Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái được lớn nhất của trận này là cứu được Bích võ thần à pu_pepenotfunny
Sau khi tổn thất tướng lĩnh trầm trọng, các tướng quân còn lại của Tần hăng say trui rèn võ nghệ để phục thù. Lần đánh Triệu kế tiếp, Bích một đao chẻ Tư Mã Thượng ra làm đôi pu_pepenotfunny
 
Cái được lớn nhất của trận này là cứu được Bích võ thần à pu_pepenotfunny
Sau khi tổn thất tướng lĩnh trầm trọng, các tướng quân còn lại của Tần hăng say trui rèn võ nghệ để phục thù. Lần đánh Triệu kế tiếp, Bích một đao chẻ Tư Mã Thượng ra làm đôi pu_pepenotfunny
sắp tới trận đánh Hàn rồi, chắc sẽ có các đệ tướng của Hàn Phi tử ra chiến với quân Tần, rồi tiêu diệt Hàn luôn.
chưa biết sức mạnh quân đội Hàn mạnh ra sao.
 
tuy trong Kingdom Lý Mục là phản diện nhưng tác giả xây dựng Lý Mục cũng không đến nỗi nào
 
Vl end nhảm vậy, chính thức bỏ idol Vương Tiễn, trận này ngu như dog..
 
Vương tiễn trận này éo có kế sách gì lun . Tướng thì bỏ đội hình tùm lum cũng éo có lên tiếng để thua trận :cuteonion51:
Như trận bình nguyên bỏ vương bí 500 quân cân cánh éo có gì dự phòng , vương bí ko hack là bị dí 2 đầu rùi

tác giả xây dựng vương tiễn chán quá
 
Vương tiễn trận này éo có kế sách gì lun . Tướng thì bỏ đội hình tùm lum cũng éo có lên tiếng để thua trận :cuteonion51:
Như trận bình nguyên bỏ vương bí 500 quân cân cánh éo có gì dự phòng , vương bí ko hack là bị dí 2 đầu rùi

tác giả xây dựng vương tiễn chán quá
Vương Tiễn sau này mới được buff, tới khoảng năm 228-227 TCN là buff 2 trận diệt Triệu-Yên rồi
 
Vương Tiễn sau này mới được buff, tới khoảng năm 228-227 TCN là buff 2 trận diệt Triệu-Yên rồi
Gì mà sau trận này mới buff. Từ lần đầu xuất hiện tác giả đã giới thiệu Tiễn win rate 100% còn gì.
Mấy ông trên hội fb phân tích nào quân Yên úp sọt, Tín về kịp, Đằng, Vũ qua cứu,... và cái kết là chap mới cả đám nằm ngửa hết.
 
Mới có fast trans
Có 2 ý chính
Cứu được Bích cô như là thành công nhỏ trong trận vừa rồi.
upload_2024-5-22_8-16-6.png
Và Thương Ưởng quit game
IMG_3513.jpeg
 

Attachments

  • upload_2024-5-22_8-16-6.png
    upload_2024-5-22_8-16-6.png
    667.6 KB · Đọc: 308
  • IMG_3513.jpeg
    IMG_3513.jpeg
    341.2 KB · Đọc: 306
vụ Yên đánh úp Thanh Ca là khả năng có thể nhất, nhưng cái vụ kéo quân đi hết để thành trị/bản doanh bị đánh úp thế này thằng Triệu bị từ thời Hổ Triếp, Kỉ Tuệ tới cả trận Nghi An cũng dính, nếu h vẫn dính phải cái kế này thì thằng Mục tự chặt đầu luôn đi cho rồi
 
Gì mà sau trận này mới buff. Từ lần đầu xuất hiện tác giả đã giới thiệu Tiễn win rate 100% còn gì.
Mấy ông trên hội fb phân tích nào quân Yên úp sọt, Tín về kịp, Đằng, Vũ qua cứu,... và cái kết là chap mới cả đám nằm ngửa hết.
Chắc sau trận này tác giả cho Lý Mục bị Quách Khai bóp chết nên cho nó hồi quang phản chiếu. Nhưng mà mới năm ngoái chết Hoàn Kỵ xong năm nay lại thua cả Vương Tiễn, là 2 đại trí tướng của Tần Quốc thì tác giả bóp quá. Sau trận này chắc tác giả cho Phi Tín, Nhạc Hoa gia nhập quân Vương Tiễn quá chứ Vương Tiễn còn ai đâu.
 
