo xem tóm tắt mà nhìu thím cũng rảnh đi phân bua với nó chi
 
one piece sắp end thì chắc cũng ít nhất 4 5 năm nữa với cái kiểu câu chương vớ vẫn này , có mỗi cái cái thông điệp của vegapunk mà câu mịa gần 3 tháng rồi vẫn chưa đâu vào đâu =))
 
câu h vãi đặc sản, toàn mấy cái thông tin đã biết
=THÔNG TIN THÊM ONE PIECE CHƯƠNG 1114=
- Tên chương: Đôi Cánh Icarus.

- Chương này bắt đầu với nhiều phản ứng hơn từ mọi người trên khắp thế giới. Hải Quân rất bối rối trước những tiết lộ của Vegapunk. Akainu vẫn tỏ ra tức giận như mọi khi.

– Lúc này tại Impel Down, Doflamingo đang trò chuyện với Magellan về thông tin Vegapunk vừa nói và hắn nghĩ rằng cả đám nên lên chỗ nào đó cao hơn một chút.

- Cả thế giới nhốn nháo lên vì thông điệp của Vegapunk, chuyển cảnh về Egghead và Vegapunk bắt đầu tiết lộ thêm.

- Vegapunk đưa ra dẫn chứng về việc mực nước biển dâng cao 1 mét do động đất vừa rồi, chứng tỏ rằng đó không phải là do thiên tai gây ra.

- Saturn tiếp tục tiến về phía trước trong khi cố gắng tiêu diệt Den Den Mushi và tiến vào "Mother Flame".

- “Mother Flame” là một ngọn lửa nhỏ bên trong một bồn chứa khổng lồ, giống cái bồn chứa đầu của Vegapunk.

- Vegapunk tiếp tục kể về 900 năm trước và việc ông đã đến quá gần Mặt trời như thế nào(tương tự như truyền thuyết về Icarus, người đã bay quá gần mặt trời). Imu tại Mary Geoise phản ứng trong im lặng.

- Vegapunk nói rằng tội lỗi thứ hai của ông là tiếp tục nghiên cứu về Poneglyph và lịch sử cổ đại. Vegapunk nói rằng ông không biết mọi chuyện đã xảy ra nhưng sẽ bắt đầu kể những gì mình biết.

- Trong khi Luffy tấn công Warcury lần nữa bằng Gear 5, Vegapunk nói về một người được sinh ra cách đây 900 năm ở một vương quốc tiến bộ. Ông ta có cơ thể có thể co giãn tùy ý giống như “Thần Mặt trời” Nika của Elbaf.

- Tên người đàn ông đó là Joy Boy. Ông là người đã ra khơi và là “Hải Tặc” đầu tiên trong lịch sử.
- Hết chương, tuần sau không có chương mới.
- Cre: Pewpiece.
 
câu h vãi đặc sản, toàn mấy cái thông tin đã biết
=THÔNG TIN THÊM ONE PIECE CHƯƠNG 1114=
- Tên chương: Đôi Cánh Icarus.

- Chương này bắt đầu với nhiều phản ứng hơn từ mọi người trên khắp thế giới. Hải Quân rất bối rối trước những tiết lộ của Vegapunk. Akainu vẫn tỏ ra tức giận như mọi khi.

– Lúc này tại Impel Down, Doflamingo đang trò chuyện với Magellan về thông tin Vegapunk vừa nói và hắn nghĩ rằng cả đám nên lên chỗ nào đó cao hơn một chút.

- Cả thế giới nhốn nháo lên vì thông điệp của Vegapunk, chuyển cảnh về Egghead và Vegapunk bắt đầu tiết lộ thêm.

- Vegapunk đưa ra dẫn chứng về việc mực nước biển dâng cao 1 mét do động đất vừa rồi, chứng tỏ rằng đó không phải là do thiên tai gây ra.

- Saturn tiếp tục tiến về phía trước trong khi cố gắng tiêu diệt Den Den Mushi và tiến vào "Mother Flame".

