- 23/8/06
- 10,237
- 3,728
Hà Lan gỗ quý nhiều nhưng thằng Gác pô nó lại nẹt pô nổ trái đầu và đóng góp vào rất nhiều pha nguy hiểm. Trận sau auto bet cho Hà Lan thôi. Đội này mạnh đấy!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Moá cái mồm ông thối thế . Tối qua bay sạch 2 cái Sỉumới nói xong bay kèo xỉu![]()
cá nhân thấy jota đá thay cụ 7 thì bồ đã chẳng khốn đốn 120p, cụ 7 tã lắm tã rồi, nếu ko phải vì là cr7 thì còn lâu mới cho đá cả trận vậy. Bọn trẻ kia dứt điểm đần nhưng ít ra còn sức trẻ, chứ giữ ông lão 39 tuổi trên sân cho đá 120p rồi đẳng cấp nào chạy nổi nữaCó Jota đấy thôi, mà về tuyển nó ko dc trọng dụng lắm
Vụ ko bắt tay là do Pulisic kêu tài tới ăn mừng với UruThấy có bài post bảo Mỹ bị ép. Pulisic cuối trận định bắt tay nhưng tài say no. Thế quái nào chủ nhà + đế quốc lại bị chơi =)

Đồng ý, bây giờ Jota ngon hơn a7 ở kỹ năng phản ứng, nhạy bén, chọn vị trí, finish.... Nhưng còn khoản đánh đầu và gây áp lực, tức là kiểu đúng chất 1 thằng tiền đạo cắm ấy, thì sao bằng a7 được.cá nhân thấy jota đá thay cụ 7 thì bồ đã chẳng khốn đốn 120p, cụ 7 tã lắm tã rồi, nếu ko phải vì là cr7 thì còn lâu mới cho đá cả trận vậy. Bọn trẻ kia dứt điểm đần nhưng ít ra còn sức trẻ, chứ giữ ông lão 39 tuổi trên sân cho đá 120p rồi đẳng cấp nào chạy nổi nữa
Nhưng mà cho đấu tận 120p thì lão hlv hơi ít chiến thuật. Vẫn còn Joao Felix mà ko tung vào, rồi đổi thành lối đá ban bật nhanh hơn, có thể sẽ xuyên đc các cầu thủ to cao chậm chạp của Slovenia.Jota lùn lùn vậy thôi chứ đá ở Cò nó ghi bàn = đầu suốt đấy, chọn vị trí khôn vl ra.Đồng ý, bây giờ Jota ngon hơn a7 ở kỹ năng phản ứng, nhạy bén, chọn vị trí, finish.... Nhưng còn khoản đánh đầu và gây áp lực, tức là kiểu đúng chất 1 thằng tiền đạo cắm ấy, thì sao bằng a7 được.
Bồ trên thực tế trong đội hình không có tiền đạo cắm xịn. Tiền đạo Bồ ngoài A7 cao 1m85 ra còn mỗi ông Ramos (cao bằng A7, nhưng ai cũng biết ông này về tố chất không bằng a7), Joao Felix, Jota thì cao 1m78 thường sẽ đá cánh hoặc tiền đạo lùi. Không ai có kỹ năng bật nhảy và đánh đầu tốt như A7, chưa bàn gì đến kinh nghiệm thi đấu.
Nếu đưa Jota vào và cất a7 đi thì coi như 1 phương án tấn công vô hiệu (là tạt cánh đánh đầu), đồng thời cũng ko có tiền đạo cắm mà đá để mà thu hút hậu vệ, gây áp lực cho hậu vệ đội bạn. Còn nếu đưa Ramos vào thì ối giời ơi, chắc ko ai dám nghĩ tới việc này nữa, thực tế là ông này cũng chưa đc đá trận nào thì phải.
Cuối cùng, cực chẳng đã, lại cứ phải chọn a7 đá thôiNhưng mà cho đấu tận 120p thì lão hlv hơi ít chiến thuật. Vẫn còn Joao Felix mà ko tung vào, rồi đổi thành lối đá ban bật nhanh hơn, có thể sẽ xuyên đc các cầu thủ to cao chậm chạp của Slovenia.
Là vì trong đh có thằng Nu na nu nống nó hút hậu vệ đấy thầy. Giờ tìm ra 1 đội ko có ST mà thành công thì hơi bị khó. Real còn phải đôn Bellingham lên đá ST lùiJota lùn lùn vậy thôi chứ đá ở Cò nó ghi bàn = đầu suốt đấy, chọn vị trí khôn vl ra.