Vãi chưởng thật, từ đầu đến cuối chả chỉ đạo chiến thuật gì cứ lầm là lầm lì, để toàn quân tự sinh tự diệt. Xong lúc 2 thằng đệ về thốt được đúng 1 câu tao win, vừa dút lời Tư Mã Thượng chém chết cụ nó luôn, chạy như con chó. Éo hiểu sao xây dựng nhận vật biết bao nhiêu chap, có thua cũng thua phải như Hoàn Kị ấy, Lý Mục cũng xuýt chết.
 
Arc lần này xàm thật, phá hết hình tượng vương tiễn build từ đầu luôn =))
 
cần gì tới arc này, ngay cái arc đánh nhau ở nghiệp thành đã thấy Tiễn toàn chơi cầu may rồi còn gì =))
 
tính ra trận Nghiệp VT giấu con bài main char sau đít , giờ cúi móc ra Lí Mục hết hồn . trận này nó phởn quá bị dụ đi mất tiêu nên nát :8onion10:
 
cần gì tới arc này, ngay cái arc đánh nhau ở nghiệp thành đã thấy Tiễn toàn chơi cầu may rồi còn gì =))
Đâu có đúng, tính ra trận Nghiệp mới là đỉnh cao của Vương Tiễn. Đây là trận đầu tiên mà Vương Tiễn làm đại tướng quân, tổng chỉ huy. Các trận trước đó như trận Sơn Dương dưới trướng Mông Ngao, trận Hàm Cốc Quan cũng chỉ là vai phụ.

Kế hoạch của Xương Bình Quân ban đầu là tấn công Yên Dữ chứ ko phải Nghiệp, thế nhưng ngay ngày ra quân, Vương Tiễn đã có 1 thỉnh cầu với Xương Bình Quân, đó là mua lương thực của Tề Quốc với giá x2 và gửi tới Nghiệp Thành, như vậy ngay từ buổi bình minh, Vương Tiễn đã nhìn thấu được tàn cục như thế nào và diễn ra tại đâu rồi.

Tiếp theo, kế hoạch là chiếm Liệt Vĩ và dùng nó làm cầu nối để tiếp tế lương thực và viện binh, thế nhưng khi đến nơi Vương Tiễn phát hiện ra ngay vấn đề và rời đi trong đêm đến Nghiệp Thành để nghiên cứu và đã tạo ra một cuộc chiến lương thảo với Triệu Quốc. Tới đây thì Vương Tiễn đã cài cắm rất nhiều tay trong vào Nghiệp để phá hoại nhằm đẩy tiến độ hết lương của Nghiệp. Sau đó đã có 1 nhận định vô cùng chính xác là chỉ có 2 đội quân có thể cứu đc Nghiệp (khi đó bị quân Hoàn Kỵ vây) là Át Dữ và Liêu Dương. Từ đó chia quân Dương Đoan Hòa và Vương Tiễn đến 2 nơi đó.

Còn về cuộc chiến lương thảo thì nhờ có tay trong mà Nghiệp Thành hết lương thực, từ đó xảy ra bạo loạn và thất thủ. Điều đó khiến cho Lý Mục phải thay đổi chiến thuật từ thủ (để chờ quân Tần chết đói) sang công (để quay về Nghiệp), bước ngoặt này làm cho trận chiến tại Châu Hải Bình Nguyên đã có kết cục rõ ràng. Ngay cả cái ending tại Châu Hải Bình Nguyên cũng nằm trong đầu Vương Tiễn. Khuyết điểm lớn nhất của quân Vương Tiễn là dàn tướng quá yếu kém cả về trí lẫn dũng, chắc đc mỗi Mịch Lăng.

Như vậy có thể thấy đây là đỉnh cao của Vương Tiễn, làm cho Vương Tiễn ngang tầm một tổng tư lệnh hơn là một đại tướng quân. Trận này kẻ bị dắt mũi hoàn toàn là Lý Mục mới phải. Đâu phải tự dưng mà arc này dài nhất (~140 chap)
 
Chap mới

Cứ nghĩ rằng Mịch Lăng đã oẳng, không muốn để cô ấy lại hiu quạnh bên chiến trường phía Triệu, Thương Ương tự trói mình đến nạp mạng cho quân Thanh Ca bên Triệu nhằm xin lại người con gái năm xưa đã cùng nhau thề nguyền dập như máy khâu trong những đêm chiến trường hoan lạc

Hóa ra cuối cùng Mịch Lăng vẫn sống nhe răng ra cười

Quân Thanh Ca bên Triệu đúng là chính nghĩa sáng ngời, một đời liêm khiết, không lạm sát tù binh như Hoàn Kỵ, lại còn cứu chữa và tha mạng cho Mịch Lăng, đối xử với Lăng nhăng cô nương còn hơn cả chủ công Vương Tiễn.

