Trận hôm qua nhà mình cũng đen mà, Taylor bỏ hẳn 2 quả pen nhưng vì nhà ta vẫn thắng và thậm chí nếu hòa thì kết quả cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thứ hạng nên mới có ít bài tế.
Gọi là bị bắt bài dần là vì đối thủ đã tìm được cách để hạn chế lối chơi của nhà ta bác ạ, nhưng mà chưa đến mức khắc chế được. Dễ nhìn thấy nhất là Cucu đã không còn được cầm bóng, di chuyển thoải mái giữa các tuyến nữa mà bị ăn đòn, quây rát liên tục. Do vậy nên dù vẫn cầm bóng vượt trội nhưng nhà ta không còn áp đảo đối thủ như trận với Tot hay Aston nữa. Dù vậy thì đá với mấy đội tầm dưới thì với đội hình có sự trở lại của các ngôi sao thì nhà ta vẫn giải quyết tốt vấn đề. Nói chung là nhân sự đầy đủ thì Poc hay HLV nào cũng sẽ dễ xoay xở hơn, nhất là nếu nhân sự chất lượng nữa, nhiều khi chỉ cần cầu thủ tốt và hiểu ý nhau thôi là đủ. Chứ như BHA, nhìn đá rất mạch lạc, lối đá rõ ràng nhưng đội ít đột biến vì không có nhiều ngôi sao, bị bắt bài cái ngọng luôn.
Wonder kid thì nhà ta nhiều hàng để ngóng quá, các cháu đánh nhau vỡ đầu để chen chân. Riêng chân trái đá cánh phải đã một loạt từ Omari Hutchinson, Angelo, Madueke, Kendry Paez, Estevao... Palmer cũng đá tốt nhất ở cánh này.