- “Mother Flame” là một ngọn lửa nhỏ bên trong một bồn chứa khổng lồ, giống cái bồn chứa đầu của Vegapunk.

- Vegapunk tiếp tục kể về 900 năm trước và việc ông đã đến quá gần Mặt trời như thế nào(tương tự như truyền thuyết về Icarus, người đã bay quá gần mặt trời). Imu tại Mary Geoise phản ứng trong im lặng.

- Vegapunk nói rằng tội lỗi thứ hai của ông là tiếp tục nghiên cứu về Poneglyph và lịch sử cổ đại. Vegapunk nói rằng ông không biết mọi chuyện đã xảy ra nhưng sẽ bắt đầu kể những gì mình biết.

- Trong khi Luffy tấn công Warcury lần nữa bằng Gear 5, Vegapunk nói về một người được sinh ra cách đây 900 năm ở một vương quốc tiến bộ. Ông ta có cơ thể có thể co giãn tùy ý giống như “Thần Mặt trời” Nika của Elbaf.

- Tên người đàn ông đó là Joy Boy. Ông là người đã ra khơi và là “Hải Tặc” đầu tiên trong lịch sử.
- Hết chương, tuần sau không có chương mới.
- Cre: Pewpiece.
Nguyên một chương chẳng có cái mẹ gì luôn...
 
Gọi thằng coi tóm tắt alime vào mà soi tình tiết cho pepe-1.
 
câu h vãi đặc sản, toàn mấy cái thông tin đã biết
=THÔNG TIN THÊM ONE PIECE CHƯƠNG 1114=
- Tên chương: Đôi Cánh Icarus.

- Chương này bắt đầu với nhiều phản ứng hơn từ mọi người trên khắp thế giới. Hải Quân rất bối rối trước những tiết lộ của Vegapunk. Akainu vẫn tỏ ra tức giận như mọi khi.

– Lúc này tại Impel Down, Doflamingo đang trò chuyện với Magellan về thông tin Vegapunk vừa nói và hắn nghĩ rằng cả đám nên lên chỗ nào đó cao hơn một chút.

- Cả thế giới nhốn nháo lên vì thông điệp của Vegapunk, chuyển cảnh về Egghead và Vegapunk bắt đầu tiết lộ thêm.

- Vegapunk đưa ra dẫn chứng về việc mực nước biển dâng cao 1 mét do động đất vừa rồi, chứng tỏ rằng đó không phải là do thiên tai gây ra.

- Saturn tiếp tục tiến về phía trước trong khi cố gắng tiêu diệt Den Den Mushi và tiến vào "Mother Flame".

- “Mother Flame” là một ngọn lửa nhỏ bên trong một bồn chứa khổng lồ, giống cái bồn chứa đầu của Vegapunk.

- Vegapunk tiếp tục kể về 900 năm trước và việc ông đã đến quá gần Mặt trời như thế nào(tương tự như truyền thuyết về Icarus, người đã bay quá gần mặt trời). Imu tại Mary Geoise phản ứng trong im lặng.

- Vegapunk nói rằng tội lỗi thứ hai của ông là tiếp tục nghiên cứu về Poneglyph và lịch sử cổ đại. Vegapunk nói rằng ông không biết mọi chuyện đã xảy ra nhưng sẽ bắt đầu kể những gì mình biết.

- Trong khi Luffy tấn công Warcury lần nữa bằng Gear 5, Vegapunk nói về một người được sinh ra cách đây 900 năm ở một vương quốc tiến bộ. Ông ta có cơ thể có thể co giãn tùy ý giống như “Thần Mặt trời” Nika của Elbaf.

- Tên người đàn ông đó là Joy Boy. Ông là người đã ra khơi và là “Hải Tặc” đầu tiên trong lịch sử.
- Hết chương, tuần sau không có chương mới.
- Cre: Pewpiece.
Vậy là gần kết thúc truyện dữ chưa?
 
Confirm Joyboy là người khổng lồ rồi
Cái mũ rơm Imu lưu trữ 99% của Joyboy luôn. Và Joyboy với Nika là 2 thực thể khác nhau
 
Back
Top