Vậy là đôi trai tài gái sắc, gian phu dâm phụ lại tiếp tục công cuộc truy hoan, hoan lạc, đánh vần suốt đên thâu, dập như máy khâu suốt ngày dài.

06.jpg


20.jpg


21.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại nói về trận đánh Bình Dương của Hoàn Kỵ tại năm Thủy Hoàng thứ 13 (234 TCN), chém 10 vạn hàng binh. Cả triều đình sồn sồn lên chửi rủa Hoàn Kỵ, trong khi nó lẽ ra phải được ban thưởng hậu vì triệt tiêu 10 vạn binh của Triệu. Lại còn nói sợ con cháu chúng nó trả thù này nọ, người chứ làm như chim chuột đéo đâu mà mất 10 vạn cái khôi phục lại đc ngay trong 1-2 năm.

Nhìn lại VN, 1300 năm sau ta có gì? Năm 1076 tại thành Ung Châu (ngày nay là Nam Ninh - TQ), Lý Thường Kiệt cho chém đầu toàn bộ dân trong thành (dân chứ không phải lính nhé) ;)) tổng cộng hơn 5 vạn người. Theo Tống sử, cứ 100 thây chất làm một đống, cả thảy 580 đống. Là 58 ngàn người. ;)) Cả cái Đại Việt ngày đó chỉ vỏn vẹn mỗi cái miền Bắc VN bây giờ, còn chả bằng nổi 1 tỉnh của Tàu mà cụ Lý còn chả sợ con cháu chúng nó trả thù nữa là nước Tần hùng mạnh ;))

Nếu kể thêm về các trận đồ thành thì gần hơn có trận Đồ Bàn năm 1471, trong khuôn khổ sự kiện vua Lê Thánh Tông chinh phạt Champa. Sau cuộc chiến, 6 vạn dân và quân Chăm bốc hơi, 3 vạn tù binh bị bắt làm nô lệ, Đồ Bàn ngày nay thành một phần của tỉnh Bình Định ;))

Bởi vậy mới nói nhân nhượng với kẻ địch thì thường chỉ tự hại chính mình thôi ;))
 

Attachments

  • lythuongket.png
    lythuongket.png
    54.5 KB · Đọc: 13
Chap mới

Cứ nghĩ rằng Mịch Lăng đã oẳng, không muốn để cô ấy lại hiu quạnh bên chiến trường phía Triệu, Thương Ương tự trói mình đến nạp mạng cho quân Thanh Ca bên Triệu nhằm xin lại người con gái năm xưa đã cùng nhau thề nguyền dập như máy khâu trong những đêm chiến trường hoan lạc

Hóa ra cuối cùng Mịch Lăng vẫn sống nhe răng ra cười

Quân Thanh Ca bên Triệu đúng là chính nghĩa sáng ngời, một đời liêm khiết, không lạm sát tù binh như Hoàn Kỵ, lại còn cứu chữa và tha mạng cho Mịch Lăng, đối xử với Lăng nhăng cô nương còn hơn cả chủ công Vương Tiễn.

Vậy là đôi trai tài gái sắc, gian phu dâm phụ lại tiếp tục công cuộc truy hoan, hoan lạc, đánh vần suốt đên thâu, dập như máy khâu suốt ngày dài.

06.jpg


20.jpg


21.jpg
Vậy hóa ra quân Triệu cũng nhân đạo phết, cứ tưởng họ ác như phản diện mấy bộ shonen khác. Chẳng có ai là thực sự xấu cả
 
Chap mới này tác giả bôi ra để làm gì không biết. Mạch truyện đang thống nhất trung hoa, giờ đem 2 đứa phó tướng vớ vẩn ra làm nguyên 1 chap xong tuần sau break tiếp, nửa tháng trước cũng break 2 tuần khi đang cao trào.
 
Back
Top