Theo tui thì cả anh 5 và anh 7 đều là rồng thượng cổ, là những đứa con đầu tiên (hay gì đó tương tự) của God of dragon tạo ra. Giống những đứa con của Marika có những đứa hình thù và sự phát triển khác nhau, 2 đứa này hình dạng cũng khác biệt nhau rất nhiều.
Hai đứa đều có tính chính thống hưởng ngôi “lord”. Hai con đánh nhau chỉ đơn giản là trong 2 đứa chỉ có 1 đứa sống sót, lên lord và được truyền thừa dòng dõi chính thống của mình.
Trận chiến xảy ra, cả 2 đều trọng thương, trong đó:
- Anh 7 mất 2 cánh 1 chân, phải bỏ chạy về shadow realms.
- Anh 5 mất 2 đầu, tuy nhiên vững vàng toạ trấn Farum Azula, khẳng định sự thống trị duy nhất.
=> anh 5 thắng.
Vậy sắc lệnh của vua mới là tiêu diệt hậu duệ, dòng dõi của kẻ bại trận, nâng tầm rồng 4 chân (hậu duệ của Pla) lên thành chính thống, là true dragon, là cao quý. Còn đám 2 chân hậu duệ của 7 thì bị coi là thấp kém, bị săn lùng, tiêu diệt.